Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Ah con khoản ship từ chỗ đó về nhà bà nữa. Bao nhiều đây?
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Chưa biết cách nào. Có 1 chị gần nhà bà đấy. Nhưng tôi chưa có cách nào gửi chị ý đc. Vì chia hàng theo 2 đầu cầu mà.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Ah, khoản ship từ Thái Bình lên và từ bến xe về các điểm nhận hàng, tạm thu là 20k/người. Nên các bà ck thêm 20k nữa nhé. Tôi sẽ qua nhà đầu cầu của bếp Kún lấy hàng về nhà tôi để cho các bà
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Tôi đi ship hàng đã. Tí về tính tiếp nhé
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp đắt hàng thía..........................
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp hứa hứa cóa toppic như vậy nữa hử???????????????
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Xôm phết đấy bà, cứ tưởng mỗi chồng tui, hóa ra lắm thằng còn hơn thế, vãi chưởng http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/521548-Chồng-ai-lỳ-nhất-xin-mời-vào-đây****
Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp tui tì chả ế, toppic quăng đấy mà khách vẫn oder ầm ầm mà tui lười ko lấy hàng ra đến mức khách bảo xin lỗi em cho chị hủy oder vì ko thể kiên nhẫn chờ ehehhe
Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp suốt ngày bị mắng gái lùn nghe bà khen đỡ tủi thân bao nhiêu ấy
Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp lại tiếp tục nở 2 cái lổ mũi hehehehe
Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp thế mà chả bù cho tui 1 tý ,ế quá lên hôm đến lấy cốm nhà bà là về chơi với con giai mấy hôm đấy bà mà lùn thì tui làd mẩu khoai sột roài
Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Bà ghé qua nhà tôi ủng hộ đi, để tôi lấy cái vía tốt của bà nào ^^
Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp đi nghĩ mát về rồi hả, GATO quá đới
Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp hứa hứa bạn có thông tin về cô nỳ, do bạn ỉn kể, cô ý có đại gia bao, nên 1 tháng hay 3 tháng gì đấy định kỳ qua thái lan tim 1 ống thuốc 1200$ hay 2000$ gì đấy nên trắng nuột trắng nà
Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Mình có nênbắt đầu công cuộc tìm kiếm đại gia kg hả Cún?^^
Re: Ðề: Re: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp hiihhi vào hội lâu 888 chán chê mới hỏi câu nỳ???????????
Bà Cún mà đi tìm đại gia đảm bảo khối thằng theo.=)) Dạo này các bà thế nào rồi. Tôi đợt này vừa bận việc nước, vừa bận việc nhà rùi lại còn vụ bệnh tật, mệt mỏi. Nhiều lúc vào nhìn các bà comment, đọc được 1 đoạn rùi k hiểu đang ở chủ đề gì nên lại lội ra.Hôm nay thấy vụ đại gia với chân dài nên phải vào xúi bà Cún đi tìm.=))Cún ơi có ọp ép gì nhớ nt cho tôi với chứ tôi ít vào nhà sợ các bà đi tôi lại k bít.
Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp chuẩn thế chứ lị..tôi nấu 1 vài món tôi thấy lão già ăn càm ràm tôi mắng luôn, thích thì ăn ko ai ép nên đừng có nói nhiều đồ ăn đầy tủ thích ăn gì nhấc đít nấu mà ăn...nấu cho ăn còn lí sự
Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Chồng tôi mà ý kiến thì lần sau tự nấu mà ăn. Nói chung đã có người nấu cho mà ăn thì tốt nhất là cố mà ăn, ko thì lần sau mỳ tôm luôn!