Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thông gia nhà mềnh lần này thấy ăn nhiệt tình nhể kaka... ảnh nào cũng thấy đang với kí rì đó Ủa, mà mama xinh đẹp nhà mềnh đâu òy????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hè hè gì chứ hoa quả thì tui ăn vô địch luôn. Mà hôm nay ăn bao nhiu bánh kem của congaixinh nữa cơ. Hê hê
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bé lớn đc mấy tuổi rùi chị, hii em ko bít khi nào mới bé thứ 2 nữa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ nào cũng xinh hết nhỉ, và đáng yêu nữa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cún yêu Huế và mama xinh ko ăn ảnh Ko ăn ảnh sẽ rất sướng mama nhé MeHagiang - Mẹ Nhimbi ? - Northergirl- Congaixinhp- Thỏ mụp - Bo Vepa Mẹ HaiAn _ Cúc tím thơ ngây Cúc tím nai vàng Tập thể .. Zenda áo hồng ngồi cạnh Cua mãi mới đc 1 kiểu nhể Chị em nhà mình xinh quá. Mẹ bé Bin e ấp mãi mới chui vào ảnh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chà hình nhà mình chị nào cũng đẹp ,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hii nhớ có chú thích em đã bít mặt 1 số chị rùi nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà ui, thanh minh giùm em vụ này mới, em ắp thông tin trên từng giây, từng phút. Mẹ nào có í kiến rì là em lại chỉnh sửa và ắp lun lên page1 (dành cho các mẹ ít vào), huhu....tự kỷ.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! úi giời ơi, chị xinh nung ninh vậy mà vẫn bảo ko xinh eheheh,, em lôi ngay cái cmt chị thu minh chứng minh em chụp chị dễ xương nè RĂNG mà chị nói tiếng huế của em RỨA chị cua ihhihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ah đã nhìn thấy Thỏ mụp và chị Hải An nhé, cơ mà Bo Vespa dạo này gầy tóa, ăn uống nhìu vào nha em!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hay quá ,thật không ngờ sao em lắm tài lẻ thế ? mà mới về đến nhà đã sổ ra ngay được bài thơ ,không có năng khiếu hổng làm được như thế đâu nha. À hay là ,cứ nằm cho con ti,là thơ lại tuôn lai láng nhỉ ?mình thì qua đẫn đấy rồi bi giò nàm thía lào nhỉ ? À ,nghĩ ra rồi,tối đợi chồng.............................................. đi làm về...............................................sau dó ................ thể nào mình cũng cố, xem có sổ ra được bài nào không các mẹ nhờ.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bài thơ chị cua có bảo đới bé chị gần 6 rùi hihhi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tốt! Ăn thía thì con dâu tớ da mới đẹp dáng mới xinh, lại thông minh, lắm thằng ghen với Hải Long nhà tớ hé hé.. Ui chắc vì mẹ ý bận bịu tóa ít vào nhà mềnh nên không để ý đó mừ hihi...
hôm nay em sướng được ngồi cạnh bác doanh ( nói bác đừng giận xèm ôm bác cái lắm mà mới gập lần đầu chưa nhám dê bác hehehe) cảm giác ngồi cạnh bác như ngồi cạnh mẹ ý...gần 1 năm chưa về nhà nhớ ba mẹ quá
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hu hu iem đang an ủi chị hở, iem là người đầu tiên khen chị đó nha... Chứ ai nhìn chị lúc đầu rùi lại nhìn lúc này thì đúng câu " Eo ui.." ( điển hình là em Kiên con trai mama Doanh huhu ). Thui dù seo cũng cảm ơn cô đã an ủi mẹ cháu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chi đã thanh minh cho em rùi đó mà ko thấy mẹ ấy nói giề.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ơ thía hôm lay iem chưa buồn ngủ á ? hay vưỡn còn muốn vào buôn tiếp ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ko thanh minh thanh nga gì sất.. Đề nghị em làm lại 1 buổi off khác hoành tráng hơn..hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em mún trả lời lém rùi, nhưng cố lội chị ợ. Em xin múa rìu qua mắt thợ tí ợ:" Chị Thu Mình bận này không nên cưn là do chất vô hết con roài, mẹ hết phừn rùi ợ" Ảnh nhà mềnh đẹp quá. em định up lên page 1 để mọi người tiện theo dõi, dưng tự nhiên em không sửa được bài ợ, @Chị Cua: Mama trong lúc chờ bác Nhựt đi làm vìa, hông xuất khẩu thành thơ, thía nào cũng phán câu:"ai có thơ thì đi ọp nhé, không có thơ thì phải có 2V". Chào cả nhà, em đi ngủ, em mừ bon chen up ảnh, đêm nay em ngủ hông yên ợ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, thanh sờ kiu quân sư ạ. Nhà mềnh ơi, chuẩn bị ọp tiếp nhé, sắp có 2V nữa rùi.