Mấy hôm này trời nóng và oi bức quá, mới đầu hè thôi mà nắng kinh khủng, hôm qua ra đường thấy có một chị mặc áo chống nắng, nhìn rất... "vui mắt", sản phẩm này mới và lạ, mình cũng muốn mua mặc thử nhưng không biết mua ở đâu và nên mua hiệu gì... Search trên mạng thì thấy nhiều kiểu áo quá mà cũng không biết áo nào tốt nữa... Mẹ nào từng mặc áo chống nắng tư vấn cho mỉnh với!
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? ồ, mẹ nó chưa mặc áo chống nắng bao giờ à? Có mẹ này bán áo chống nắng xịn này, áo dày mới đỡ bị rát vì nắng http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/302610-Áo-chống-nắng-đẹp-cho-cả-nhà!-Chuyên-hàng-2-lớp!
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? mình toàn dùng cái áo gió (áo mùa đông ý) vải mềm, dày một chút cho mát và dễ thấm mồ hôi. Mẹ nó đừng mua loại áo chống nắng cứng, mặc khó chịu và bí lắm.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Mình mặc áo khoác và váy chống nắng. Chưa thử áo chống nắng!
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Cảm ơn mẹnghe rất nhiều ạh,mình đặt hàng rùi,hy vọng tuần tới sẽ không phải phơi cái chân nõn nà ra nữa nè,chúc cả nhà mẹ nó cuối tuần vui vẻ.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Ôi thời tiết SG mà mặc áo mùa đông thì làm sao chịu nổi mẹ nó,mình thấy ngoài đường có nhiều loại ống chống nắng kiểu dáng dễ thương bằng cotton đâu có dày mấy đâu,sáng nay có mẹ nghe giới thiệu cho mình bên shop UV 100,mình vào xem thấy ok nên đã oder 1 váy rùi,thử xong váy nếu tốt thì tiếp tục làm chiếc áo nữa.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Mẹ nó thấy ok không?mình thấy đưa ra tiêu chuẩn chất lượng trên trang web thì ok nhưng thực tế không biết thế nào?hehehehe mong là như quảng cáo.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Áo chống nắng mặc ra đường chứ không lẽ mặc trong nhà ,nói chơi chứ mình nghĩ ra đường che chắn càng kĩ càng tốt,chứ nắng gắt kiểu này phụ nữ dễ bị lão hoá và hư da lắm.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Mình khuyên mẹ nó chọn áo chống nắng nên để ý những điểm sau: _ Chất vải và lớp lót: có những loại áo bảo dày là tốt nhưng giặt qua 1 lần là cứng như bao tải không mặc đc mẹ nó ạ _ Nên chọn áo có túi trước ngực: rất tiện để mẹ nó để điện thoại hay tiền lẻ, vì theo như mình thấy để lấy đồ trong túi khi mặc áo chống nắng là ko dễ chút nào _ Chọn kiểu áo có cổ cao, bớt thêm công đaọn đeo khẩu trang Đó là những điều mình rút ra từ bản thân, có gì không phải mẹ nó bỏ qua cho nhé! ^^
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Mẹ này có cái avata độc như chữ ký ấy...hehehehe Chán ghê đó mới băm đi băm lại mấy lần mà da tay bị lão hóa như bà cụ rùi,tại làm biếng đeo bao tay đó.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Oh,cảm ơn mẹ nó,mình sẽ chú ý thêm những chi tiết mẹ nó hướng dẫn,mới oder cái váy dùng thử khi sờ tận tay thấy tận mắt sẽ quyết định có hay không mua áo,mà mình thấy bây giờ công nghệ hiện đại thấy quảng cáo có nhúng qua 1 lớp gì chống tia UV mà không biết thực hư thế nào.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Hôm nay không ngủ được vào nhà nào cũng vắng tanh,dạo quanh vòng xem có ai quên đóng cửa không để nhắc nhở nè.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? E có cái bệnh lười ra đường mặc áo chống nắng, nhiều khi nghĩ mình mặc đẹp mà ra che mất thì cũng chán. nhưng trộm vía, da em vẫn trắng ngon lành.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Mình thì ra đường là phải mậcos chống nắng kèm mũ và khóa kéo cao lên như khẩu trang ý, trời này mà ko mặc thì tèo lun ah.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Úi,như vậy thì nguy hiểm cho da quá em ah,chịu khó mặc áo chống nắng ,khẩu trang ,bao tay vào nhé,che nắng che luôn cả bụi,khói xe chứ bây giờ ô nhiễm kinh khủng.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Dạo trước mình 7h30 đến công ty chiều 5h về ít tiếp xúc ánh nắng,bây giờ bị đì nên chạy hoài ngoài đường,oải muốn chết
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Mình thì lười lắm,thật là lỉnh kỉnh nào nón bảo hiểm,găng tay,khẩu trang,giờ lại áo chống nắng làm sao mà để đâu được,nhưng cái nắng gắt cháy da,cháy thịt này mình nói thật khi nào có việc cấp bách mới ra đường và phải mặc nó chứ không là về có tắm trắng cũng thua.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Hôm nọ em có gặp 1 chị mặc áo chống nắng kiểu măng tô, trông đẹp mà hay hay, mỗi tội em thấp quá nên không đua đòi đc Áo chống nắng thì em nghĩ là mua loại nào mặc thấy thoải mái là được, nhưng khi đi nên đội mũ để che đc cả tóc, tránh tóc bị cháy. Các mẹ ra đường nhớ sắm thêm cặp kính chống tia UV cho mắt, bôi kem chống nắng nữa là ổn thôi. ( Kính thì nên chọn hàng uy tín, chứ mấy cái hàng kính vỉa hè nó bán 50-60k/ cái nhưng hôm nọ em đi lên Lào Cai chơi, trên đó họ bán kính đó có 8k thôi @@ đeo vào chỉ 5' sau là nhức hết mắt@@ )