Đúng rồi mẹ Bống, khu gần Phạm Văn Hai dạo này hoành tráng lắm (gần chợ đầu mối hải sản mà), còn trên đường Bình Giả cũng nhiều lắm, mà chưa ăn thử nhiều nên kg bit có ngon kg
hihi, sợ bà sui...xé xác nữa wé!!Người thì xinh xắn, duyên dáng, dễ thương, seo mừ quác quác quác ác ác ác??Keke, Hada ơi, chạy với chị nè!!!
Chủ nhật nhe cả nhà, ăn đâu bi chừ?Em còn đưa đón púp pê nữa?:-k:-k:-k:-k:-k.Nhà bắp luộc xin phép lên danh sách nha: 1. Hụi trưởng 2. Hụi phó 2 (Tina) 3. Mẹ Tiểu Cần 4. Bắp luộc 5. Mẹ Khả Di .... Còn ai, giơ tay, giơ chân cao cao cho em thấy nữa k?:shock::shock::shock:
Hihi, củm ơn chị, bắp luộc vẫn có ưu điểm là "quậy tới bến", , nhà bắp luộc vẫn lên cân phình phường.Mà chị ơi, cái cân bị sai hay seo í, cân bắp luộc thì đúng, nhưng cân ba mẹ thì sai đều 2 kg.Huhu.Em ăn chay 1/2 tháng mừ seo lên tốt zị ta??(. Chị hết đau bụng rùi, khỏe rùi phải k chị?
:evil::evil::evil::evil: ...tui đang tu mừ gặp bà và Hada thì cũng phải :drinkers::drinkers::drinkers: rùi ..:axe::axe::axe::axe:...chạy đâu cho thoát tay pà .....ahahahahaha
ahahahaha...me bapluoc en chay chống lên cân kìa trùi....ahahahaha....mẹ bapluoc nè....tui thấy mấy ông thầy tu en chay mập mạp trắng tươi hà .....:lol::lol::lol::lol:
mừ nhắc Hada nhớ Hada we' trùi ...Hada ui .hada à....mau mau xuất đầu lộ điện ......để dc hưởng khoan hồng đi em ....
Lên cân mà do ăn chay kg đáng ngại, có tích mỡ đâu mà lo hehehe Hết đau bụng nhưng hôm nay đi công tác tỉnh về đau đầu wá, muốn ói mấy lần, may mà kìm đc, giờ mệt kg làm nữa 888 với nhà mình cho dzui
Phải quán ốc mỹ ko chị ??? lâu rồi ko đi ăn giờ ko biết còn nhớ đường vào ko nữa...em nhớ nước chấm ở đây rất lạ ,ngon..dường như là muối tiêu có chanh muối nữa....eheheheh....thèm thèm thèm
hahahaha....lại lên núi huh chị ??? nếu dời chủ nhật cũng okie....vì mai em đi ọp lớp... bạn bè mới gọi lúc nãy... ahhahaha...ăn ở đâu tiện cho cả hội trưởng và mình nhỉ ???? để em nghĩ xem ....nghĩ...nghĩ....nghĩ....chỗ nào tiện đây....1...2...3....suy nghĩ phụ em đi mọi người
ui, trắng thì được nhưng đừng kèm khuyến mãi cái vụ "mập mập", hic, lặc lè khó coi lém!!!:shock::shock::shock: