Tôi đã đọc topic lấy LẤY CHỒNG NGHÈO của mẹ_kiều anh.Tôi thực sự đồng cảm với các mẹ có hoàn cảnh khó khăn.Phải cố gắng bươn chải trong thời kì kinh tế khó khăn này.Nhưng bên cạnh đó tôi cũng ngờ rằng rất nhiều các mẹ lại ân hận khi mình lấy chồng nghèo.Có ai giầu luôn khi mới cưới mà cả 2 bên gia đình đều khó khăn hay không? Lí do các mẹ quyết định lấy người chồng của mình là gì? Đẹp trai,giầu có hay là tốt bụng.Khi các me quyết định cưới thì cũng là khi các mẹ bỏ qua tất cả những điều không hay về người chồng của mình,điều đó có đúng không?Đọc song topic LẤY CHỒNG NGHÈO tôi thực sự choáng đấy các mẹ ah.đại đa số các mẹ đều kêu ca,phàn nàn về người chồng của mình.Chẳng lẽ các mẹ sống với chồng mình nhưng trong tâm trí của các mẹ luôn thất vọng về người chồng của mình như vậy hay sao? Có nhiều mẹ tôi thấy đúng là rất cam chịu và nhẫn nhịn nhưng những hoàn cảnh đó chúng ta phải nhìn ở khía cạnh khác.Các mẹ nghĩ sao khi bất ngờ chồng đòi li dị,khi biết rằng các mẹ chán họ đến như vậy. Và nghĩ sao nếu lí do chồng đòi li dị chính là muốn người vợ của mình không phải chịu khổ cùng mình nữa??????????????? Nếu li dị thật thì người thiệt thòi nhất là ai? Chính là những đứa con xinh xắn do mình đứt ruột đẻ ra. Có rất nhiều gđ đầy đủ về vật chất,nhà cao cửa rộng nhưng những người vợ phải sống không khác gì 1 người osin.Cũng có người sống 1 cs khó khăn nhưng trong nhà luôn đầy ăp tiếng cười thay cho tiếng cãi vã.Ta sẽ chọn cái nào? Chắc hẳn trong số chị em phụ nữ ai cũng muốn mình có 1 cs giàu sang,được chồng che trở lo lắng.Có 1 cuộc sống gia đình đâm ấm,vui vẻ,hạnh phúc.Nhưng những điều đó có tự đến với ta không? Đã là vợ chồng thì phải cùng nhau làm ăn,cùng nhau cố gắng để có được cs tốt đẹp hơn chứ không nên chỉ biết kêu ca. Phải làm thì mới có ăn,không dưng ai dễ đem phần đến cho.Câu nói này không sai với những người đi lên từ chính đôi bàn tay của mình. Có thể bài viết này của tôi gay gắt nhưng đứng trên cương vị của 1 người chồng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Tôi cũng như nhiều ông bố khác vẫn đang cố gắng vi gia đình thân yêu của mình.
Ðề: Chồng nghèo lên tiếng Nhiều mẹ lấy xong mới biết lấy chồng nghèo khổ quá, phải tính toán từng đồng mua sữa cho con mà, thậm chí còn không có tiền mua sữa ấy chứ,
Ðề: Chồng nghèo lên tiếng Đôi khi vất vả quá lên đây xả stress, buôn bán tý hi hi. chứ chị em về vẫn thương chồng thương con, tần tảo sớm hôm có gì đâu mà chủ tóp nặng lời thế
Ðề: Chồng nghèo lên tiếng thực tế thì sau khi cưới mọi thứ chẳng dc như khi đang yêu. tuy nhiên chúng ta cần phải chấp nhận thực tại và cùng nhau hướng tới tương lai thôi
Ðề: Chồng nghèo lên tiếng nếu xác định lấy ngừoi ta rồi thì khi vè là kinh tế chung cùng nhau bảo ban nhau làm ăn thì mới là giải pháp ,cái quan trọng nhất là cần một ngừoi chồng có chí hơn là một ngừoi có mớ tài sản mà chẳng biết làm gì,có ngồi ăn rồi bao nhiêu của cũng tiêu tan.
Ðề: Chồng nghèo lên tiếng Chồng nghèo hay không theo em k phải vấn đề quan trọng, quan trọng là ng chồng đó có chí làm ăn hay không và hai vợ chồng có đồng tâm hiệp lực để xây dựng tổ ấm hay không thui ah
Ðề: Chồng nghèo lên tiếng Mình cũng ko quan trọng chồng nghèo hay giàu về VC mà đánh giá khả năng cầu tiến, cái giàu về tâm hồn của chồng thui. Chồng mình cũng nghèo nhưng bọn mình vẫn okie. Bắt đầu từ con số o nhưng giờ cũng ko đến nỗi
Ðề: Chồng nghèo lên tiếng Lấy chồng nghèo đúng là hơi thiệt thòi thật. Vì thời đại bây giờ là thời đại của đồng tiền mà. Làm việc gì cũng phải có tiền. Nhưng tiền không phải là tất cả. Vì thế không thể coi chồng nghèo đó là nguyên nhân của mọi vấn đề không hay mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Nghèo nhưng có chí và biết vươn lên, vợ chồng tâm đầu ý hợp, biết cùng nhau chia sẻ thì mọi khó khăn rùi cũng sẽ có hướng giải quyết. Các mẹ hãy cùng cố gắng nha. Hy vọng sau này tất cả chúng ta sẽ không phải phàn nàn về vấn đề ngheo huyền nghèo này nữa các mẹ nhỉ.
Ðề: Chồng nghèo lên tiếng Tiền chỉ là công cụ chứ không phải là tất cả, cái quan trọng là 2vc phải tâm đầu ý hợp và luôn biết vươn lên chứ còn đứng núi này trông núi nọ thì có khi làm vợ tỉ phú mà vẫn kêu thiếu thốn ấy chứ
Ðề: Chồng nghèo lên tiếng hãy nhớ rằng tiền ko phải là tất cả... tiền quan trọng thật đấy nhưng tình cảm vợ chồng là thứ ko thể đánh đổi dc
Thông cảm với chủ top và với cả các mẹ từng than thở, kêu ca về chồng nghèo ... theo mình họ than cũng vì họ quá thương chồng con thôi! Chồng mình cũng nghèo, cũng đi lên từ hai bàn tay trắng, lại còn nhiều gánh nặng gđ nữa ... đôi khi mình cũng kêu ca một chút với bà chị dâu ... một chút thôi ... vì lúc đó mình cảm thấy bất lực quá, nhìn chồng con cũng chịu vất vả ... mình thấy khổ tâm ... than vãn một chút cũng là cách xả xì trét ... ông chồng mình còn trêu là; mỗi khi sang nhà anh chị mình cứ thấy mình, bà chị dâu và cô em dâu tương lai túm tụm lại nói chuyện .. thì chắc là nói xấu chồng rồi ... mà cũng thế thật đấy ... nhưng là kể những thói xấu đáng yêu của chồng thôi, mà kể xong thấy sướng lắm ... các bố đừng ném đá nhé ^^.
Ðề: Chồng nghèo lên tiếng Các mẹ cũng là vào tâm sự, động viên nhau và xả xì chét thôi chứ bác chủ top nặng lời quá
Ðề: Chồng nghèo lên tiếng Vợ chồng là duyên nợ, nhiều khi chị em bán than vậy thôi chứ trong thâm tâm thì thương chồng, thương con lắm bác ạ.
Ðề: Chồng nghèo lên tiếng Chồng em áo rách em thương,chồng người áo gấm sông hương mặc người. Em luôn học thuộc câu đó cho dù đôi lúc hơi chạnh lòng tí. Cố gắng thôi chứ biết làm sao được. Ông trời sẽ se duyên cho người này lấy chồng giàu và người khác lấy chồng chưa được giàu. Chị em ta cố lên.
Ðề: Chồng nghèo lên tiếng Giàu ai chẳng ham , lấy nhau phải hiểu nhau , chịu khó cùng nhau , chồng làm thì vợ đỡ, cuộc sống nó khó khăn nhưng vân hạnh phúc, thật sự em cũng chỉ mong muốn vậy , bạn gái em hiện giờ chúng em chưa cưới , nhiều khi nghe than vãn e cũng khó chịu, kêu than này nọ , ko đc đi đây đó, ko đc mua thứ này thứ kia , bực lắm , 2 đứa đều trẻ , em thì hiện taij công việc chưa ổn định nên xin nhà ít vốn đầu tư làm ăn , bán hàng online ở nhà , bạn gái em vẫn đi học , 2 đứa ở với nhau , bạn gái em trẻ con quá , thật sự em cũng đang bí bách chưa biết nói với cô ấy thế nào , Em nói ko phải tỵ nạnh gì đâu nhưng làm kinh tế , mỗi ng 1 việc , chia sẻ với nhau mới đỡ đc , đằng này ... như kiểu em làm 1 mình ấy em lại thấy mệt mỏi , giá như chỉ cần cô ấy hiêu em cũng đang cố gắng , em cũng phấn đấu thế nào thì tốt..tự giác hơn lên 1 tý e cũng đang hoang mang với hiện tại , chẳng biết liệu có ở đc với nhau sau này ko ... giá như chị e nhìn phía cạnh nó đa diện hơn 1 chút cho anh em đỡ phải nặng đầu hơn k , giờ tư vấn giao lưu trên diễn đàn mình lại làm tất rõ khô? , có ai chỉ cách em nói thế nào cho cô ấy hiểu ko
Ðề: Chồng nghèo lên tiếng E tôn chỉ, nghèo thì lâu mà giàu thì chóng. Vợ chồng cả 2 cùng cố gắng từ tay trắng đi lên nên chẳng bao giờ chê chồng nghèo. Chỉ tội người yêu e lúc nào cũng trăn trở, sợ bố mẹ e chê nhà a ý ko khá khẩm. E thì chỉ biết động viên, bản thân e lớn từng này cũng chẳng dựa thế dựa lực gì từ gia đình, mọi thứ của e có là từ khi có anh ấy thế nên e luôn trân trọng người yêu e, coi a ấy như vật báu quý giá nhất của mình. Nhìn bạn mình lấy chồng nhà có của nhưng chẳng có chí mình thấy mình vẫn còn may mắn và đặc biệt hạnh phúc ý chứ.
Ðề: Chồng nghèo lên tiếng Em cũng lấy chông nghèo đây,nhưng em chưa 1 lần kêu ca hay than vãn gì cả,vì có ai bắt mình lấy chồng nghèo đâu,tự mình chọn đấy chứ.Mà mình đã chọn thì sướng khổ cũng phải chịu.Ngày em lấy chồng thì chồng em mới ra trường lương thử việc 1,2tr ma có được tháng nào lĩnh tháng ấy đâu(3 tháng mới được lĩnh 1 lần)vợ chồng em bằng tuổi nhau,em học cao đẳng nên đi làm trước chồng.Hồi ấy tất cả chi tiêu phụ thuọc vào em,ngày em đi làm ở cơ quan(em làm kể toán),tối em bán hàng thêm cùng đứa em thế mà vẫn giúp chồng học thêm 2 cái chứng chỉ về xây dựng nữa cơ đấy.Mặc dù khó khăn nhưng vợ chồng em chưa bao giờ cãi nhau vì tiền cả,chông em cũng hiểu nỗi vất vả của vợ nên thương em lắm.Ấy thế mà cũng 7 năm trôi qua,vợ chồng em cũng có 1 bé trai gần 5 tuổi rồi.Cuộc sống của vợ chồng em tốt lên rất nhiều rồi,chồng em phấn đấu được 1 chân trưởng phòng trong cơ quan nhà nước +thiết kế công trình xây dựng(làm thêm ngoài) nên kinh tế cũng tương đối ổn định.Bây giờ em chỉ cần chăm chút lo cho chồng con và gia đình thôi,em nghỉ việc ở cty,ở nhà bán hàng online.Chồng em bảo" em vất vả nhiều rồi,em nghỉ ngơi đi.Bây giờ đế anh lo kinh tế"mặc dù ko nói ra nhưng chồng em yêu thương vợ con lắm,đi đâu cũng muốn vợ con đi cùng cơ(đi đá bóng hay đánh tennits cũng rủ vợ con đi).Đến cơ quan chồng em thì em cảm thấy ai cũng quý mẹ con em,đi chơi cùng cơ quan lúc nào mọi người cũng mời cả gia đình em đi,liên hoan ăn uống thì thường tổ chức ở nhà em.Các anh chị ở cơ quan bảo chồng em tự hào về vợ con lắm.Đấy,mọi người xem, nếu em lấy 1 ông chồng giàu có thì chắc gì em đã có dược cuộc sống như bây giờ.Những người xuất thân từ nghèo khó mới có ý chí phấn đấu vươn lên và sống có tình có nghĩa,biết trước biết sau hơn.Ông trời công bằng lắm,các mẹ cứ cho đi rồi các mẹ sẽ nhận lại được rất nhiều.Rồi may măn cũng sẽ đến mà"nghèo thì lâu chứ giầu thì mấy chốc"các mẹ nhỉ!