Trộm vía, Boom ngoan, lớn nhanh nhé. Con sắp đuổi kịp cân chị Tun rùi! Hôm nay mới ghé thăm con được,nhớ quá!
Boom xinh quá Boom ơi, Boom mặc đồ màu hồng nhìn yêu quá đi mất. Cô mong Boom sẽ chóng qua giai đoạn lười ăn sữa để mẹ Boom yên lòng. Thương Boom nhiều nhen............
Như Ý được 5 tháng thì mọc 2 cái răng,tới 8 tháng thì mọc thêm 2 cái.Bây giờ thì lấy được cái j là cho vô miệng nhai nhai liền ah...chắc muốn mọc thêm răng nữa rùi...
Boom cũng đang cố gắng ăn uống đấy cô Na ơi. Mai mốt cô Na có đầm màu hồng nào xinh xinh để cho con nha
Ôi chán mẹ em boom thật ko chiu tham khảo gì hết à chắc mẹ boom ko vao trang 1 của anh Nam xem hả ?buồn đến là buồn thôi,mẹ con anh Nam đang sống ở Nga nhưng tết năm nay chắc cho Anh Nam về ở với Ong bà 1 thời gian rồi lại đón qua đây với ba mẹ
cũng ko muốn vậy đâu mẹ NHư Ý ạ nhưng giờ ông bà đòi phải cho cháu về mà tết này về chắc là ông bà giữ ở lại mất .vì an Nam là cháu độc nhất của ông bà mà giờ ông bà ở nhà suốt cũng buồn ,mà Ba An Nam cũng muốn cho con về học tiếng việt nữa và đc gần các cụ mẹ An Nam buồn lắm nhưng chắc cũng chiều theo ý các cụ vậy
hj.. vào room toàn lo nhìn hình anh annam ko hà đâu có đọc dòng giới thiệu đâu, sr anh annam nha Khi nào về VN ghé nhà boom chơi nha
Chị như ý mọc răng sớm vậy, trôm vía cứng cáp quá MOng em boom đc cứng cáp như chị mà giờ thì chưa thấy gì chắc còn lâu mới mọc răng quá hic hic
Hok sao đâu chị như ý đừng có lo anh annam là con trai mà phải tập sống tự lập cho quen mai mốt còn phải nuôi gia đình nữa chứ bộ hj...
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha. Nhìn Boom hoài làm nhớ lúc Anha còn nhỏ .. các bé trong thời gian này dễ thương quá chị nhỉ
Ái chà ,mẹ Boom lo xa cho anh An Nam quá ah... Chỉ sợ anh Nam ở VN,rùi anh Nam buồn anh Nam khóc thì tội nghiệp anh Nam lắm...hic hic