Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Để bác nộp rồi xem điểm điếc như nào đã, điểm cao mới dám tự hào cho copy ... =)) Tìm lại bài của nàng Sâm mà đọc đê ... )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mụ siêng năng học hành ghê. Tôi giờ từ lúc bầu bí xin nghỉ làm ở nhà cứ gọi là mụ mị cả đầu óc. Tôi cũng chả ham bóng đá đâu bà ah. Chẳng qua là ko ngủ đc nên nằm xem vậy thui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Quả này là người k đi ọp được nắm bắt thông tin nhanh hơn người đi ọp rồi... Tiếc nhỉ chị em mình ở xa HN tóa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hehe, cán bộ mẫn cán mà, gì chứ cái khoản học hành là tôi cũng thuộc hàng ham hố lắm ... Bà vẫn " nghén thức" đấy à ? Mãi ko ngủ đc thế này thì mệt lắm ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! , khổ thế đấy em ạ, ham chơi nhưng phải cái điều kiện xa xôi nên thế ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh chán lắm. Thiếu ngủ nên người cứ ong ong đơ đơ í.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân bà, hay bà nhờ bác sĩ nào đó tư vấn xem nên uống thuốc bổ gì chứ cứ như này là ko ổn đâu bà ơi. Người bình thường thiéu ngủ đã đuối lắm rồi, bầu bí như bà thì mệt lắm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị thức muộn thế mừ hôm nay hông ngủ bì ạ?? chị thức khuya siêu thật đấy!! em chịu cái khoản đấy thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân chị?? Nằm mừ k ngủ được hả chị?? thế một ngày chị ngủ được mấy tiếng ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bao giờ có điểm thía bác ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị đang ở cquan nàng ạ, T7 có được nghỉ đâu, nếu được nghỉ thì đảm bảo giờ này chị vẫn còn ở trên mây Há há ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hnay bác này túc trực nhà mình nhỉ? hhii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khám rồi bà ah. Bs bóa tay. bảo sinh xong thì hết. Hu hu hu hu hu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Một ngày chị ngủ đc khoảng 4 tiếng. Nói chung lúc nào cũng trong tình trạng lơ mơ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc thức đêm giờ vào nhà mình cho tỉnh ngủ í mừ.... chị tilu nhể??
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 18 nộp, 28 bế giảng ... Hí hí ... Cô cứ chờ đấy nhá ...... Nhưng vấn đề là yêu cầu tiểu luận mà cô phải viết nó như nào kìa, yc giải quyết tình huống cụ thể hay là đưa ra cách QL sau nhưng vụ án, tình huống đã đc xử lý ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thôi mai chủ nhật roài bác ợ, ngủ bù cho đã mắt nhá!! chẳng phải viết tiểu luận đại luận j nữa..........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lạ thế nhỉ?? lại có cả nghén thức nữa cơ đấy!! ăn mấy thì ăn nhưng thiều ngủ thì người nó cứ như trên mây í nhỉ?? ko có cách nào khắc phục seo?? haizz
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối giời, nói thế thì nói làm gì chứ ?! Bà thử vào link dưới này hoặc tự tìm trên mạng xem sao, có vể lý thuyết nhưng cứ đọc xem, biết đâu có ích đấy ... http://www.tin247.com/meo_hay_cho_ba_bau_kho_ngu-10-21425907.html http://caongua.com/2348/nhung-meo-chong-mat-ngu-cho-ba-bau/ ò ò, em chỉ được cái ... hiêủ bác ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tilu làm công an hay sao mà dính dáng đến cả vụ án nhể???