Ðề: Em bé bướng bỉnh con e 17 tháng mà bướng quá, ko vừa ý cái j thì nó vứt đi rồi làm loạn lên, e cũng kệ không nói j hôm nào nó làm sai cái j mà bị mắng thì ngồi im, ko nhúc nhích, ko ăn luôn, dỗi toàn tập.
Ðề: Em bé bướng bỉnh Mỗi lần bé bướng là cho nó uống sữa là hết quậy , không biết sau này có hại cho bé không nhỉ
Ðề: Em bé bướng bỉnh con minhgf cũng bướng kinh khủng,nhiều khi mình mệt mỏi quá cũng phải lờ đi, một số lần lờ đi để con ko dc thể mà phát triển thêm tính ấy, nhưng nhiều lúc rất ức vì mọi người toàn xui con chống mẹ. chỉ sợ sau này con quen lớn khó dạy thì lo lắng lắm.
Re: Ðề: Em bé bướng bỉnh Cu nhà tớ cũng thế, giờ 2,5 tuổi rồi mà bố mẹ nói k nghe. Đòi gì là đòi bằng được k thì ăn vạ. Khổ lắm đang lo tính cách như này thì sau sẽ thế nào đây.
Ðề: Re: Ðề: Em bé bướng bỉnh con e 17 tháng đây cũng như thế chị ơi, mệt lắm. hôm qua tắm cho nó nó không chịu gội đầu đòi mở hộp sữa tắm ra nghịch, e ko cho nó vùng vằng bước ra khỏi chậu nước rồi nằm lăn ra sàn khóc.
Ðề: Re: Ðề: Em bé bướng bỉnh con e 17 tháng đây cũng như thế chị ơi, mệt lắm. hôm qua tắm cho nó nó không chịu gội đầu đòi mở hộp sữa tắm ra nghịch, e ko cho nó vùng vằng bước ra khỏi chậu nước rồi nằm lăn ra sàn khóc.
Ðề: Em bé bướng bỉnh trộm vía con mình giờ 3,5 t và 4,5t tạm ngoan, nhưng hồi 2-3 tuổi bé cũng không nghe lời (mình hay gọi là thời kỳ quá độ 3t) nên có đọc mấy cuốn sách, giờ chả biết bỏ đâu nhưng mình thấy hay lắm, như " làm mẹ trẻ hư", " này, con có thôi đi không".... có nhiều cái hay để áp dụng lắm: mình nói những gì mình áp dụng được thôi nhe, chứ cả cuốn sách chẵng nhớ nổi, nhiều khi nghĩ gì viết đó nên khong được gọn gàng lắm: Bé cũng có suy nghĩ của riêng bé và mình nên tôn trọng bé, cho bé thời gian cần thiết, bố mẹ thường bắt bé làm ngay, bé không làm thì thấy bé bướng quá; ví dụ: bé đang chơi và mình muốn bé cất đồ chơi đi tắm, đừng bắt bé làm ngay, mà ra hạn, con chơi thêm 5 phút nữa là phải cất đồ chơi đi tắm ( bé nhỏ chả biết 5 p là gì đâu, nhưng nhiều lần bé sẽ tạm hiểu về ý nghĩ thôi). Sau đó 3 phút, mình nhắc.. “còn 2 phút nữa thôi nhe”. Sau 5p: “hết giờ, con dẹp đồ chơi và đi tắm” và đếm trong đầu từ 1 đến 5, đếm xong, nhắc lại yêu cầu + “mẹ sẽ đếm đến 3” + hình phạt (không dùng roi nhe, hình phạt là cắt đi cái bé thích, không kem, không coi ti vi , không được chơi đồ chơi cho đến ngày mai…. ) nếu con không làm… Việc cuối cùng là nghiêm túc thực hiện hình phạt của mình, đương nhiên thời gian đầu bé mè nheo, khóc lóc , giãy dụa,…. Cứ để bé khóc, đừng quan tâm, mình càng quan tâm bé càng làm già, mình có thể yêu cầu bé ra 1 góc ngồi khóc tiếp, hay trở về phòng con khóc… Sau vài lần, bé tự điều chỉnh hành vi Điều thứ 2 là không được phạt bé nếu bé chưa được biết trước về hình phạt (tức là hậu quả nếu bé không nghe lời); Điều thứ 3: không được lúc này khác, lúc kia khác; phải thống nhất trong các tình huống giống nhau để tránh làm bé bị bối rối Mình lười type ví dụ quá nhưng mình áp dụng được nhiều cái hay lắm, khi nào nhớ ra mình viết tiếp
Ðề: Em bé bướng bỉnh Em thì chưa có gia đình nhưng cháu e cũng dc 1 tuổi rùi. K bit nó có hư k nữa, nhưng bây giờ cũng bit ăn vạ rùi. cứ nhõng nhẽo là lăn ra đất khóc