Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị nhìn thấy trym cơ ah? hê hê tinh quá! Ah, hqua e về tìm tờ kết quả của ch mà ứ biết nhét đâu rồi ý. Lúc nào thấy e đưa chị xem, chị đọc giúp e nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà, chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ừ thì cứ cho là bị mắng trước mặt mọi người thì mình bị chạm tự ái nhưng em không nhớ câu: đóng cửa bảo nhau à, vợ chồng mà cãi lộn nhau chỉ vì 1 chuyện ko đâu trước mặt bàn dân thiên hạ thì có gì hay hả em? Người ta còn cười cho ấy. Giá thử khi ấy em ko cãi lại mà em chỉ cần nói: Em mải quá nên quên. Thế chắc là êm rồi. Về nhà có " oánh" nhau thế nào thì tính sau ... Chẹp ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tại chữ ký hết đất rùi bác ợ....trc e vào nhà mình nhưng chỉ tàu ngầm thui,,,,vì quen bác Anna...sau có bé Rồng mới công khai 888 đấy ợ....cũng đc 1 thời gian rùi,,,hhiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui e nghĩ ra từ hum qua òi mà chưa dám í kín với c Cua, hihi...nếu đc thía thì thích quá.Phủ Tây Hồ thì cũng gần nhà e, còn đền Thánh Mẫu thì e chưa đi bao h. Nghe c Cua nói cầu cho mấy mẹ đều có mà e mong đc đi quá!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dạ vâng chị ạ. Lúc đó e vưỡn kịp kìm chế mà. E chỉ bẩu: chả nhẽ e chầu chực quán nuớc chờ A ah? Rùi leo lên xe, lão chở e ra quán ăn sáng, chiến nhau trên đường đi, chắc chả ai biết đâu, hihii, rồi e lại đòi về. Hừm...lão đang chát chit xin lỗi e kìa chị. E là e tức thế này chị ạ: Hồi xưa khi yêu e ý, cái cô người iu cũ của lão cứ léo nhéo đt cho lão suốt. thế là e ghen, e bắt gọi điện cắt đứt tuyệt đối mấy lần cơ, ấy thế mà lúc gọi điện cho con bé kia a', thấy e sụt sùi, lão ý ngọt ngào nhẹ nhàng lắm....Thế mà với vợ thì... oà oà oà... e tức thế
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đọc chuyện của em mà chị không nhịn được cười! Để ý làm gì hả em, thứ nhất là sống cho mình, thứ 2 mới là sống cho chồng (vì chưa có con) nên cứ thoải con gà mái cho nó nhẹ người!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ờ, thế thì được, chị tưởng choảng nhau trước mặt bàn dân thiên hạ chứ nếu như thế thì chị ... cũng làm thế .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh với chị Cua ơi cho em đăng kí 1 chân với, em cũng nghe nói có đền Thánh Mẫu, với có đền Chử Đồng Tử ở ven sông Hồng nữa cơ. Đợt vừa rồi, mấy cô làm cùng ông chồng em cứ dọa là dẫn đi đền cầu con mà em chưa dám đi!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nghe chuyện nhà Nhím Bi và thấy Chồng chiều Vợ nghê nha!!! sướng nhất cô đó hiii cố lên nhé có em Rắn rồi chắc Chồng còn chiều hơn nữa ý hii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui thích nhỉm chúc mừng em nhé! Mà cái phòng khám đấy ở đâu hở em, chị lội mà chả hiểu là chỗ nào?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị thế là hơn e r đấy ợ ( hồi con gái lúc bụng đói e cân cũng được 45kg, bây h có em bé vào mà lúc ăn no căng bụng mới được 45kg ( @mẹ Hải An: thx chị đã hỏi thăm e ( e bây h bụng 4 tháng vẫn như bụng chưa có j ah, chỉ có mỗi cái cơ cứng của tử cung mới nhìn rõ, chứ bụng bầu thì e cngx đnag mong nó to lên để mng biết e có bầu thôi ợ, chứ e bảo e bầu 4 tháng mà chả ai tin cả (
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân em, thui bù lại đi ĐN về loa loa nhà mềnh 2V là được bù đắp nhiều roài. Keke......TL như thế nào roài E, con ngoan không? Hôm nào show hình nữa cho các bác các cô lấy hên nhé! Chị đưa thông tin của Rồng & Cún lên Page 1 đơi. Vote cho chị Tilu 1 phiếu - chuyện nhà Nhím & Bi, keke......
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 19 tuần rùi đấy nàng ợ,,,cũng chán lắm cơ...mình cũng như nàng,4 tháng mà k nói thì chả ai biết mình có bầu...cân nặng của nàng cũng tương đương mình...trc con gái 45kg...lấy chồng giảm 1kg...có bầu lên 2kg...nên bjo là 46kg đấy ợ...sắp 5 tháng rùi mới thấy có bụng
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trộm via TL thưong mẹ chị ạ nên Ngoan lắm hiii cứ ti xong là ngủ thôi ạ, em đang luyện con ti bình mà hơi khó hiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! này này c đọc thấy là e có sai đấy nhé...may mà chồng e 0 găng quá, chứ 0 thì lại to chuyện chỉ vì cái lý do 0 đâu í đấy nhé!!!hihi...
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Muốn đi để sờ bụng các mẹ lấy may quá mà ko biết e có đi nổi ko nữa, cho e lấp ló ở cửa trước vậy
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nàng ui, đang lội lại tìm cho nàng thì thấy ngay nàng nnque quote bài miêu tả của nàng R&C rùi đó... eo, hơi bị ngưỡng mộ nàng í, bằng tuổi tớ mà h đã xong nhiệm vụ, lại còn bắt đc Hoàng Tử Rồng nữa, thật là tốt!!!nàng ui, mẹ con nàng ủn mông tớ cái nào...(u)(u)(u)(u)(u) mà mới sinh đã ngồi máy tính hơi nhiều í nhá, sau này hại mắt lắm í...hiiiiiiiiiiiiiiiii