Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ko ăn ảnh là số sướng chị ơi,ha ha ha
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hu hu ! xèm quá ........ Hôm qua các Bác các cô đi off vui thía, khổ thưn mịe con cháu ở nhà dọn 1 đống quần áo cao như núi để dọn về quê ngoại ở, mãi 12h đêm mới xong. Bố cháu bảo lần này đi là đi lun ko thèm bước chưn vìa nữa nên đang là mùa hè mà vữn phải mang cả quần áo ấm . Nhưng mà bố cháu cứ thay đổi quyết định như chong chóng làm mịe cháu đang phát rồ lên rồi, bẩu ngày mai vìa, hôm nay lại bẩu ngày kia........ chắc là bố cháu chờ "phép màu:tình mẫu tử - trỗi dậy chăng???" .... Híc , 1 điều không tưởng ! mịe cháu đã KL ra 1 điều : "hết tiền thì hết tình" mà P/s: Bác Cua đẻ xong trông xinh ra bao nhiu, mịe cháu cóa thấy Bác bấu lắm đâu, Béo đẹp Béo xinh mừ, Nhìn Mẹ nào cũng xinh đẹp trẻ trung, may mừ mẹ coan em ko đi , chứ nếu đi thì đã làm xấu hết cả bộ ảnh rùi. Em cám ơn Bác ạ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bấu cấu cả nhà, em chỉ chăm chăm chụp những cái nì thui ợ, em mừ đưa ảnh lên Mama nói dìm hàng, lần sau hổng cho em đi ọp thì chít ợ. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! [photobucket=12d9df13.pbw]http://s1107.photobucket.com/albums/h387/Samhh/[/photobucket] em chỉnh sửa lại rùi đơi ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ực Ực ! ướt hiết bàn phím roài .......................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Em đâu? e đâu hả chị Cua???? Ứ chịu đâu. Cắn má Myka cái nè! Can tội con gái khóc nhè mà mẹ quên mất cô. Bắt đền chị Cua đấy!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hừ hừ ! đừng ... nóng... từ từ ...bác sẽ ...bổ sung ...thêm ......................
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hic toàn món ngon thèm quá ah .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ko có hình chị ahk thảo nào thấy chú thích chưa thấy đâu hic
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ực ực ực. Thơm và ngon quá nhỉ (Đoán thế)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ui! Cái đứa mặc áo trắng cùng với Zenda kẹp chị 2 bên ý là em: NhimBi chị ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihii có tớ nàng ạ, chị Cua đang phân vân giữa tớ và mẹ Ha GIang ý!
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ cái nhà cô này hay thật, ai cho phép cô độc quyền váy tím hử ? cô chỉ có mỗi cái tên là cúc héo thôi ná ! P/s: Bao giờ bác bầu ta đổi váy thì có ní hơn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mấy chị toàn tự khen nhau đó ạ . Biết cả nhà ai cũng xinh rồi mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đang đói, nhìn ảnh chi samhh up lên mà thèm, off hôm qua vui tóa
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ai choa chị xinh nhất nhà eheheh, chị giảm 19kg nhưng cái chân phải kéo dài thêm mấy phân mới xinh nhất nhà đc chị có khuôn mặt nét nào ra nét đấy, xinh ...em ganh tỵ đấy....chăng qua hơi thấp kiểu việt nam xưa và tròn tròn vì mới xinh bé, chứ ko cần giảm cân cái mặt cũng đã ăn đứt mấy em hót gơn rùi....đẹp mặn mà hihihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vậy em fai xem lại xem hii, nhìn các chị ọp vui thích lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic, sorry em, chị nhầm, cả thơ cũng nhầm... Ơ mà nhầm thế này em với mẹ Hagiang đều sắp có tin vui rồi nhá..hihi
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em Cún iu héo này.. chị bảo xinh thôi chứ có tranh cái chân dài với em đâu mà. Lại động chạm vào tự ái rồi đấy.. Chân dài thì đã thi người mẫu rồi.. Đâu có ngồi 1 góc làm osin cho 2 đứa con gái bé tí đâu em.. Hôm nọ đi ăn cưới mới biết mình béo ú.. người ta chê mà về buồn mất mấy hôm ko ăn uống.. suýt thì gầy đi đấy em ko bít à. Em thay cái avatar của em đi, nhìn như mợ ấy,., chị chụp hình cho em đẹp thế kia cơ mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! HUhu.. Đã bảo ai ngồi gần chị mới nhớ mà. Chị nhớ ra em ở trong thơ nhưng ghi ra thì viết mẹ hàgiang mà chị thì chả nhớ mẹ ấy là ai.. ẹc ec.. Em với mẹ í chia nhau làm đôi nhá. Hì Kiểu gì cũng cưỡi rắn kia kìa.. Cố lên, hôm nào chị dẫn đi kia bù nhá nhá
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi em thấy chị trẻ lắm, ko già tí nào nhá, nhà mình lạ cực các chị càng lớn tuổi càng trẻ nha, trông chị như cùng tuổi bọn em í, hehe. Vưỡn thế mới đau lòng bọn em đấy chị ơi, Nhimbi nhể. Chính xác chị ạ, em cũng vào ipad ko xem đc ảnh chị Sâm. Thiệt đó Cún nhể, chị Cua người tuy hơi bếu chút (con gái mới 2 tháng thế lại ngon í ), nhưng mặt rất gọn, xinh..con gái em thấy cũng giống chị mà, chọn lọc các nét đẹp hơn thui,hihi