Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui da chị ơi em giật mình với tài thơ phú của chị đấy,em tưởng chị giỏi như bác sĩ rồi giờ lại còn biết chị là nhà thơ.Mà hôm nay chị làm thơ thế này thì Bác Doanh lại phát động phong trào thơ tiếp bước của chị đấy. Mà em thấy chị sinh xong rồi đâu có xấu đâu,Hi Hi nói thật là em nhìn còn xinh hơn hồi em gặp ở hội chợ nữa đấy chị iu ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huhu, thấy nhà mình ọp vui wa mà e k bít để đi. Kiểu này nhà mình phải bầu bán Trưởng hội đê, để còn thông báo tình hình của mọi người, lúc nào ọp ẹp thì pm cho mem chớ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, hnay nha minh off ep vui wa, c Cua gioi the, lam luon 1 bai tho hay
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, bthg toàn váy công sở mà e, đi chơi thía bọn trẻ con ở chỗ chúng nó cứ trố mắt lên ngó mình...rùi trêu chứ...heheeeeeeeeeeeee. còn đen á, lo j đi đen về đến mùa đông lại trắng ngay í mà...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi trước khi có bầu là em cũng giảm cân đấy ạ từ 53,5kg xuống còn đúng 50kg.thế mà từ hôm biết có bầu em ko ăn kiêng nữa nhưng lại nghén cũng chả thiết ăn gì.Thế mà hôm qua em đi khám lại tăng 1,5 kg rồi trong khi thai lại pt chậm hơn 1 tuần chị ạ.Thế có khổ em ko,hu hu.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời ơi nhà mình toàn thiên tài cả nhà nhỉ? Em vào hóng ảnh đây!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ nó chẳng chịu cấp nhật thông tin gì cả,kế hoạch ọp có trước cả nửa tháng rồi còn gì?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí Hí em cứ nhìn cái avatar của chị thấy Maika lấy tay giữ tí mà ko thể nhịn cười được chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! May ra có ảnh của Samhh và chị Hải An chụp thôi,còn phó nháy Nhoctin nói phải đợi thứ 2 nàng ấy mới up cơ.Èo sốt ruột nhờ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic không được ở lại 888 với nhà mềnh tiếc quá, tiếc nhất là không kịp ăn bánh ngọt bạn mình khao huhu... Hóng ảnh của nhà mềnh mà mấy mẹ kia lâu thía hả giời Congaixinh: không phải lo đâu nàng nhá, bây giờ để ý chế độ dinh dưỡng là vẫn ok mà... Béo kệ béo, quan trọng là con thui, 1 tháng trong bụng mẹ bằng mấy tháng nuôi ở ngoài đó, con ra đời rùi thì tha thồ mà LC nhá keke
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ùi ui, bác Cua văn hay chữ tốt thía, e là e ngồi hóng ảnh suốt, h đang bị đòi máy òi nè...có j tí e vào nghía ảnh ọp ẹp nhá!!!hóng quá òi í!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí lần này tui thấy bà vẫn vậy. Chả thấy lên cân nữ nhể.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ cua làm thơ hay quá em ngôi trên xe mà cười một mình này hi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chán bạn quá ko ở lại ăn khao của tớ,hic hic buồn 1 phút nhá. Bây giờ tôi cũng ko nghĩ sẽ giảm cân đâu,giờ chỉ mong cho con pt bình thường là thích lắm rồi,dưng mà chà hiểu sao mới 7 tuần mà mẹ đã tăng 1,5 kg rồi mà sao con lại nhỏ hơn chuẩn cơ chứ. À nhìn bà đúng là dạo này vẫn thế,hình như ko tăng cân à?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! báo cáo các bác bjo em mới vô nhà mình đc đây ah, vừa tắm rửa, cơm nước xong...hnay vui quá, học hỏi đc bn là kinh nghiệm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng là vẫn nguyên như thía mà hic hic... chẳng tăng gờ ram nào lun ý... dạo nì tiêu hóa thì kém, ngủ thì chập chờn ý chứ không sau giấc như trước nên vậy đấy huhu Hình như lúc tôi mới có cũng thía hay sao ý bà, 12w tui tăng 4 kg cơ mà, do cơ thể mỗi người như vậy đấy, không phải lo đâu ban iu quí nhé! Cứ tranh thủ ăn ngủ cho tớ là em bé vượt chuẩn ngay mà keke... Tớ cũng đang quyết tâm từ mai phải thay đổi chế độ ăn thui, dạo này toàn chăm ăn... bún
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao bẩu gửi xoài cho nhà mềnh cơ mà nàng??? hay là nàng ý gửi lúc mình zìa rùi nhờ :-k:-k
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay tui đi sâ 2d kiểm tra xem tình trạng ối thì. Tất cả đều ok. Trộm vía con gái 24w đc 800g roài nhá. Xương đùi daìa 44mm rồi ná. Yêm tâm con dâu sau nì chưn dài.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà mình off chắc là vui lắm , cứ nghĩ đến em lại xèm ơi là xèm ý, em đang nằm dài cổ đợi chồng đây. Đã có thơ hay của chị Cua bây giờ lót dép hóng ảnh đẹp nữa nào, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khì khì trộm vía con dâu của mẹ, tui cũng đang lăn tăn xem mẹ lười ăn thì con giai thía nào đơi... Haiizzz... đang cố đợi đến 32w đi sa con lun thể. Từ giờ cố gắng mà ăn thui hic. @ KuHim: Chị uống thuốc đấy thấy cũng ổn hơn em ạ, nhưng cũng lười uống hihi... uống nhiều có ảnh hưởng gì không em? chị đang định chắc phải uống đều 5 ngày đến 1 tuần cho hệ tiêu hóa tốt hơn thì mới ăn được. Cái gì nhìn cũng muốn ăn mừ không có cảm giác đói huhu