Ðề: Tại sao con bạn lười ăn và chậm lớn? Mình đọc đc bài này hay hay post lên đây cho các mẹ tham khảo "Chiến lược" cho bé lười ăn Bé lười ăn là vấn đề của mọi gia đình hiện đại. Mỗi ngày, các ông bố bà mẹ mất không biết bao thời gian và công sức chỉ để dỗ bé ăn vài bình sữa hay bát cháo. Bữa ăn của bé dường như là cuộc vật lộn của... cả gia đình. Làm sao để việc ăn không còn là nỗi "kinh hoàng" của bé và bố mẹ? Có những cách nào để các bé nhà ta hay ăn chóng lớn hơn đây? Cha mẹ cần tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho bữa ăn của trẻ Không ép bé Kinh nghiệm của nhiều bà mẹ có kinh nghiệm cho thấy rằng nếu bạn ép bé ăn, bé sẽ nghĩ ra rất nhiều chiêu để "dọa" mẹ hoặc phản ứng lại mẹ. Cách nguy hiểm nhất mà nhiều bé sử dụng là nôn hay trớ ra thức ăn. Tất nhiên, không phải bé nào cũng cố ý làm điều này. Nhiều khi bé cũng không nhận thức rằng bé cố tình làm như vậy để không phải ăn nữa. Đó là một phản ứng tâm lý mà bé thấy thành công, sẽ áp dụng tiếp. Khi chúng ta ép con, bé sẽ thấy việc ăn thật là khổ, là cực hình, mà chả ai lại chào đón một cực hình cả. Khi người lớn chúng ta không muốn ăn, ai đó cứ ép chúng ta, thậm chí ấn vào miệng thì sẽ như thế nào? Việc ăn đó sẽ chả ngon lành gì, lại còn "ăn" thêm vào dạ dày bao nhiêu bực mình, ức chế, khó chịu nữa. Và một khi bé đã coi việc ăn là cực hình, nhìn thấy bát cháo là sợ, thì chuyện bé chán ăn, biếng ăn "trường kỳ" là điều dễ hiểu. Với một số gia đình, vấn đề nhiều khi không phải là bé lười ăn mà là bố mẹ mắc bệnh... ép con ăn. Thậm chí có trường hợp con béo phì mà bố mẹ vẫn luôn ca bài ca: con tôi không ăn được mấy. Phải ép nó mới ăn một chút! Không nên kéo quá dài thời gian Nhiều bé ăn từ sáng đến trưa mới xong, ăn trưa kéo dài đến chiều. Cả ngày cứ thế toàn là ăn, mà có nhiều nhặn gì đâu. Bố mẹ mỏi mệt thì bé cũng chán ngán không kém. Phải xác định thời gian cho bé, mỗi bữa ăn chỉ nên dưới 30 phút, sau đó thì sẽ không ăn nữa. Nếu bé ăn ít quá thì sau đó có thể bổ sung cho bé sữa chua, hoa quả hoặc những thức ăn có chất dinh dưỡng khác. Nhật ký măm măm Dành cho bé một cuốn nhật ký, hoặc một phần cuốn nhật ký, để viết về việc măm măm của bé. Ngày hôm nay bé ăn món gì? Ăn được bao nhiêu? Mất bao nhiêu thời gian? Các cách đã sử dụng để dỗ bé ăn? Bé hứng thú với món gì nhất? Hãy theo dõi hàng ngày và ghi đều đặn vào sổ nhật ký. Bạn sẽ biết nhiều về "phong cách măm măm" của bé và áp dụng chiến lược phù hợp. Cách này khá hữu ích, tuy nhiên hơi mất thời gian. Nếu bạn áp dụng, hãy giữ gìn cuốn sổ cho con đến khi lớn lên nhé, khỏi nói con bạn sẽ cảm động đến nhường nào. Cho ăn khi bé ngủ Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đã có rất nhiều người sử dụng cách này. Khi bé bắt đầu ngủ say, đặt bé nằm xuống và cho bình sữa vào miệng bé, hay đút bột, bé cứ thế mà ăn, vừa ăn, vừa ngủ. Không cần phải hò hét, chơi đủ trò hay đi khắp nơi để bé ăn, cách này thật nhẹ nhàng và tiết kiệm thời gian. Điều quan trọng nhất là: Bé nhà bạn có ăn khi ngủ không? Ít ra bạn hãy thử một lần cho biết nhé. Bỏ đói một trận Cách này nghe ra có vẻ... dã man. Mới nghe các ông bố bà mẹ hẳn đã rùng mình. Làm sao làm thế với con được. Lỡ nó có làm sao? Rồi con lại không béo lên được. Con mình suy dinh dưỡng mất... Mọi chuyện chẳng nghiêm trọng đến vậy đâu, nhất là với bé nhà bạn. Chả có đứa trẻ nào muốn chết đói cả. Nếu bé đói, cơ thể bé ngay lập tức sẽ đòi hỏi. Bé sẽ hăm hở lao vào ăn ngay, đâu cần bạn ép. Cái hay nhất của việc cho bé bỏ một bữa là bé sẽ rất đói bữa tiếp theo, bé sẽ ăn rất ngon lành và hứng thú mà bạn chả cần tốn thời gian năn nỉ gì. Bé sẽ ý thức được rằng được ăn thật là sung sướng, không phải là cực hình như bé có thể nghĩ. Sao bạn không thử xem? Ăn là... ăn: Không tivi, không đi rong, không bày trò Chuyện bố mẹ ông bà phải cho bé đi rong khắp nơi, thậm chí thuê xích lô cho bé lòng vòng, hay bật quảng cáo cho bé xem và cứ thế bón bón, rồi nghĩ đủ trò cho bé chơi để ăn, mỗi ngày mỗi kiểu... là chuyện quá thường xuyên ở phố. Theo một số bà mẹ, việc này là không nên, vì bé chỉ chú tâm đến việc chơi, xem tivi hay nhìn ngắm mọi thứ, làm sao ăn thấy ngon được. Cũng như người lớn thôi, nếu vừa ăn vừa xem tivi đọc báo, không bao giờ thấy ngon. Vậy mà rất nhiều bố mẹ ông bà lại tập cho các bé thói quen này, chiều chuộng mọi cách miễn sao cho bé ăn là được. Luyện tập thói quen ăn uống có kỷ luật ngay từ bé Phải đặt ra cho bé nguyên tắc ăn: Ăn là phải ăn tại bàn, ngồi trên ghế, ăn xong muốn đi đâu thì đi, chơi gì thì chơi. Nếu bé không chịu thì không ăn nữa, dù là cả những thứ bé rất thích. Và một điều quan trọng là cha mẹ hãy tạo ra một không khí vui vẻ cho bữa ăn của bé. Giờ ăn trở nên rất nhanh và nhẹ nhàng. Bé ngồi một chỗ, tập trung vào ăn hơn, do vậy ăn ngon miệng hơn và ăn được nhiều hơn.
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Ôi, mình nuôi 2 đứa con mỗi đứa 1 kiểu. Anh cò hồi xưa cũng lười ăn, chậm lớn lắm, 1t đc có 9kg à. Thế nhưng sang đến năm thứ 2 thì anh ý lớn phổng, tròn 2t là 14kg, trộm vía trông khác hẳn. Mẹ nở hết cả mũi. Nhưng đến em cún thì ôi thôi, lười ăn, ăn ít và cũng còi. Bố cháu phong danh hiệu bé nhất quận... Cầu Giấy, tròn 2t đc có 10kg thôi à. Chả chịu ăn cái gì dù bao nhiêu chiêu trò đã áp dụng với anh cả, mẹ cháu đã sử dụng hết. Đành bó tay. Em ý chả chịu ăn cái gì, cứ phải cháo xay nhuyễn, nấu k đc đặc nữa chứ. Anh cả 2t là mẹ cháu nhàn lắm rồi, vì anh ý đã ăn 1 bữa cơm từ 1,5t, đến 2t là anh ý 2 bữa cơm, chỉ 1 bữa cháo sáng thôi. Nay mẹ cháo vẫn phải lách cách xay nấu ngày 3 lần nếu muốn nhét đc chút gì vào bụng gái. Đành phải chịu chào thua nó đấy các mẹ. Haizzz
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Buồn lắm. con mình cũng lười ăn, ăn toàn ngậm; Chẳng biết làm thế nào 44 tháng rồi vẫn chỉ có 12kg nên ốm suốt; Nhìn con gầy tong teo mà sốt hết cả ruột
Ðề: Tại sao con bạn lười ăn và chậm lớn? con em đánh có,mắng có nhẹ nhàng có rồi mà vẫn thấy chả ăn thua cũng như bé nhà chị chạy khắp nhà dỗ ăn mãi chả được một miếng.
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Chủ đề muôn thủa của các mẹ nhỉ? Suy cho cùng vấn đề vẫn là ở chỗ các con của chúng ta có hấp thụ được các chất dinh dưỡng từ thức ăn và vitamin ta đang bổ sung cho các bé không. Những bé lười ăn, chậm lớn, hay ốm theo tớ thường là do không hấp thụ được thức ăn. tớ cũng đủ kiểu với 2 nhóc nhà tớ rồi. Cuối cùng thì có một giải pháp, vô tình biết thôi. Đó là cho bé uống sản phẩm của Chidlife do một bà chị cho.Tìm hiểu rất nhiều trên mạng và quyết định cho 2 nhóc dùng thử. Hiệu quả rõ rệt nhưng phải kiên trì. Từ việc bữa nào mẹ con cũng vật lộn, hò hét với nhau hàng giờ để ăn hết bát cháo thì giờ chỉ 15 ph là xong, nhóc nhà tớ tăng cân nhưng không nhiều, chiều cao tăng đáng kể và đặc biệt là giảm ho hắng, tiêu hóa cũng ok nữa. Các mẹ thử tìm hiểu sản phẩm này xem nhé! Ngoài ra, các mẹ cũng đừng sốt ruột rồi cố gắng nhồi nhét cho bé nhiều, nên cho bé ăn vừa phải, ăn những gì bé thích, thay đổi khẩu vị liên tục. 1 bát cháo phải mất 4-6 tiếng để tiêu hóa, nếu cho bé ăn nhiều cháo và các thứ khác sẽ khiến bộ phận tiêu hóa làm việc quá tải dẫn đến ko hấp thụ hết thức ăn. Các mẹ đừng quá lo lắng, nếu bé khỏe mạnh, không đau ốm gì thì ok rồi, còn nếu hay ốm thì phải xem lại cách bổ sung dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho bé. Chúc các con yêu của chúng ta chóng lớn và khỏe mạnh! Mẹ nào cần chia sẻ kinh nghiệm nuôi con thì liên lạc vs tớ 0912252385(skype:thuypw06). Tớ có 2 nhóc rồi đấy))
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ ui cha, Tí nhà tớ 11 tháng được có 8kg, bé tẹo như cục kẹo, mà chẳng biết làm thế nào vì bạn ý ăn trộm vía cũng ổn, hình như k hấp thu thức ăn hay sao ấy, chán lắm.
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Các mẹ đã nghe tới Cốm ăn ngon Hoa Thiên chưa,thấy bảo nó giúp trẻ mau ăn hơn đó các mẹ̣ ạ
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Đề tài rất đáng quan tâm của tớ đây, mình đúng là ko mát tay nuôi con lăm, bố mẹ thì to mà 2 nhóc đêu còi còi, đi đâu chỉ sợ mọi người nghĩ bố mẹ ăn hết phần của con
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Em cũng nghe thấy nhiều mẹ nhắc tới loại cốm này trên diễn đàn chị ạ...Không biết nó có thực sự tốt với con như các mẹ chia sẻ hay không nữa
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Hic giống nhà mình thế, bố mẹ thì béo tốt con thì còi. Đi đâu xí hổ quá
Ðề: Tại sao con bạn lười ăn và chậm lớn? bé nhà em được hơn 5 month rùi nặng 7,2 kg có còi không các mẹ. em đang lo vụ này
Ðề: Tại sao con bạn lười ăn và chậm lớn? Ơ mẹ thử xem biểu đồ phát triển của trẻ xem,ở diễn đàn mình có đó hôm nọ em mới nhìn thấy mà. Thế khi sinh bé thì được mấy kí hả chị.
Ðề: Tại sao con bạn lười ăn và chậm lớn? ui trơi ơi, 5 tháng 7,2 kg mẹ nó còn lo còi gì nữa. Con nhà mình 11,5 tháng có 7,8kg đây này, mới bị sút 3 lạng vì tướt mọc răng, chắc sang tuần phải cho bạn ý đi viện dinh dưỡng khám. Buồn lắm.
Ðề: Tại sao con bạn lười ăn và chậm lớn? con nhà tôi cái gì nó cũng lười ăn hết bà ạ, chả biết làm cách nào, nhiều khi tôi AQ cho nhịn đói từ sáng đến chiều, nó cũng chẳng đòi ăn, chỉ thích tí mẹ thôi
Ðề: Tại sao con bạn lười ăn và chậm lớn? con nhà bà thế thì đúng là suy dinh dưỡng rồi, cho đi khám ng ta tư vấn cho yên tâm bà ạ
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ nhà tôi cũng thế bà ạ, chán lắm cơ. nhg mà nịnh nọt, mắng mỏ các kiểu cũng chẳng chịu ăn, ăn uống như đánh vật điên lắm
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ hichic.mình đây, có mỗi 1 đứa con gái mà mỗi khi đến bữa ăn là khủng hoảng, như tra tấn, mình lúc đấy như con điên, gào thét ầm ĩ nhất là lúc nó nôn ra.ak ak. k biết bao h mới thoát đc cảnh đấy?
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Con gái tớ trước cũng vậy đấy! Mỗi lần cho ăn là xitret lắm! giục nó ăn thì nó nhai, rồi đảo từ hàm bên này sang hàm bên kia...ko nuốt. Một bát cơm ăn cả tiếng đồng hồ, ko xitret mới là lạ. Sau tớ cho uống Multi Vitamin của Childlife, khoảng 1 tháng thì bắt đầu thấy khả quan. Mừng thôi rồi. Trộm vía, giờ ăn tốt hơn rồi và tớ vẫn cho uống tiếp. Mẹ nó thứ tìm hiểu loại này đi xem có cải thiện ko.
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ thế ah mẹ nó mình hôm nào phải mua thử mới được, chứ khổ lắm, nó gần 3 tuổi rùi mà nhìn thấy thức ăn vẫn ọe, thế là lại nôn.ak ak.chả dám cho đi đâu xa vì k cho ăn đc ở ngoài. sợ chưa mún đẻ đứa nữa đây!
Ðề: Các mẹ có con lười ăn, chậm lớn thì vào đây cùng chia sẻ Con nhà mình thì mỗi bữa ăn ở nhà là y như đánh vật vậy, ăn hàng tiếng đồng hồ, nó toàn ngậm cơm thôi. 2 tuần vừa rồi nghỉ hè đúng là mệt với vụ ăn uống của con. Từ hôm qua bắt đầu đi học thì nghe chừng nàng có vẻ ổn ổn, thấy bảo ăn hết suất. Nói chung chả biết thế nào nhưng mà cứ AQ thôi thì nó ăn ở lớp được là được rồi.