Nghe jumi tả thấy thèm ốc quá. Lúc có bầu Khả Di, mình cũng toàn ăn ốc ở khu Thành Thái và chợ Hoàng Hoa Thám. Thích nhất là món ốc mỡ xào me, ốc hút, ốc bươu xào xả ớt, vịt lộn xào tỏi............cay cay, chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt ăn đã ghê. Ở Hoàng Hoa Thám, ốc bỏ ớt nhiều ăn cay lắm, nhưng đã . Mỗi lần ăn xong lại lo " ko biết ăn cay vậy con mình sinh ra có bị ghẻ ko?" (. May quá, baby trắng trẻo, hồng hào ko có chút ghẻ nào akakakaka
trời se se lạnh có đĩa ốc luộc ............mém gừng .... :drinkers::drinkers::drinkers: là nhất òi...........
Mà HT tình đãi mọi người món ốc tự tay HT chế biến hay là đi mua ở ngoài người ta làm sẵn dzậy? Nếu HT nấu thì mọi người còn bít để đem theo thuốc đau bụng dự phòng nữa
ok,có gì chị sẽ SMS cho chờ vài ngày nữa hội phó vào xem tính toán thế nào rồi báo em cụ thể nhé,em đăng ký mấy suất ( em bé thì nghe tina bảo chỉ phụ thu 30k/bé thôi,còn các bố các mẹ là 100k)
HT ui,hôm nay đã chủi nhau đc chưa,cả nhà oi,chọc cho HT chửi chơi nè.........heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ehehe....em hìn dị đâu có dám chửi ai hả chị ..... ai chọc mình giận quá nói 1 câu rùi bỏ đi thui hà ....
Zday seo,em hiền wa đó còn chị hả,chị cũng tức quá bỏ chạy luôn,mai mọi người rủ rê nhau đi ăn ốc ở đâu thế,cho chị theo với
Tina oi, sao rồi hôm đó tiểu phẩu về nay còn đau ko,chị xin lỗi nhé mấy hôm nay lu bu tùm lum chuyện nên ko hỏi thăm em được,mai đi ăn ốc hả
vâng , dự tính ngày mai mà chỉ có em, bapluoc va chi.....vậy có đủ tay k chị , k bít tina di dc k (dự bị), mà chưa biết ở đâu hít chị à ...cái dụ này bapluoc đề xướng nà .....bapluoc dau ra địa điểm đi nè ............
bapluoc ui,mai học xong là khỏe rùi ha,hôm đó chị đi mua hóa đơn mà ko dc,vì còn tới 9 tờ lẫn nên cô Thắm ko bán,ngày mai có đi ăn ốc với mọi người ko?
xí xí.........đúng rồi dời ngày khác đi,ngày mai mùng 1 ăn chay,mà ko biết ăn chay có ăn ốc được ko nhỉ?
ốc là động vật k có..............dzu' , chị en động vật là sát sanh òi........chị en chay cầu gì vậy chị ??? em đạo phật nhưng em chưa bao giờ en chay....ng ta nói cầu gì đó rùi en chay ...phải k chị ???