Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    1 thùng Là 20 cưn chị ạ nên bếp Mình lấy 40kg Là 2 thùng ăn thử trc đi , em nhường cho chị 2kg đc hem?
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ngày trc hồi chị với thị Tào cũng bầu 1 lúc ấy, đi siêu âm lúc nào con Chíp cũng to hơn con Su, bs (anh Chương Liên Trì ấy) bảo bánh nhau bị sao đó nên cản trở hấp thụ của con, còn khuyên là tầm 34, 35 tuần mổ sớm để ra nuôi ngoài cơ. Thế là thị Tào tích cực uống nước mía, ăn đồ ngọt (đc cái bả cũng hảo ngọt lắm cơ) đến lúc 40 tuần mổ con cũng đc 4,2 kg đấy, yên tâm đi nhé. Uống thêm nước mía xem nào
     
  3. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nếu theo dự kiến thì khoảng cuối tháng, mà giờ em thấy mệt lắm rồi, đêm ko ngủ được, mí hay bị tức ngực khó thở, tiểu nhiều về đêm, hôm nọ cứ ngâm ngẩm đau bụng nhưng chả thấy máu cá gì cả nên e yên tâm hơn. Đang bảo nó là thôi cố còn mấy ngày nữa, để qua tháng nhuận hãy ra
     
  4. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    ok e, thế nào c lại nhìn nhầm là e đặt thừa lên 7 kg so với mọi ng oder nên vội xí phần chỗ thừa :D Chết cha, thứ 5 này c phải tiếp đoàn đánh giá ISO cơ, chắc mất nguyên 1 ngày. Có khi thôi vậy vì chị k đi ọp đc tuần này rồi
     
    keu_shop thích bài này.
  5. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Vấn đề của Lắc khác Thị Tào là Lắc mình lên cân nhanh quá, mỡ máu cao, tim nhịp nhanh, thiếu máu nên em ấy lại hạn chế ăn. Hôm trước huyết áp còn tụt nữa nên hạn chế tối đa. Vụ hấp thu từ mẹ sang còn hoàn toàn phụ thuộc vào bánh rau và dây rốn làm người vận chuyển
     
  6. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    E thấy hình như tháng cuối thì uống nhiều sữa bầu cũng để con tăng nhanh hơn thì phải, đúng ko chị nhỉ?thế chị Lắc thử tăng cường uống sữa xem sao
     
    luckystar27 thích bài này.
  7. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ối, đang xoắn quẩy lắm rồi. chồng độ này toàn làm đêm, nếu đau đẻ ban ngày còn đỡ chứ nó mà đòi ra ban đêm thì chị bách nhục mày ạ, đêm hôm ở nhà 1 mình, gần đấy có đứa em họ dưng nó cũng là con trai, biết gì đâu. mà đêm thì gọi đâu ra taxi, tối nào cũng dặn dò con gái là nếu có đòi ra thì cứ ban ngày con nhé, chứ nửa đêm đúng là khóc. Ông bà nội thì đang bảo là định đi du lịch, chị cũng động viên ông bà đi, mấy hôm thôi mà, chứ hôm nọ bà bảo là định đi nhưng sợ con dâu đẻ nên cứ băn khoăn làm chị cũng áy náy quá, cứ bảo là còn lâu con mới sinh, ông bà đi cho khuây khỏa
     
  8. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chồng e lại rủ tối nay đi chơi, hí hí, may quá e lại ko phải nấu cơm. Ăn chơi nốt ngày hôm nay thôi, mai BMC e xuống roài
     
  9. Khoaibeo

    Khoaibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Co ca 2 loại em a, dao nay chu nhat khach vang qua nen chi ko lay banh pho vi it qua bat ng ta giao cung toi, neu ma khanch dat truoc thi chac chan co. Hoa ra 2 khach an buoi trua nay la vo Chong em day ah.
     
  10. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Kún ơi, nghe tin ku nằm viện mà xót xa quá. Mày vất vả quá đấy mà, cái j cũng đến tay... Sinh 2 đứa xong là sức khỏe sẽ giảm sút nhiều.
    Thôi mày cứ nghỉ ngơi đi đã, mong mày nhanh khỏi, mong bà ngoại ko ốm :-(
     
    chutchithn thích bài này.
  11. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Tks bà, tks bà Khoai (từ nay sẽ gọi là bà Khoai cho cùng hội), tôi đã đi thi về, 1 tháng nữa có kết quả, thấy nhẹ người. Có nghĩa là ngày mai có thể chơi bời 1 tý mà ko lo nghĩ đến bài vở.
     
  12. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hì hì, lúc trưa em mua về nhà để chiều ăn thôi. Đi ăn về rồi dưng qua nhà chị nghĩ lại thèm quá, nên mua mang về, toàn e ăn là chính, chồng có ăn mấy đâu. Hí hí. CHồng nhìn e ăn hết chỗ í cứ lẩm bẩm bảo " v ăn rõ nhiều mà sao ko péo, con cũng ko lớn, đi đâuu hết cả". Hì hì. Mà e ăn quen có bánh phở nên cuốn bánh tráng ko thấy nó hơi khô, nhưng khô thì cũng hết chả còn tí nào, còn mỗi rau vì các em í cho nhiều quá, hì hì.
    E đang ấm ức vì chậm chân ko vào bếp được mấy ngày mà lỡ mất vụ hải sản ngon bổ rẻ kia kìa, huhu. em thèm ghẹ quá
     
    Khoaibeo thích bài này.
  13. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Theo bác giúp việc, nhờ bác í lấy cái chầy đập bẹp phát cho nó thẳng lại, tay con dâu tôi mà làm sao thì cô liệu hồn
     
  14. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Lắc kì ơi nếu con thiếu cân thì là do bánh nhau, dây rốn chứ không phải tại e ăn đâu, chị không lên kg nữa nhưng mỗi tuần tầm này con lên 0,5kg ( Anh Tôm) còn e Cà tuần vừa rồi lên 0,6kg nếu bs siêu âm chuẩn. Chị nghĩ e càng phải theo dõi chặt chẽ đề phòng vôi hóa bánh nhau sớm thì phải mổ bắt con ra nuôi ngoài đấy, hay tối mai đi siêu âm ông Tuấn với chị không? Mít còi mai đi nhé, tầm này ít nhất tuần 1 lần xem nc ối như nào, vôi hóa như nào con lớn ra sao....
     
    luckystar27 thích bài này.
  15. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chóe ơi không lần nào chị vào được trang này cả
     
  16. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị nhá, em rất là thích cái câu này vì nó đậm chất chị lắm ý!

    Em nói thật là hồi còn ở bên kia, em nghĩ là khi nào tầng 100, em sẽ rình bằng được mặt tiền để làm mấy bài về Bếp mà em tâm niệm là sẽ dành thời gian để viết, trong đó có bài về các bác "cao niên" trẻ trung, em đã âm thầm copy lại những post rất là Riệu của chị rồi đấy, nhưng giữa đường đứt gánh, em lại định làm kịp cho sinh nhật Bếp năm nay, mà rồi đợt này em bận đến ngao ngán, đấy là một "dự án" âm thầm của em với bếp, mà hôm nay em đọc thấy câu này em phải buột khai ra. Đêm qua em cứ ráo mãi có bác nào đây không là trong lòng em ngóng bác đới!

     
  17. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Không vào được từ link thì chị tự vào mục Mua gì, ở đâu là cũng thấy mà chị. Em vote rồi hôm nay lại post tiếp, mà em chả hiểu Chóe bảo nốt ngày hôm nay là nốt cái gì nữa cơ.
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  18. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hôm qua nhà em được cho 1 con ngỗng hơn 4kg, trưa nay nhà em mời khách có bữa ngỗng 7 món. Trên mâm chỉ có ngỗng và ngỗng, tối phải ăn cố cho hết mà không hết vẫn còn ít ngỗng nấu cà ri mai ăn nốt :-\"
     
  19. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Sao cu dặn chị 1 thùng táo, hử? Vậy là 2 thùng nhá

     
    chutchithn thích bài này.
  20. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị, chị, em vẫn còn ấn tượng với ngỗng 7 món chị up năm nào ở WTT ạ.

     
    chutchithnLion Q thích.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này