ko chua như chị nghĩ đâu... muh nước trái cây thì loại nào thì cũng ko dành cho người đau bao tử uống khi đói chị ah... khi chị ăn no thì chị có thể uống được muh....
ủa mai bà dì được xuất viện rồi ah... vậy cũng khỏe cho Jumi khỏi mắc công chạy ra chạy vào bệnh viện nữa..... muh nhà em gần nhà HT lắm đó... nếu dọn nhà xong sớm thì ghé chơi 1 chút đi nha
món ốc em nói là ốc bưu dồn thịt... cái đó cũng dễ làm lắm muh cho chút giò sống thì thơm hơn nữa...heheheheheh...thèm thèm thèm.....
hehee...em có ăn qua ốc ở khu hoàng hoa thám.. ngon thiệt muh cũng cay thiệt phải dặn trước thì người ta mới bỏ ít cay lại...ui sao muh mọi người kể ra làm em thèm quá đi thôi....
cho em dĩa ốc dừa xào bơ và thố nghêu hấp xả...hic hic hic... thêm con ốc tỏi nướng muối ớt nữa nha....
hỏng dám 1 câu đâu muh mà là 1 tràng câu rồi bỏ đi lẹ lẹ... đứng đó sợ bị quýnh nè....hahahaha....đến lượt em chạy chạy chạy... ko thì HT quýnh...allalalal:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:.... chết rùi chân què muh chạy thì sao chạy nổi đây.... lỡ dại...hic hic hic
tình hình khá ổn rồi chị ....mai em đứng danh sách dự bị... muh nếu chị đi thì có người chở em đi ké roài...thích wua......hehehehehhe
tùy theo người cầu thôi...có người cầu nếu đươc thì ăn chay 1 tháng hay là ngày mồng 1 và 15..... còn có người thì hứa cúng cái này cái kia...có cả người hưa xuống tóc nữa đó....em đạo thiên chúa muh rằng hơn chị nữa nè ngầu ko? ....kakakakakakkakak
thanks! chị yêu nhé , lần sau chị sang bên đó thì nhớ mua gíup em 2 chai dầu n1 óng (màu đỏ nhe) , có gì tuần sau chị chứ alo cho em nhe ( 0908 990 868 em Ngà)
Thường quán ốc người ta bán buổi chiều thôi. Quán ốc khu Tân Bình, Tân Phú bán mới nhiều và ngon.......dzụ đi mấy khu này cho gần nhà mình :razz::razz:
Không biết mấy c đã ăn ốc ở hẻm trên đường Điện Biên Phủ (góc Nguyễn Thiện Thuật và ĐBP)chưa? Ở đó có rất nhiều ốc lạ, ăn ngon và giá cả thì rất là ok
Loa loa, mọi người a, mình xin dời vụ ăn ốc lại nhé, trưa chủ nhật được k?Vì..ngày mai mình ăn chay rùi, hic hic!!So rì mọi người nhìu nhìu nè!!!Địa điểm: Tina ơi, ở đâu hử em?Chị sẽ ghé chở em đi, đưa em về, với 1 điều kiện, hehe, đạp Pật k sát sinh, em Đạo Chúa thì...hạ đao sát ốc dùm nhé.Hihi, ăn xong rùi, chiều xưng tội luôn nhé em!!!
CN đi không mẹ Khả Di?Hihi, mình sẽ mang theo vài vòng đeo tay tiếp thị, sẽ có quà tặng xinh xinh cho các mẹ mua vòng nhé!!!