Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị thì chưa đi lễ xin con cho ai cả,vì chị cũng mới tham gia topic cảu mẹ ANNA năm ngoái,nhưng bác mơ thấy bảo thế,mà không nói thì cứ thấy áy náy ,mà nói ra thì nó cứ thế nào ấy em ạ. Em có tâm quá,giúp được bao nhiêu người,người ta gọi là tích đức đấy em ạ,sau này con cái em sẽ được hưởng cái phúc của em đó,dền THÁNH MẪU em lễ ở đâu vậy ?chị không biết,chị ít đi lễ lắm,toàn chông chị đi là chính,vì cơ quan [kinh doanh ]nên hay đi lễ cho cửa hàng mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi cho em đi cùng với nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh ngủ muộn thế ạ, đêm nay chắc mưa rả rích cả đêm rùi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hôm nào đi ọp chị em mình nói chuyện nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ờ ý kiến của em rất hay,hôm nào mình làm một cuộc picnic,toàn bộ hội chưa bầu bí do mẹ CUA làm trưởng đoàn ,mama làm phó doàn,xuống ĐỀN MẪU,xin MẪUcho các em được có con,các mẹ nhỉ ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tui đến chết mất vì .................................bà mịe trỉe coan lày mất thui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác lói đây nà :không ai cho bác vào danh sách ấy,đến khi mẹ CUA nhắc,chị mới được vào đới.,địa điểm ọp thì lấy theo số đông em ạ.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi trộm vía yêu thía,nhìn rõ củ gừng em nhỉ .
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ơi ọp ở NCT đi em,vì chị cũng đã bảo nếu [lần đầu tiên]ấy là :ọp ở đây về mà các em bầu thì lần sau mình cứ đến đây nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! quá ít em ạ,chịu khó ăn đi em ,hãy nghĩ cho con mà cố.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! khổ đọc cả tối ,mà vẫn chưa hết............................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hè hè em vừa xem xong trận đá bóng italia. Bác cóa xem ko
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mạng làm sao mà em ko quote được bài. Bác Doanh thức khuya quá đấy nhé Ngày xư mẹ em hay đi lễ nên cho em Tôn nhang ở đó bác ạ. Sau này bảo em ngày rằm mùng 1 nhớ qua đó lễ, nên em cũng hay đi, cố gắng đi đầy đủ. Nhiều khi em đi nhưng ko cầu cạnh gì cho mình, chỉ cầu cho chồng con thôi. Tết hoặc các ngày rằm đi lễ em hay đi Chùa Phúc Khánh cầu Tài lộc, chỗ đó là cầu làm ăn, đi Phủ, chùa Quán sứ..Em ko có khái niệm đi chùa như người khác, có thể do suy nghĩ của em hơi khác. Vừa đi nhanh lại vừa ngắm nghía thanh tao ấy, nhiều khi thấy chen chúc xô bồ em lai sợ. Đi Đền mẫu đầm sen là thích nhất, vì không khí rất trong lành, không gian yên tĩnh, ở đó thấy lòng thanh thản vô cùng. Nhiều khi cứ nghĩ ở đời mình sống hết lòng vì người khác.. thế mà bị vu oan, bị quay lưng giở mặt.. lúc đó thì nghĩ xong ném hết xuống hồ..rồi mà quên đi bác ạ. Tính em nó thẳng nên nhiều khi cứ oan nghiệt làm sao ấy..hihi. Nhưng e cứ nghĩ mình phải sống bằng chính con người mình, làm gì cũng nên để đức lại cho con, ko làm chuyện bậy bạ trái lương tâm và đạo lý con ng là đc. Đi chùa chính là để cho Tâm của mình trong và thiện.. Nên vì thế mà em cứ hay cầu cho mọi người. Thánh mẫu quả là thiêng vô cùng, xin to xin nhỏ cuối cùng cũng đc ngó đến. Hôm nào tất cả chị em nhà mình đi 1 lần cho biết nhé.. Bác Doanh bố trí đi ạ. Chỗ này ở đường Giải phóng rẽ vào 1 chút là đến thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Gút Mo Ning cả nhà,. sáng nay mát mẻ e dậy sớm quét dọn nhà cửa, đêm qua mưa toa quá lá rụng đầy sân - rửa ấm chén - pha trà xanh mời đón các chị đây ạ ^^ Trước tiên em cảm ơn lời chúc của tất cả các chị dành cho mẹ con em, hôm qua đi s.a cái j cũng thuận lợi suôn sẻ hết ạ. E đến pk đọc tên thì bsy đã ghi tên em riêng ra 1 mặt giấy khác rồi, sau đó lấy nước tiểu, và đựoc lên thẳng phòng s/a VIP k cần chờ đợi số má j cả ( nhờ công chịCua giúp trước rùi ạ ). Lúc s.a nếu đọc đúng tên chị Cua có khi còn được bsy soi kĩ hơn nữa , khổ nỗi em bị đau đầu quá, lên xe 1 cái là em đau nửa đầu bên trái, khó chịu kinh khủng ạ nên lúc nc với chị Cua chả hỉu nghe kỉu j bị nhầm tên . Ah mà nhân tiện em đố cả nhà bít TÊN THẬT CHỊ CUA LÀ GIỀ ;-) Khi siêu âm có 3 điều em nghe bsy nói rõ nhất ạ : 1 . EM BÉ NÀY GIỐNG BỐ ĐẾN 95% RỒI NHÁ 2. DMDG : 1mm THÔI NHÁ.( PHÙ, E MỪNG QUÁ, ĐỠ PHẢI LO LẮNG J THÊM ) 3. CÂN NẶNG CỦA BÉ : 25gr - MẸ PHẢI CỐ GẮNG ĂN UỐNG THÊM NHÉ. BÉ NHẸ MẤT 3 gr SO VỚI CHUẨN hihi, s.a xong 1 cái qua khám thì mấy chị tư vấn bẩu em uống canxi với sắt, xong xuống mấy cô y tá nhăm nhe bẩu em lấy thuốc bán cho chị lun nhá, em bảo : DẠ THÔI NHÀ EM BÁN THUỐC, he he , vì em nghĩ để về cho chị Cua kê đơn sướng hơn Ra ngoài pk thì trời nổi cơn giông, vừa đi cố thêm đến big C thì mưa, 1 hàng dài taxi đứng chờ sẵn mẹ con em nên em tót lên taxi luôn và k bị dính hạt mưa nào Đi về đến gần nhà em em thì em đói quá + đau đầu ( nghĩ là do tụt huyết áp ) nên vào ăn bát phở, ăn xong vào nhà em ý nằm được 5p thì em chạy đi cho ra hết bát phở vừa ăn luôn....hu hu, em nghĩ em bị trúng gió cả nhà ah. Bình thường khi thay đổi thời tiết là em hay bị đau nửa đầu, nhưng hôm qua chuyển nắng sang mưa to ơi là to rồi mà em cũng k hết đau đầu.hic. tầm 10h e dậy cố ăn 1 tí cơm mà k nuốt đưộc, bôi dầu gió vào thì thấy đầu nhẹ hơn 1 chút nên em nghĩ em trúng gió. Và đấy là lí do em ngủ cả đêm qua k thể vào báo cáo với nhà mình được, các bác thông cảm cho mẹ cháu chứ mỗi lần mẹ cháu đau đầu thì khủng khiếp lắm ạ - e đau đầu cũng hay kèm theo nôn nên hôm qua k hỉu là em bị đau đầu vì gì nữa. :-( hi hi, giờ mẹ con cháu đi tắm rùi đi lượn lờ HN đây ạ, mẹ cháu thèm ăn nhìu đồ ltinh lắm Chúc nhà mình ngày mới tốt lành ! P/S : hôm qua lên xe em lại còn gặp đúng xe của anh nuôi em lái, thế là thôi k mất tiền xe luôn ạ, Từ ngày có Ku Rồng mang lại may mắn cho bme hay sao ý mà e thấy việc j cũng suôn sẻ ạ. E ở nhà mãi thì k sao vừa lên nhà ngoại thì ngta đến mua sơn, đặt sơn ầm ầm , làm ox e ở nhà vừa việc cơ quan vừa cửa hàng cứ nhặng cả lên, hno mẹ chống em alo hỏi ý xem bao giờ em về rùi , nhưng mà thôi kệ bít bjo em mới có dịp lên để mà gặp các chị nữa. Nên là quyết tâm ở lại HN đến t7 Iu cả nhà nhìu nhìu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hé hé, em 24 tuổi rồi chớ bộ, em thấy nhà bác lúc nào cũng xì teen hơn nhà em ý. hờ hờ. Dạo này nhà em sao ý, chắc tại trời nắng mưa thất thường, mấy hum nữa lại trở về trạng thái bình thường ý mờ bác, hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Okie bác, thế thì nhà mềnh quyết ở NCT lun nhá. Mẹ nào ở xa thì cố gắng đi để về dính 2V lun nhá. Trước em ở Linh Đàm đến 4 năm mà không bít đền đó chị ạ. Hôm nào em phải bám càng chị và Mama mí được. @R&C: Lần này em về ăn nhiều vào cho con lên cưn nhé, chứ bé quá nuôi con vất vả lắm em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chương trình ọp của nhà mình cụ thể như sau: Thời gian bắt đầu là 14h thứ 7 ngày 16/06/2012. + Cafe Emotion - 92 Nguyễn Chí Thanh Kikile đóng góp xoài, cho nhà em thông tin cụ tỉ nơi nhận ná, keke...... Tilu đã tiếp nhận í kiến (nhưng chưa nhận MẬN đâu nhé) Sau đây là danh sách đã đăng ký đi ọp. Còn thiếu ai, mọi người loa loa giúp em 1 tiếng nhé. Thanks! 1. Samhh 2. Nhím&bi 3. KuHim 4. Northerngirl 5. Cuncoicuame1162008 6. Mẹ BILL 7. Rồng & Cún 8. Mẹ Hai An 9. congaixinhhp - Góp Bánh gato 10. Thu Minh_Spa 11. Hoacuctim 12. Trangkoi.8X 13. Cún yêu huế - Góp Thạch 14. cua_hanoi 15. Nhoc Tin 16. Sao bien 17. MamaDoanh 18. Zenda1207 19. bo_vespa 20. mebebin3 21. Me Ha Giang ............................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hehe, em biết tại vì răng rồi nà. Vì mọi lần toàn off ở nhà chị nên ko cho chị vô danh sách, chừ họp ở chỗ khác cũng theo thói quen đó, cứ nghĩ là off ở nhà chị nên rứa đó chị ... Iem nà iem cho chị lói nại một nần lữa đấy ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, cho em đăng ký 1 chân với nhé, ở NCT ạ, em cũng muốn giao lưu với các mẹ để học hỏi kinh nghiệm