Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh , thôi cứ để đấy , khi nao nó đau quá lại đi , đằng nào chả một lần đau em nỉ ?](*,)](*,)
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mày ơi ! chị ở chỗ tao mổ lade , mỗi lưỡi dao là 12tr thì phải mày ạ , nhưng trộm vía mổ xong khỏe re. Tao mong mày cũng như thế , chứ đau ở cái chỗ mà mắt thường ko nhìn thấy được thì khốn khổ , khốn nạn mày nhỉ ?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Lão nhà tao thì bảo " nói eó nghe , chồng mà có bảo là đừng đi thể nào mặt cũng sưng lên cho mà xem " , tao cũng chẳng buồn nói gì . Chiều qua hai vợ chồng đi lấy xe sửa nó bảo thay hai thứ rồi lau chùi rửa ráy những cái gì đấy rồi lấy 2tr50 , đúng là ngu lợn quá mày ạ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mà nghĩ lại tao vẫn thấy sợ , hai đứa nhà tao nó cứ cầm dép đi trong cái dòng nước đen ngòm ấy , đầu thì ko mũ nón gì mà về đến nhà ko sao . Trộm vía hai con của Mẹ thêm một lần nữa . Bé Sún vui tính còn bảo hôm nào đi như thế nữa mẹ nhé , sợ mất mật.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh, tao cũng mong như thế. Tao nhờ được ông PGS ở VĐ mổ Longo, chắc cũng hơn chục triệu gì đó. Bình thường thì tao cũng có đau đớn gì đâu, nhưng lúc đẻ ý, đẻ xong nó sưng lên đau kinh hoàng và âm ỉ. Tao sợ cảm giác đấy lắm lắm lắm. Hy vọng là mổ xong lúc có bầu và đẻ đứa thứ 2 không làm sao. Sao sửa gì mà hết nhiều thế??? Mà xe mày xe gì?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Trộm vía các con! Mà xe nhà mày sửa gì nhiều tiền thế? Trộm vía xe nhà tao chả phải lau bugi khỉ gì, vẫn đi ngon lành. Lúc dắt khỏi đoạn ngập đó tao vẫn nổ máy về đc đến nhà
Lan xinh: Trộm vía hai chị em, thế là mẹ mừng rồi, hihi 20p nữa chồng tôi hạ cánh xuống Nội Bài các mụ ạ, chắc 50p nữa là có mẹt ở nhà, Tôi đi ướp nước hoa cho tôi đây, hé hé
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cẩn thận không ướp quá tay, mất mùi đặc trưng của Mộc, lại gần Mộc lại khóc thét.
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tầm này là cả nhà đang tíu tít rồi đấy nhỉ!!! Chúc cả gia đình Thoa một cuối tuần thật vui vẻ, đáng nhớ nhé!!! )
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ui khổ thân các bà thế. Trộm vía tôi ko bị cái bệnh này. Đẻ 2 đứa chẳng hề hấn gì, may quá. Có bệnh gì thì cũng khổ cơ vừa hại sức khoẻ lại hao tốn tiền của. Chúc các bà bị cái bệnh này thì sớm điều trị cho khoẻ nhé.
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thoa ơi vui thế nhỉ, ướp nước hoa cơ đấy, nhưng biết đâu ông ấy lại thích mùi nước tè của cu Mộc hơn í
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hihi, tôi đùa mà, nước hoa gì đâu Lão đang giặt chậu quần áo to đùng, hí hí Lúc đi đón lão, tôi nhờ ông bà nội bế thằng Mộc hộ. Bố nó về, con nhìn bố rồi tự dưng cười toe toét, bố thích quá, bế con, hôn hôn hít hít rồi mắt ướt ướt nữa chứ (Tôi suýt phì cười, may mà giả vờ đi vệ sinh, chui vào nhà vệ sinh cười sằng sặc, hahah). Bố nó lần nào cũng thế đấy, hồi con Hiền 10 tháng, lần đầu tiên về bế con trên tay cũng mắt đỏ hoe. Đợt tôi đẻ thằng Mộc được hơn nửa tháng, bố về lóng ngóng bế con cũng lại mắt ướt, giờ lại thế nữa... Còn mụ ngan già đứng đấy thì chả thấy ỏ ê gì...
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chuột ti: Chiều nay tôi mới sang ngoại nên mới cầm đồ của bà về, nếu tối nay hoặc mai qua được nhà tôi thì qua nhé, ko thì lúc nào tôi tranh thủ qua đưa cho bà cũng đc
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Máu mủ ruột già mà, cha nào chả thế. Còn con ngan già ninh cho nhừ, tối chén