Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày haiz, em vào đây theo dõi mà thấy thực đơn nhà các chị phong phú quá, anh xã( sắp cưới) nhà em ko ăn dc thịt mỡ, dính 1 tý cũng ko ăn, chỉ bò, hải sản. Kiểu này cưới xong em phá sản vì tiền ăn mất.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày cảm ơn mẹ nó đã quan tâm! , đúng là hôm nay chỉ có cơm và canh thui, có thức ăn mà lười nấu thêm, nhưng mà có thêm bánh ngọt, 0,5kg vải thiều (Sếp chồng đi công tác Hn gửi vào cho), 2 hộp sữa chua (nhà tự làm)+ 2 bánh chocopie và nửa cái bánh chưng còn lại (bạn đi Công tác Hn về cho) hihihi! bà bầu mà, ăn khoẻ lắm lắm, Umh lâu lắm rùi nhà mình cũng ko ăn canh bí đỏ, cuối tuần mua về nấu mới được, bà bầu ăn mấy thứ này tốt cho mẹ và bé! 2vc mình đi làm trong tuần ko tốn lắm, mình còn hay mua vớ vẩn lung tung chứ ox mình càng ko tốn, ăn sáng ở nhà, trưa thì có nhà nước nuôi bữa cơm, thuốc lá ko hút, đi nhậu nhẹt thì chả bao h mất xiền, toàn được mời mà cũng ko nhậu được nhiều => mình tiêu xiền tốn hơn xã nhà mình, hehhe! nói chung nếu ăn uống trong tuần thì chỉ có 2vc ko bao h hết 100k/ngày, trừ khi tiêu vặt hoặc ăn ngoài, tuy nhiên cứ cuối tuần là siêu tốn, tuần trước đi toi 1,5tr roài, cho nên tuần này 2 ngày nghỉ cuối tuần ko đi đâu, chỉ hạn mức tiêu 400k cho cuối tuần(đi chợ cho tuần sau nữa í), cứ phải cố gắng phấn đấu học hỏi tinh thần tk các mẹ thoai!
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Các mẹ thật đảm đang và khéo vun vén, mình đang đọc từ từ topic để học hỏi
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Ở Đà Nẵng vải thiều bán nhiều nhưng không dám ăn, vì mấy chịbảo nóng. BS cũng bảo không ăn. Đúng là bầu bì ăn nhiều thật chị ơi! em chiều nào cũng phải ăn chứ không là đói cào ruột. Xã em với xã chị giống nhau ở khoản không hút thuốc - nhậu nhẹt - xã em còn không uống cafe nữa. Em cũng tiêu tièn nhiều hơn xã. Từ dạo tàu ngầm topic nhà mình, em hạn chế siêu thị - chỉ đi khi cần thiết thôi.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Mẹ này đi chợ khéo quá , dù sao thì mẹ nó cũng có thời gian đi chợ tính toán nên bữa ăn vừa ngon, bổ , rẻ. Cứ thế phát huy mẹ nó nhé.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Hí hí, cám ơn mẹ nó đã khen và động viên em. Mấy nay em bận rộn quá nên ít có thời gian đi chợ và tính toán nữa. Áp dụng thực đơn của các mẹ nhà mình cũng thấy ok lắm ^0^. hé hé, đỡ khoản phải suy nghĩ....
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày ôi ngon đấy mẹ nó ạ,em học mẹ nó mới được vì tối nay chưa nghĩ ra món gì đây.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày mấy chị ơi cứu em!!! Hôm nay em làm món cốt lết rim nhưng mà nấu xong thì miếng cotlet nó bị cứng! Xã ăn vẫn khen ngon nhưng mà bẩu em làm nó hơi bị cứng. Giờ làm sao ah!!! chỉ em cách cho nó hổng có cứng đi mấy chị ui!!
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Khi rim em có đậy vung ko????? Đừng đậy vung khi rim nhé.... Thịt sẽ ko bị cứng nữa...
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày ah, hóa ra là thế nhưng em có chiên sơ miếng thịt rồi mới rim nên em sợ nó cứng là do em rim!! Lần sau em sẽ thử không đậy vung xem!! cảm ơn chị nhiều!!!
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày oánh dấu được món ngon nữa, hôm nào phải thực hành mới được.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Hôm nay mình mua nhiều đồ để tối làm sinh nhật con gái nên hôm nay thực đơn không như ngày thường.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Dạo này nhà tớ bé lớn được nghỉ hè gửi về quê nội, bố mẹ nhớ con, em nhớ chị nên cả nhà ăn uống cũng linh tinh, tớ cũng không nấu ăn sáng mấy, toàn ăn cơm nguội, hay mua bánh trái gì đó. Tối có bữa chỉ 20k thịt + mớ rau là xong, hôm nào vui vẻ thì mua ít tôm cua nấu canh, hic. Tối qua bé em đòi bố mẹ cho con về quê chơi với chị, chắc cố đợi đến cuối tháng cả nhà về đón chị lên, nhớ lắm.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Em quen hơi chị nên nhớ đấy. Chị em mà thương nhau thế thì mừng chị nhỉ? Em lớn rồi mà lâu không gặp em gái cũng nhớ lắm. Hôm nay, mẹ em ra chơi cho 1 ít rau lang - 1 ít mồng tơi và ít đậu bắp - trứng gà nữa. Tất cả đều của nhà trồng nên tuần sua lại được vài bữa không tốn tiền rau. Không dám nói mẹ mang nhiều vì em sợ để lâu rau bị úng. Ba tiếp tế cho ít gạo nữa, cũng của nhà trồng. Sướng mê luôn các chị ah, hihih Thực đơn nhà em hôm nay đây: Em ăn sáng ở nhà với bánh mì trứng nên chỉ tốn 3k tiền bánh mì, chồng chắc là ăn bún rồi cafe với mí anh trên công ty, hôm nay là thứ 7 nên chồng thảnh thơi tí chút. Trưa nay có món: cá bống kho - 10k, rau lang xào với nước mắm ớt tỏi - 0k, rau mồng tơi nấu tôm - 0k. Chiều nay có món: thịt rim tôm - 20k, mướp xào thịt bò - 15k, với đậu bắp hấp - 0k. Tổng: 48k. ước gì ngày nào cũng cỡ như vầy thì đỡ biết mấy, hihih
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Chúc mừng sinh nhật con gái nha, chúc con gái mạnh khỏe, chăm ngoan, nghe lời bố mẹ!
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày tối qua mua 30k/2 lạng tôm dảo về cho con (được tầm 10 con): thằng bé nấu cháo 2 con, con chị luộc ăn 3 con. 20k/ 2 lạng tôm dảo laọi bé tí. 20k thịt nạc vai. 4k/ 2 mớ rau muống. Tối qua ăn: Canh tôm với rau đay mùng tơi (rau của nhà, tôm to bóc vỏ, đầu, tôm nhỏ cắt đầu cắt đuôi giã lọc nấu canh). Thịt rang với tôm. tổng 74k (bao gồm cả ăn sáng nay nữa) Chiều: chắc canh sườn nấu chua + 1 món rau gì đó.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Hú hú. Chúc cả nhà ta 1 tuần làm việc hiệu quả, vui vẻ. Chế biến được nhiều món ngon, bổ rẻ nhé, ^0^
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày hihi, em tiết kiệm rồi hôm qua nộp cho mí anh Công An hết 200K mẹ nó ah, niềm vui ngắn chẳng tày gang