Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có tên em trong danh sách đi ọp rùi nhé!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng 2 mẹ con, thế em hơn chị chút xíu nhỉ, chị hôm nay cũng tròn 17w đây, hi hi, thứ 2 cũng qua bs Vỹ siêu âm. Ảnh con rõ ràng yêu quá nhỉ! không biết bạn nhà chị có chịu khó show hàng thế này ko, hi hi, thứ 7 này đi off dc ko em? Gò thì em hỏi bs sản đang khám cho em ấy, chứ bs Vỹ chỉ siêu âm chắc cũng ko chuyên mấy cái đó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ÔI, dạo này e bị sao ý! Chán đời quá. Banh mắt ra đã cãi nhau với chồng rồi. Tức...ứ kiềm chế được, biết cái tức của mình là ko đâu, nhưng lão ý ứ nói với e đc câu tử tế. hic hic Sáng nay lão chờ e có 1 tý mà e vừa đi ra đã mắng e trước mặt người khác là: CH: làm gì mà ở lỳ trong đó thế? [Thực sự e nóng mặt kinh khủng] V: Chả lẽ e phải ra quán nước chầu chực chờ A ah? A đến sao ko gọi? CH: A ko mang điện thoại, gọi nhờ bằng số a Sơn [cái này thì mình sai, vì có đt nhưng ko biết] V: A ko nói đc tử tế hơn ah? NÓi e ở lỳ mà nghe đc ah? CH: Nhưng mà e phải để ý chứ, đã hẹn rồi mà. E vô ý thế? Sao ng khác thì e để ý thế, còn chả để ý gì đến chồng cả. [lúc này vừa đi vừa cãi nhau, ra đến quán ăn sáng e nhảy xuống đi về, ko ăn nữa] Vợ: Vâng, tôi vô ý vô tứ. Tôi chỉ có thế thôi [máu lên não quá liều rồi]. Sao với con khác thì a ngọt ngào, nhẹ nhàng, với vợ a thì A nói câu khó nghe thế? Tôi chỉ có thế thôi, chấp nhận đc hay ko là tuỳ A. [lúc này là e điên lắm rồi] CH: Hơi tý là giận, là dỗi. bla bla bla...[đến cty...e xuống đi làm, lão về nhà vì lão đc nghỉ] hic hic thực ra là e cũng có sai, vì đã hẹn với lão rồi, nhưng ngồi vào máy tính, lội dòng nhà mình ko chịu ngó ra ngoài xem lão đến hay chưa. Nhưng nói thế thì e ứ chịu đc.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e ui, trộm vía chồng c cũng quan tâm đến mọi ng lắm. đc cái cả nhà chồng đều sống tình cảm, bít quan tâm đến ng khác, làm nhiều lúc c thấy mình còn vô tâm nữa ấy chứ... c nói vậy e đừng cảm thấy buồn nhé, vì mỗi ng mỗi cảnh mà e...thui cố gắng lên, đã đỡ sốt hơn chưa e???chịu khó ăn uống và đừng suy nghĩ lo lắng nhiều mà ảnh hưởng đến con iu nhé. bao h thì e đi sa lại???có j thông báo mọi ng bít nhá!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời ạ, sai bét tè le ra rồi mà còn nổi nóng vô lý nữa, chị chịu em rồi đấy. Đàn ông họ ko có tính kiên nhẫn chờ như mình đâu em ơi, mà rõ ràng là em sai cơ mà ... Thế mà còn dám kêu ca chán đời này nọ ở đây, coi chừng các chị khác mắng cho bây giờ đấy ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, tối qua 9h kém vc e mới về đến nhà...ướt như chuột...về nhà nấu ăn qua loa...sáng nay chồng mệt quá e bẩu thui nghỉ ở nhà dưỡng sức, chiều mai còn đi ĐN nữa chứ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thui cố gắng đợi đến lúc có k/quả thi công chức xem sao e...thế nào cũng đỗ í mà...đc đi làm sẽ giải tỏa đc hết e ạ.(u)
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh chị cũng thấy các chị ấy nói rất phải, em trước hết là cần vững vàng về tinh thần, và kiếm 1 công việc càng sớm càng tốt, nhưng việc đi lại thì nên chú ý, vì em vừa cấn bầu, nên giữ gìn, theo chị rừng rú thế ko nên đi xe đạp, bám càng chồng rồi xe bus cho lành em ạ. Em cứ nói chuyện với chồng trước, 2 vc thống nhất, nói nhẹ nhàng thôi, bảo trong lúc chờ kết quả thi cc thì em muốn tìm 1 việc nhẹ nhàng làm cho khuây khoả, người ngợm cũng nhanh nhẹn, rồi nói với bmc, nói nhưng ko hẳn là phải xin phép, em nói kiểu thông báo là chính, nhưng mà tóm lại là phải lôi kéo được chồng em làm đồng minh, vì em phải xác định là bầu bí, lạ nước lạ cái đi làm cũng sẽ phát sinh nhiều thứ mệt mỏi, về mệt mà ko được chồng chia sẻ rồi bmc lại bảo đấy cứ đòi đi làm, rồi vẫn dồn cho em mọi việc. Cố gắng lên em nhé, chúc mẹ con em bình an và mạnh khoẻ, vui vẻ cho con nó lớn nhanh em ạ!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ơ sao máy e nhìn thấy h của LCM đã là 9h58 rùi nhỉ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi, thanks chị nhé(u)(u)(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhưng chị ơi! Lão ý quát e trước mặt bao nhiêu người ý. Với cả lão về lấy ảnh, e biết được lúc nào lão ra đâu ạ. oà oà huhuuu chị ứ bênh e. chị ứ thương e gì cả!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui ui, giai nhà mẹ nó đáng iu quá...cả nhìn nhìn cái trym nó kìa...hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cả nhà ơi em ko lội đựoc có ai update tình hình em Rồng và Cún hôm qua đi khám về sao rồi cho em biết với hiii hồi hộp chờ KQ nhà em ý qua!!!!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác này nhìn tinh thía...bác nói em mới để ý thấy đấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ơ cái cô còi này toàn thấy ăn với ngủ mà vẫn còi là sao???mà sao thấy ăn ngủ j mà giờ giấc lung tung thía hả cô còi ơi???:-\"
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ui! nhà e ý hot boy roài chị ạ!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thấy bt chị ah....em chả biết tả như thế nào,,,thấy nàng ý tả chi tiết bên nhà bác Cua ấy...hnay c OL ah?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! có khi chính vì thế nên mới k béo đc bác ah....mà mai bác có đi off k ạ?
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hiiiii vạy alf vui rồi! hôm qua khỏ thân em ấy lên HN thì mưa to gió lớn! nhưng bù lại có KQ tốt lại là Hotboy nữa hiiiiiii thích thế!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui ui, thía mà lúc đầu cứ tưởng nàng này đang săn Rắn í chứ... Yêu cầu các mẹ có bé Rồng hay Rắn rùi thì cho cái chữ ký vào để các cô nghía còn phấn đấu nào...