Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình ko rõ mẹ nó ah, vì ở PK riêng bsi chi lam thu 3,5,7 va sang CN nen minh tg van làm o Thai Thinh
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em cũng có mấy lần c đấy hỏi là có lần nào c dự sinh cho e trước ngày 15/8 (theo cái mốc 12 tuần chưa), e nói là chưa vì lần nào c đấy chẳng nói ngày dự sinh theo cái 12w. Còn cái vụ thẻ BH e đang sốt ruột quá đây, e mới đóng BH bdau từ năm nay, đến nay họ vẫn chưa trả thẻ về cơ quan, mà e sắp đến mốc 36 tuần rồi, ko biết lúc đó có kịp ko, lúc làm HSS có phải trình thẻ BH luôn ko mẹ nó nhỉ? E thì thịt bò e ko sợ nhưng e ít ăn, vì dnay mệt, mẹ chồng làm cho cái gì thì ăn cái đấy chứ e cũng có buồn ăn cơm đâu, mua thịt bò về để đấy thì MC làm cho thì e ko ăn nổi nên chả ăn nữa. Trứng e ăn 1 quả là đã sợ lắm rồi, nước mía cũng ngán, e chả thích ăn 1 cái gì, lúc nào cũng ao ước mình thèm hay nghén 1 cái gì đó để ăn cho ngon mà chả thèm mới chán chứ, nhưng cân cứ tăng vèo vèo nên e vẫn ytam thôi. Em lúc 29w3d Bsi Trâm bảo được 1,5kg, phát triển bth nên cũng ko lo lắm.
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... E thì chả lần nào khớp với KCC cả nên mù mịt vụ này, mỗi lần 1 ngày dự sinh khác nhau, có lần nhảy lên tận ngày 23/8, có lần lại về 7/8. Nên mình chẳng biết là con mình phát triển có bth ko, vì chênh lệch quá nhiều, bsi cứ theo kích thước đo mà cho ra ngày dự sinh và tuôi thai, vậy thì làm gì có thai bé hay thai to các mẹ nhỉ. Cứ con to thi tuổi thai lớn hơn ???
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình tính theo ngày cuối của chu kỳ, đến khi sinh ra bé ra trước 3 ngày so với dự đoán, còn bạn mình thì con trai ra trước 1 tuần, thưởng thì bao h các cụ nói con trai hay đòi ra sớm là cũng đúng đấy nha
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ối như vậy như e là phải trong tình trạng phòng thủ 3 - 4 tuần với cái chênh lệch về 2 ngày dự sinh và lại con trai nữa ạ. Đã con đầu chả có kinh nghiệm gì, lại con trai, lại ngày dự sinh lung tung thì chả biết sinh vào khoảng ngày nào mất.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... http://www.lamchame.com/forum/showt...báo-các-mẹ-cho-con-tiêm-ở-70-Nguyễn-Chí-Thanh Cảnh báo tiêm cho con đấy, các mẹ lưu ý sau này sinh con tiêm cho con nhớ xem mũi thuốc vào hết chưa và nhớ lấy vỏ thuốc xem HSD và tác dụng phụ nếu có nhé
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nói chung từ tuần thứ 38 theo KCC là các mẹ phải chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mình theo KCC là 15/8 mà có khi SÂ tận 21/7. thế nên các BS mới lấy mốc dự sinh theo KQ SA thường trong khoảng 8-12 tuần nếu ko nhớ KCC, càng về sau SA chỉ là dự đoán theo chiều dài và cân nặng của bé nên độ chính xác cũng ko chuẩn nữa. Trc 38t thì là sinh non ạ.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... cuối tuần rồi các mẹ đã sắm đủ đồ cho bé yêu chưa hãy ghé qua mình để sắm đồ nhé
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em 28 tuần mới đi tiêm mũi uốn ván đầu tiên, 32 tuần e tiêm mũi nữa có muộn quá ko các mẹ nhỉ!! ! Em đi tiêm bị mấy cô y tá mắng cho trận vì tội đi tiêm muộn, giờ tiêm chỉ tốt cho mẹ thôi chứ chẳng có tác dụng gì cho con cả! , nhưng em nghe 1 chị làm ở viện Y học cổ truyền bảo cứ để 28 tuần đi tiêm cũng ko sao??? Giờ thì ước mình đi tiêm lúc tuần 24 có phải tốt hơn ko!.
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... E từ đầu dự kiến ngày sinh 30/8 theo siêu âm, theo chu kì kinh là 18/08. Bs bảo thai nhỏ. Sau đó dự kiến theo siêu âm cứ lùi dần có lần xuống còn 9/8. Sau đó đẻ sát ngày KKC là 16/08. Theo e dự kiến theo KKC vẫn chuẩn và đúng tuổi thai hơn c ạ
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em thấy mọi người bảo dự kiến sinh ở tuần 12 là chuẩn nhất đấy các chị ạ! Em đi siêu âm chỗ bs Vỹ lần nào cũng là 29/8, hôm vừa rồi 28 tuần mới nhỉnh lên đc 1 ngày là 28/8! !
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình cũng mỗi lần 1 ngày dự sinh khác nhau mà, ban đầu là 8, 9, 10/8, bây giờ thì tầm 25,26/7 theo SA rồi. Nhưng đi khám ở Bạch Mai hoặc ở St. Paul hôm vừa rồi, bs có 1 cái bảng tính ngày dự sinh, và dựa vào KCC nên mặc dù kết quả SA kích thước thai lớn, tuổi thai nhiều hơn KCC nhưng kết luận ngày dự sinh của BS thì cứ KCC mà theo thôi. Mình tự tính theo kiểu "1 tuần có 7 ngày", cứ thế cộng lên và thấy khá khớp với bảng tính của BS
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hik, mỗi ng nói 1 kiểu mẹ nó ah. Mình đc BS tư vấn là tiêm mũi đầu tuần 28, mũi sau 32. Đến chỗ tiêm thì BS ở đó nói "vừa kịp", mũi đầu nên cách ngày dự sinh ít nhất 90 ngày, chứ thực ra tiêm sớm càng tốt. Vậy nếu mình sinh trc ngày dự sinh thì sao?? Rồi lại có ng nói tiêm tuần 28 là chuẩn vì lúc đó não của bé đã phát triển rồi, tiêm sớm hơn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của não. Ôi, chẳng bít thế nào mà lần.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hic, sáng t7 rảnh rỗi, em vừa ngồi lượn 1 vòng diễn đàn. Đọc mấy cái vụ đẻ mổ. Cứ tưởng mình có kinh nghiệm tập 1 rồi thì mon men vào xem có chia sẻ đc kinh ngiệm cho ai ko. Ai dè đọc rồi lại nhớ lại cái lúc đau mà ai có hỏi có đẻ đứa nữa ko thì chỉ có lắc đầu nguầy nguậy. Hic. Đúng là ko cái dại nào bằng cái dại nào.....
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... ôi khác gì em ). em thì bám vai mẹ chồng kêu " con ko đẻ nữa đâu" ). mẹ em cứ ừ ừ. giờ nghĩ lại buồn cười chết mất.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hihi. Đúnglà thời gian làm quên đi mọi nỗi đau mà ^^ Nhưng mà tự dưng nghĩ sắp phải chiến đấu tiếp cũng hãi thật. Có kinh nghiệm rồi nên càng sợ, thế mới chết chứ. Ko vô tư phơi phới nhảy chân sáo đến viện như tập 1
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hôm qua meoduidang gọi cho em, kể về cái vụ sau sinh ( đau ko chịu nổi vết khâu, đi vs khó) em hãi quá. Lo lắng nữa, ko biết sẽ như nào? hic
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... chị nói câu nhảy chân sáo đến bệnh viẹn sao mà giống chồng em nói thế? em đẻ mổ mà, ko biết đau đẻ thì con đã ra rồi, trước khi lên bàn mổ chạy theo bác sĩ. Chồng em bảo chứ " đi đẻ mà em như ko ý, nhảy chân sáo vào phòng mổ như thường ý" lúc mổ đẻ xong hết gây tê thì mới bắt đầu méo mó, mếu máo, đau woaaaaaa, lần sau ko đẻ nữa. mà giờ nhìn thấy các bà bầu lại cứ thích đẻ thêm chú rồng nữa mới chết )
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hôm qua em đi siêu âm về, buồn hết cả người các mẹ ah rõ ràng là bt thì em đang đc 32 tuần, nhưng hôm qua siêu âm thì được có 29 tuần 3 ngày, bé nặng có 1256gr, mà cách đây 4 tuần, em đi siêu âm bé đã nặng 1189gr rồi. híc