Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp lấy chồng cao gần gần 1 m8 nên hôn lão hay làm gì lão cũng phải nhón nên lão luôn nhìn từ trên xuống và bảo vợ lùn
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé heheheh tui ko ngạc nhiên khi nghe bà nói thế vì chồng tui cũng thuộc laọi lỳ ghê ghớm nên ko lạ gì
Ðề: Re: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Mềnh mà chỉ ăn với làm đẹp thì đảm bảo cũng chẳng kém rm Ngọc Trinh. Nhưng mình chân ko đc dài bằng nó
Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp tui da trắng rùi nên ko cần đại gia, nhà có sẵn anh chân dài và đại già rùi ehehe ps: hôm nay chạy giao hàng cả ngày ko mang áo chống nắng....dở hơi lắm cứ đúng cái hôm đi giao hàng ôm đồm hàng hóa là quên mất cái áo chống nắng nên da đen đi bao nhiêu
ok bà, chỉ giỏi xíu bậy nhé...tui bảo bà có sdt con thương ko, nhớ nó gọi theo 2 sdt của nó để hỏi thăm mà toàn ò í e là sao?
Re: Ðề: Re: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp chân tui mới dài bằng nửa bọn chân dài nhưng lại to gấp đôi cái bọn chân dài ahahahah nên tôi tự kiếm cho mình 1 anh chân dài.....dài quá cũng khổ cái chân dài ngủ chiếm hết chỗ của mình chứ nị
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp chồng bà cao nhỉ 2vc bà thế là cũng đẹp đôi rồi còn gì ,lão nhà tui cũng cao 1m74 đấy nhưng tui chỉ cao 1m53 thui phải kiễng hết cỡ ý
Ðề: Re: Ðề: Re: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp tui nhìn bà đẹp hơn cái bọn chân dài ý chứ` ,bọn đấy chỉ có mơi giai giỏi thui
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp ôi thế hả thế mà chồng tui chê tui kinh lắm, mặt thì rùi ỉa đầy mặt ( tàn nhan ý), chân thì to như chân voi, chê nhiều lắm ---------> xong phán.....may mà cưới được anh
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Hài vãi lúa, có chị cũng bán mặt hàng gạo giống nhà tôi. Mấy hôm trc thấy thông báo to đùng là có nếp Tú Lệ mùa mới làm bao nhiêu khách nhà mình loạn lên hỏi. Tức quá tôi làm cho cái thông báo to đùng đoàng trong topic nhà tôi là Tú Lệ xịn chỉ có 1 mùa duy nhất là tháng 10, còn giờ là Tú Lệ vùng xung quanh nên vừa vào thấy bỏ cái thông báo đấy đi rồi. Hôm qua còn có chị khách alo hỏi gạo, bảo có bạn bán gạo Séng Cù trên này bạn ý bảo chỉ có nhà bạn ý là Séng Cù Mường Lò thật thôi. Còn các nhà khác là lấy ở nơi khác rồi. Nghe mà điên tiết ko chịu đc. Mịa, mềnh chôn rau cắt rốn ở cái đất Mường Lò đây. Lắm đứa bán hàng củ chuối thế ko biết.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp lão ghét tui mang giầy gót lắm....tui mà mang giầy gót là đứng ngang ngửa lão nhìn chả thua gì em chân dài ahhaha nên lão ko thích, nhất à dũng lúc vợ mặt váy và short ngắn, cả máy cái áo trễ vai của tui nữa eheheh
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp chê là cứ chê chứ có ai tán thì có mà ghen lồng lên ý chứ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp lúc đấy là lão thừa nhận bà đẹp và ghen đấy
Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp heheeh như tui nè ở ngay cái hồ tinh tâm sáng sáng đi bộ ra đấy tập thể dục.....sen đắt cắt cổ vì nổi tiếng mà...mà ko hiểu sao nhiều người ở tít ngaòi này vẫn nói như đúng rùi bán sen tịnh tâm hịn giá rẻ?????????
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp ừa dạ này cạnh tranh nhau từng tý 1 lên nhiều khi dìm hàng nhau lắm bà ợ
Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp thì họ cứ seach trên google ra rồi giới thiệu thôi mà bà
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp co vụ này rõ hay , cái anh đồng nghiệp lão cũng kha khá thân yêu say đắm tui ahhahaha mà lúc đấy anh ý quen mình đã biết mình vợ của lão, nhưng vẫn tỏ tình chán chê...tui kể hết cho lão hihihi nhưng tui chơi cũng khá thân với anh ý...có 1 lần anh ý mời đi ăn trưa, tui mặt vấy đi làm....lão hỏi sao hôm nay đi làm váy vủng son môi đỏ chót thế. tui bảo anh kia mời đi ăn cơm mà đưa đón bằng ô tô thì ăn mặt cho nó hợp chứ lịa ahhahaha....cấm tui chứ, nói với thái độ cái mặt tức đỏ tía tai...tui cứ lì cùng ngúng ngoảy vấy áo son son phấn phấn và đi làm....từ đấy cứ nghe ai mời tui đi ăn trua là hỏi rõ ai....rùi lườm lườm ahahah
Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp ihihhi ừa nhưng ko trung thực bà ợ
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Tôi ghét kiểu thế lắm. Thế nên cứ chơi tôi là tôi chơi lại cho đau hơn. Căn bản hàng hóa nhà tôi do nhà làm nên tôi chủ động đc các khâu. Vận chuyển cũng = xe ngừoi quen nên giá lúc nào cũng là mềm nhất.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé ghen đấy nhưng ko làm gì được sợ vợ roài haaaaaaaaaaa