Ðề: ðề: Các món ăn sáng ÔI mình cũng thích bún bò Huế mà lâu rồi chưa đc măm, mẹ nó nhắc mình lại xèm hehe
ðề: Các món ăn sáng sáng mình dậy là đi luôn, hok có thời gian nấu, nhưng ở đây toàn món ngon, dễ làm...........thích
Ðề: ðề: Các món ăn sáng bạn ơi, vậy cuộn bằng mika rồi làm thế nào để lấy cơm ra, mình chưa tưởng tượng đc. Giúp mình với. mình thích cơm cuộn nhưng ko thích rong biển
ðề: Các món ăn sáng ihihihi, các mẹ chịu khó quá, thật sự là thề với các mẹ, em chỉ cần xin thêm 5 phút ngủ buổi sáng ko cần ăn uống gì là hạnh phúc lắm rui ah. huuhuh. em chỉ thích ngủ thui ah, xong phi đến cty sau đó đi ăn ah. Hum nay đọc đc topic này cũng mún thử dậy làm 1 bữa xem thế nào, nhưng ko bít có quyết tâm đc ko, hic
ðề: Các món ăn sáng Sáng thì mình thích ăn xôi hoặc nấu cháo ăn nhẹ chỉ cần tối trước khi đi ngủ cắm cháo bằng nồi cơm điện sáng ra là có cháo mummum
ðề: Các món ăn sáng Nhà mình ăn sáng đơn giản lắm. Hôm thì ăn bún thịt xay nấu với cà chua cho quả sấu vào. Hôm thì nấu phở bò, hôm thì rang cơm với dưa chua, giò và trứng, hôm thì nấu xôi trắng ăn với thịt kho (khu từ hôm trước, ăn cơm còn thừa), hôm thì bánh đa chũ nấu với thịt xay. Thỉnh thoảng thì mua thêm cháo sườn hay bánh cuốn ngoài hàng.
ðề: Các món ăn sáng Mình sáng dậy lo nấu cháo rồi sửa soạn cho con là hết thời gian. thỉnh thoảng dậy sớm thì nấu mì hoặc cắm lại cơm ăn thôi.
ðề: Các món ăn sáng hic, bữa ăn sáng rất quan trọng mà nhìu khi cả nhà e toàn ăn ngoài không à, không có thời gian mà nấu, mà nếu có nấu cũng chẳng biết ăn gì cả.
ðề: Các món ăn sáng Tớ thì chả có thời gian mà nấu, vì toàn ngủ dậy muộn thôi, cả nhà toàn đi ăn ngoài thôi, hic,
ðề: Các món ăn sáng vào đây học hỏi các mẹ ạ, mình thì toàn là cho chồng ăn mì tôm cho nhanh, sáng ra toàn là chạy có món gì mà nấu từ tối sáng ra chỉ việc pha ăn cho nhanh thì tuyệt, hic
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Minh cũng muốn xin thực đơn bạn í, bạn post lên cả nhà tham khảo với nha, cảm ơn nhiều
ðề: Các món ăn sáng ngồi đọc topic của các mẹ mà e đói quá, chắc mai cũng dựng vợ dậy bắt nấu j đấy cho ăn. dạo này vợ e đang đc nghỉ học e thì ngồi nhà làm bảo vệ shop+ chờ việc , sáng ko phải đi đâu mà toàn ôm nhau ngủ tới 10h mới dậy đi chợ nấu ăn trưa luôn =)) lười quá đi mất.