Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trùi ui, biển, trời Đà Nẵng đẹp tóa, người đứng tạo dáng cũng xinh nữa, chẹp chẹp, ngắm mãi hông chán
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hii, mai đc xem ảnh TL rồi ạ. Mỗi lần có ảnh bé nào up lên là nhà mình đều có tin vui đấy ạ. Hi vong lần này tin vui lại ào ạt nhà mình. mà c ơi, hỏi tý ạ, hôm c mổ xong c có thấy đau đầu hay gì ko ạ, chị gái e cũng quá ngày sinh gần 10 ngày rồi , thế là hôm qua bsy chỉ định mổ chị ạ, hic bsy mổ xong bảo là ko còn 1 giọt nước ối nào, mà sau đấy chị ấy bị đau đầu bsycx bảo là do tác dụng phụ của thuốc ạ. cả nhà e đang lo quá
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ta lại vui kiểu khác, sợ gì, he. Vâng em cũng xem vé tầm giữa tháng 7 thì Vietnam air vẫn còn vé 1,5M/nguoi/chièu, nếu mua giờ có khi có thể mua đc dưới 3M/nguoi khứ hồi. Nhưng em chưa chắc chắn đc ngày đi cơ, hix, thôi kệ cứ đặt trc rồi sắp xếp mà đi chị nhỉ.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đợt tháng 10 e cũng thế, đi xin việc đâu ng ta cũng hỏi: e có ng yêu chưa? bao giờ cưới?- Tháng sau e cưới! - Cưới xong e có kế hoạch ko hay có con luôn?...... Và rồi thì e vào làm ở 1 cty, lúc đó chỉ nghĩ thôi đi làm tạm trong time chuẩn bị cưới xin và cũng k bị mang tiếng về ăn bám chồng, thất nghiệp. Vào làm thì cũng bị sếp nói vẩn vơ ý là ko muốn nhân viên mới đi làm mà đã có bầu ngay. E thì ý định kệ sếp, hết thử việc, kí chính thức, đóng bảo hiểm xong thì tiến hành make e bé luôn. Nhưng rồi cty nó có đóng BH ngay cho quái đâu, chờ dài cổ, đúng là cty khốn nạn quá, lương thì 3 cọc 3 đồng, trừ ngang trừ dọc, chế độ thì ko Sau đó e xác định luôn, việc thì chả làm chỗ này thì làm chỗ khác, việc có con là quan trọng hơn cả, cty ko đóng thì tự đóng vậy. Nhưng mà khi nào có bầu e mới đóng, vì mỗi tháng mức của e phải đóng là ~1tr / tháng cơ ( hic hic
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c dc cái máy nó cũng nịnh e chị ah, chụp từ dưới lên chân dài ra kha khá, chụp xa xa thì bao nhiêu cái xấu dc che đi hết, hí hí mà dc 1 cái ảnh thì bị chồng mắng cho tơi bời, nào là đứng chỗ này, đứng chỗ kia, chân thế này, chân thế nọ, mà trời thì nắng cứ phơi cả cái mặt ra nắng mà tạo dáng. Mấy ng ngồi che nắng ở mấy cái ô gần đó cứ nhìn 2 vợ chồng nhà e tạo hình tạo kiểu rồi cười, thể nào nó cũng bảo "con dở hơi" cho mà xem (
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thà Vitbau có cái avarta yêu xế nhỉ! Mà em dáng đẹp, người xinh, cần gì tạo dáng nó cũng đẹp rồi mừ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ô la, em SÂM cho chị xin cái số anhô để chị ghi vào hộp quả nhá ...
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt E phải đổi ngay avatar để bé rắn mau về chị ah, e sốt ruột lắm rồi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui, người đẹp cảnh cũng đẹp quá. ĐN c đi năm kia òi e ạ, nhưng bên c đông quá gần 200 ng nên phải ra HA ở resort, còn năm nay tầm 150 với cả đặt sớm nên có KS ở. bên c cũng đi Lăng Cô 1 ngày, Bà Nà rùi Hội An, còn năm trước đi Ngũ Hành Sơn, Cù Lao Chàm òi.......... h đi tàu cũng là 1tr/chiều nên đi máy bay 1,5tr/chiều còn hơn, mà nhà c toàn ng nhớn, với cả mẹ c bị đau lưng nên chẳng dám để mẹ đi tàu...nên đành cố,hic......... mà nếu tuần trước bọn c mà đi thì có khi gặp e ở đó í nhỉ, vì bọn c dự định đi từ 9-12/6 mà, sau lại dời lại 1 tuần...bị mua vé MB đắt hơn, hichic...may mà còn chưa đặt vé í, chứ 0 thì vé rẻ 0 hoàn 0 hủy thì chít...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! èo ơi vc này ng mẫu nhỉ???c m57 mà xã c m78 nè...hic.........
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì Hi sốt ruột làm gì hả em, chị cũng ngót nghét hơn 2 năm có lẻ rồi mà vẫn thấy bình thường!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, còn nhiều việc phết mà ai cũng tâm trạng háo hức, đi chơi mua sắm đồ...làm c cũng háo hức theo, mặc dù c cũng chẳng đi mua sắm j.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ừa vé rẻ phải tranh thủ e ạ...c chộp nhanh thía mà tính ra vẫn đắt tầm 400k/khứ hồi/ng đấy, nhưng thui kệ quan trọng là có vé, đỡ phải lo, đến ngày chỉ việc xách đồ và vé đi thui...hihi.........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 0902271898. đây nè chị ơi!!!!!!!!!!!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E cuối tháng mới đi mà giờ đã háo hức sắm đồ rồi chị ạ. Giờ đang kiếm e đế xuồng với đôi quần soóc, hic hic quần áo năm ngoái của e chật hết òi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, thía cơ à?thía là béo tốt ra chứ sao...c thì chỉ sooc và áo fong, ba lỗ í, bonus thêm đôi xỏ ngón hoặc đôi tông là xong...cứ đi chơi là thoải mái mặc j cũng đc, hở vô tư, 0 sợ đen, sợ nắng. mà sao về đi làm thì cứ phải kín cổng cao tường, rùi khẩu trang, áo chống nắng.........
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì ừa bi h là cứ phải coi là bình thường như cân đường hộp sữa thui, ai hỏi cũng cười là đc òi....................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e vừa mới ngủ dậy, ngại lội quá, k biết các bác 888 đên đâu rùi,,,hóng luôn vậy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khiếp ngủ gì mà giờ này mới dậy hả giời! May là các đại ca đi vắng hết rồi nàng ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e dậy đc 1 tiếng rùi nhg bjo mới vào điểm danh vì mải chạy tung tăng khắp diễn đàn xem có j mới k đấy ạ...chả có tiền mà cứ xí xớn OD