Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ở cung thiếu nhi có nhiều lớp học hè đấy bà, cho con 1 tuần 2-3 buổi đến đấy cũng được. Tôi cho Chuối học TA, tuần 2 buổi, thấy thích học lắm. Chả biết được chữ nào không nhưng thấy con thích là được rồi, vì tuổi Chuối giờ chơi vẫn là chính.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Lớp học hè ở Cung thiếu nhi thì xa quá cơ, tôi đang ngâm cứu mấy cái nhà văn hoá xung quanh CG chỗ tôi đây
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thế là sắp lên bàn mổ rồi đấy à? Cứ chuột bạch đi xem thế nào để bạn còn tiếp bước nhé! Thôi an ủi của đi thay người bà ạ. Tôi là tôi cố gắng ko nghĩ đến 2 chữ Thái Bạch trong mọi hoàn cảnh Ai mà ngờ đc lúc đó đường ngập nghỉm mà cho sẵn vào cốp xe hả con mụ này? mà đang lúc mưa to gió lớn thế, mở đc cái cốp đển nhét cái để chân vừa to vừa bẩn vào trong cốp đc cũng hết hơi đấy mụ ạ )
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Riêng năm nay thay 3 cái rùi đới, cứ cái nào vào tay mình là đi đời hết. Chồng vẫn còn tức, bẩu từ nay ko bao giờ sắm iphone với ss galaxy cho vợ nữa.
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi đã trải qua vụ này rồi , tôi ko dọa đâu nhưng đúng là đau thấy ông bà ông vải đấy , tôi sợ đên bây giờ nên vẫn chưa dám đi nhổ cái răng ngu còn lại .
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ối giời ơi, thế mà bảo là ko doạ, thế thì tôi chả dám đi nhổ răng ngu đâu. Kệ vệ sinh răng miệng sạch sẽ đi vậy
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đúng là trận mưa hôm qua to thật, mưa xối xả. Tôi không bị cảnh như các bà là dắt xe lội nước, nhưng lái xe của bọn tôi còn dè chừng vì cái gạt nước làm việc hết công suất mà kính vẫn mờ tịt chẳng nhìn rõ khi xuống xe, tôi có cái ô rất to vậy mà vẫn ướt hết quần, giầy thì sũng nước khi về đến nhà. cảnh vật lúc đó như mùa đông ý
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh, sắp rồi, bà chờ good news nhé. Lúc chuẩn bị ngập phải cho vào luôn nếu tiếc chứ. Còn đã ngập thế rồi thì vứt quách nó đi mà mua cái mới nhà giầu tiếc gì con lợn con. May cho bà không có cái xe nào nó tạt quá mạnh, chứ tiếc cái để chân rồi tay giữ xe tay giữ để chân lại loạng quạng ngã oạch ra đấy thì khổ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Giống nhà tôi quá, nó cứ nằm ngủ và xem tivi mãi cũng chán bà nhỉ đang mong đến lúc cho nó đi học bà ơi......
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi còn phải đi nội soi xem đại tràng có gì không nữa mà cứ lười và sợ
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi cũng sợ vụ nhổ răng ngu lắm, dù đau mấy cũng cố chịu, quyết cho nó bám trụ. Hehe!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Dạo này tôi hơi bựn nên ít vào,mà cũng k lộn lại đc, nhà mình có gì mới k các mụ? @ Phúc: CN tuần sau các con bắt đầu học rồi nhỉ, tôi cũng k hiểu xem danh sách học thế nào, mụ có biết k? Có gì nhắn tôi cái nhé. Tks!
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ờ lúc đó biết thế vứt cha nó đi cho xong bà cũng phải mổ giống bạn Thúy á? Tôi thì chưa cả dám đi khám ý )
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Khám kinh phết bà ạ. Tôi hồi có bầu 3 tháng mà còn bị bắt lên bàn khám ý. Sao cái vụ này nhà Ngựa có vẻ bị nhiều nhể, hay là bệnh chung của phụ nữ?
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi nghĩ hơn 70% số ng ở độ tuổi lao động bị ý bà ạ. Do thói quen ăn uống và sinh hoạt mà.
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Lập hội đê :-D, tôi xong vụ này cũng quyết săn rắn. Các bà nào sợ chờ tôi chuột bạch nhé, nếu ok thì tiến hành đi cho đỡ phải lo lắng.