Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Đọc thấy các bà đang háo hức vụ đồ ăn thức uống. Ko có ý ném đá hội nghị đâu nhưng tôi nghĩ thế này: Bông chỉ nên mua giúp các bạn sữa và táo thôi. Bởi mình cũng nên thông cảm cho chị Ong 1 chút vì mẹ chị, chị, cũng như các chị nhận làm đầu cầu đều chỉ với mục đích giúp mọi người (như các chị ấy nói là: trong nội bộ Bếp Kún) được ăn đồ ngon-bổ-rẻ, mọi người làm xuất phát từ sự nhiệt tình chứ ko phải buôn bán hay lời lãi gì nên mình chơi trong hội ấy, nếu có nhu cầu cho gia đình và bản thân thì hãy nhờ chị ấy mua, ko nên mở rộng Vẫn biết Bông làm xuất phát từ ý tốt nhưng thực tình là ko nên. Đặc thù hàng hải sản nó ko giống như táo hay sữa, vì vậy thêm một người đăng kí (chưa nói đến đăng kí nhiều) đồng nghĩa với việc những người nhận mua, vận chuyển và làm đầu cầu lại vất vả thêm: nào giao, nào nhận, nào bảo quản...v...v...Thế nên tùy mặt hàng mình mới nên loa Bông ạ, như đợt trước chị Kún lập top thanh lí sữa chất lượng, giá tốt tôi mới dám loa lên bên này
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Hôm thứ 5 tôi gặp cô bé quàng khăn đỏ, như mọi khi vẫn làm: tôi nốc cạn chai bia để chia tay cô ấy nhanh hơn. Chả biết có phải trúng gió ko mà tôi lử đử, gặp Bông xong là tôi nôn thốc, xong nằm bẹp luôn từ bấy. Chắc trúng gió thôi, chứ sức tôi uống cả chục chai có sao đâu, sợ quá
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp chắc hôm đó bà bị trúng gió roài ,mà cô bé quàng khăn đỏ là ai thế
Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Kể với bà một đằng, bà kể lại gần giống kiểu tam sao thất bản rồi đấy. Theo một nguồn tin đáng tin cậy của chị làm Trưởng ban nội dung của báo Eva (và cũng chơi bên Bếp Kún) thì trong lúc ngồi nói chuyện với NT, em ý kể hiện đang cặp với đại gia (già) người SG (đại gia HN bòn hết, đá lâu rồi) và đại gia này bao bọc, cung phụng đầy đủ cho em ấy cũng như gia đình em ấy. Hàng tháng, ngoài khoản 10.000-20.000$ đưa cho em tiêu vặt thì đại gia này còn trả tiền cho em bay sang Thái tiêm thuốc làm trắng da, 2500$/mũi/tháng, phải duy trì đầy đủ nếu ko em ấy lại đen thùi lùi như ngày còn chụp ảnh khiêu dâm
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Sorry Bông nhé, tại chưa lội Bếp bên kia, bỏ bớt ds thì ko ai người ta làm đâu. Vì dù sao cũng là mem trong Bếp, chị Ong trót loa lên rồi ko từ chối được, chẳng lẽ giờ ngồi soi xem ai order nhiều để bảo order ít đi à Thôi, rút kinh nghiệm lần sau
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Các bà ơi, cho tôi hỏi tí. Giờ tôi có topic bán bánh ngọt, bánh ga tô , su kem, cupcakes rồi. Tôi muốn làm topic mua chung su kem và caramen thì làm thế nào ? Đăng ở đâu ? Vì nội quy diễn đàn là không được đăng 2 topic cùng một mục mà. Bà nào biết thì chỉ giúp tôi với nhé
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp tui lười tìm hiểu lắm bà ạ,bà nói cho tui biết đi
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Bà gài link trên topic thôi. Chứ ko được tạo thêm topic đâu.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Uh. Tôi có loa vụ này đâu, hỏi mỗi các bà ấy có lấy sữa ko thôi mà. Tiện các bà ý hỏi vụ hải sản là thế nào thì bảo thôi mà. Tôi cũng alo cho chị Ong trc rồi mới dám quay lại nhận giúp mọi người đấy chứ.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Gài link là thế nào bà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ?????
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp hội mình bà chia giúp luôn đi cho đỡ phiền đến các chị ý bông ạ
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp làm luôn mua chung tại link bà đang bán ý
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp vào lội được mấy trang lại đi ra, về thôi chồng con đang ngóng đợi, ke ke
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Ok, hiểu rùi cám ơn bà nhé. Thích vụ hải sản lắm nhưng vẫn phải kiêng nên đành chịu. ^^
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Thảo nào hôm đấy thấy mặt mũi bà bơ phờ thế.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Con Meò nhà tôi dạo này hư quá. Nó mà phải chơi 1 mình là nó gào cái mồm lên.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Thì mẹ chơi với nó. Mẹ nó fai ngồi 1 mình cũng chả gào cái mồm lên ...
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Chắc bà nghĩ lúc ấy tôi đang mải vần gà???