Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 À , tắm xong xuống ăn cơm mình làm lon bia cho nó ra nhanh thì say nhé , hehee. Chồng với con tha nhau lên còn mình nằm hiu hắt dưới nhà , mãi sau mới mò lên bảo chồng bố con nhà mày vô tâm thế , tao chết dưới nhà cũng chẳng biết , lõa chồng ú ớ bảo anh tưởng em ngồi dưới nhà thêu . Pó tay.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Lan péo ơi thế thì đúng là khổ hơn tao, tao một mình chống chọi với nước còn rảnh tay, mày đây lại còn 2 đứa 2 bên nữa... Ôi HN ... bao h mới hết cái cảnh này...!!?? Mà về đến nhà, tao vừa ướt như chuột vừa run rẩy kể chuyện vừa bị ngập ngoài đường mà lão nhà tao cứ ngồi im thin thít chả hỏi han đc 1 câu mày ạ Điên éo chịu đc...!!!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mưa to như hôm qua mới thấy được đi làm gần như mình là quá hạnh phúc, cũng phải vòng vèo nhưng ít và cuối cùng vẫn về đến nhà an toàn.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi hôm qua cũng nấn ná đến 6h hơn thì phi về, suýt chết máy mấy lần. Về nhà mới thấy hú hồn, nhưng nghe bà với Lan kể tôi mới thấy mình chả thấm tháp gì. Mỗi tội sáng nay sờ đến điện thoại thì màn hình đen ngòm lõng bõng nước. Mang ra hàng sửa lại mất toi 150k, chẹp miệng bảo thôi sao Thái Bạch, hic hic
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà sướng thế . CHỗ tôi hqua mọi người còn rủ nhau đi xem phim cơ. Vé mua rồi vẫn phải cố bấm bụng đi, hic hic
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Sao không cho nó vào cốp xe mà cầm cho khổ thế? Phía nhà tôi nông thôn cho nên chưa bao giờ bị ngập như thành phố . Trưa hôm qua giữa trưa nắng lên viện Việt Đức làm xét nghiệm lại để t4 tuần sau mổ nên tôi phơi mặt buổi trưa 11 rưỡi từ VĐ về vp. Chiều về quyết định đi taxi về nhà vì phơi nắng thêm lần nữa thì cũng ốm, mà dính mưa thêm thì cũng ốm. Tôi đi taxi về đến gần nhà mới bắt đầu mưa. Nghĩ cảnh các bà lội trong nước hôm qua khổ nhỉ. Năm nay đúng là Thái Bạch, tôi phải tiêu hết khoản nọ đến khoản kia mà chả thấy kiếm thêm được gì. Hết vụ dạ dầy dạ mỏng uống thuốc, rồi lại cắt lợi trùm, rồi lại chuẩn bị vào viện (, chả biết còn bộ phận nào trong người hỏng hóc nữa không.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hic, nhưng vẫn may là sửa xong lại xài được. Mà tôi nghe bà tả cái đỏ đỏ ghê quá, thế mà lại sửa được và mất có 150k.
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Năm nay bà gặp bác sĩ nhiều thế, mà sắp mổ gì thế bà, có nguy hiểm lắm không?
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mẹ Bảo Linh cắt lợi trùm à, tôi cũng đang bị lợi trùm ở răng khôn, bác sỹ tư vấn bảo nên nhổ cả cái răng khôn đấy đi cơ.. Hu hu, tôi nhát chết chưa dám đi nhổ đây, sao năm nay chán thế
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi mổ trĩ , chuẩn bị có kế hoạch sinh đứa thứ 2 nên phải giải quyết vụ đấy xong xuôi bà ạ. Đấy, gặp bác sỹ liên tục thế có khổ không, tính tôi lại còn nhát bệnh viện và bác sỹ nữa.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 À, các bà ơi, mùa hè năm nay các bà có hoạt động gì cho các con không? Con nhà tôi ở nhà chơi rông 2 tuần hè mà đã cuồng chân lắm rồi, Nó cứ rên rỉ khi nào được đi biển, với lại mỗi sáng chia tay mẹ đều nhăn nhó kêu chán. Nó bảo thà đi học như năm học được gặp bạn bè còn hơn nghỉ ở nhà thế này ... Đến là thương. Năm nay nó 9 tuổi rồi nên tư duy nó cũng khác so với năm trước, ko con ngoan ngoãn, dễ bảo nữa
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ôi, cố lên nhé, tôi nghe nói sợ lắm nhưng bác sỹ bảo bg mổ trĩ ko đau đâu, phục hồi cũng nhanh nữa. Tôi cũng bị nhưng nhẹ thôi
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi uống cà phê nhiều cũng bị trĩ mà tôi chẳng khám chữa gì, vì cũng nhẹ thôi mà tuổi tôi với bà giờ mới đẻ đứa thứ 2 cũng muộn đấy nhỉ
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh, tôi cắt lợi trùm, răng của tôi hơi lệch và lợi trùm lên nên thỉnh thoảng nó sưng lên đau lắm, hồi xưa mới đẻ không uống thuốc được còn sưng to tướng không ăn uống gì được nữa cơ. Bác sỹ bảo của tôi chỉ hơi lệch nên ko phải nhổ răng, chỉ cắt lợi đi thôi vì nó bị trùm lên trên răng nên khi nhai hàm trên sẽ cắn vào lợi gây sưng và nhiễm trùng. Từ hôm cắt xong chưa thấy vấn đề gì, không biết có giải quyết được tận gốc không nữa.
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cảm ơn bà nhé, tôi sợ đau lắm ý huhuhu. Tính tôi nhát, đi tiêm còn sợ ý. Hồi xưa lúc có bầu tiêm uốn ván còn thấy sợ. Hôm qua đi thử máu, không dám nhìn vào tay mình phải quay mặt đi. Uh, không phải ai cũng phải mổ đâu. Nếu nặng quá họ mới chỉ định mổ, tôi bị từ lâu rồi, lúc đẻ nó sưng lên đau lắm lắm ý. Bà mấy đứa rồi?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc Nghé thi Ams tốt nhé! Hôm qua mưa to, đường ngập sợ thật đấy. Tháng này tôi đã phải đi sửa xe, sửa ĐT ít nhất 4 lần rồi. Cũng đành tự nhủ sao thái bạch mà.