Ðề: Re: Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Sản phẩm cuối tuần của mình đây: 1- Túi đi học vẽ cho con gái (nhìn cái túi màu xanh đi học vẽ bán sẵn thấy nản quá, tớ tự design lấy): Túi có 2 lớp, trần thêm lớp bông ở giữa 2 lớp túi cho "cứng cáp". Tớ thêu thêm tên con gái và số điện thoại nữa theo yêu cầu của cô giáo. 2- Váy khoét lưng hình trái tim (nhưng sản phẩm đầu tay nên hình trái tim méo mó giống hình tròn hơn), hơi bị lỗi phía trước một chút (đành khắc phục ở cái sau vậy). Bonus thêm cái nơ cài tóc màu tím óng ánh cho ton sur ton.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Bộ này chuẩn ở viền cổ và nách bácowj. Không biết bao giờ e mới may đẹp đc như bác. À, địa chỉ thô Nghĩa ntn hả bác, để em lượn qua xem sao. Mỗi tội chỗ e lênđóxa quá! túi yêu quá nàng ạ. Mà nàng may váy dáng cũng chuẩn rồi đấy chứ.hihi.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp ui toppic hay quá em đánh dấu để hôm nào thắc mắc gì lên đây hỏi các mẹ khéo tay trong này
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Đồng đội khích lệ nhau hehe. C/hàng THÔ NGHĨA à, C toàn đi đường Đê la thành rồi rẽ xuống dốc để đến chợ Thành công ấy, đi thẳng kịch đường rẽ trái là thấy cửa hàng đấy bên tay trái, chếch chếch bên kia đường là trạm xăng, cửa hàng đấy hơi tụt vào + biển nhỏ -----> phải để ý kỹ mới thấy nhé! Hoặc e có thể đi thẳng đường Láng hạ rồi rẽ tay phải ( C đi mà chẳng để ý tên phố đấy là gì? chỉ nhớ là đi qua chỗ rẽ ấy là đến ngã tư giao nhau với đường Huỳnh thúc Kháng), rẽ phải xong em sẽ thấy bên tay trái có một trạm xăng, chếch chếch bên kia đường là cửa hàng THÔ NGHĨA. Tớ tưởng túi cho cô nàng đi học múa chứ hihi, con tớ đi học vẽ phải dùng cặp bằng giả da đấy, bọn nhóc đấy toàn làm lem màu ra thôi. Con gái mặc váy mẹ may, tạo dáng chuyên nghiệp như người mẫu ấy nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Cái túi nhà maika là túi tuf tuf phải không? Đáng yêu xế. Báo cáo cả nhà, máy khâu già nhà em chạy phầm phậm, ngon nghẻ lắm, trộm vía, lại rẻ nữa, có 1.2 triệu, hi hi. Đậu Xanh ơi, chị xin ông bán hàng cho 2 chai dầu. Thế mà tối qua bê máy lên nhà, dầu đổ ra hết cả hai chai rồi, hic hic. Cái vịt dầu đấy lỏng lẻo dã man ý, để khi nào chị tiện qua đó chị mua vậy
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp đấy, thế mà chị cứ chê, máy giống của chị tương ớt hả chị? Hôm qua em xem thử máy con bướm nhà em, cắm mô tơ vào nó chạy 1 mạch luôn, ko dừng, èo sợ thế, hỏng mô tơ rồi
Re: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Chị Clemence ơi chị mua máy khâu con bướm đúng ko ạ? Thấy chị và chị Chilly nói làm em lại máu muốn mua thêm 1 cái, nhưng tình hình kinh tế hạn hẹp nên em vẫn chưa quyết đc Em đã may xong cái áo sơ mi, nhưng phải nói là mặc lên xấu lắm, chắc do em đo số đo ko chuẩn hay sao í mà eo nó cứ phồng ra, đáng nhẽ phải ôm thì nó lại phồng phần eo ra hic hic, phần vai thì hơi rộng nữa . Chả dám chụp để khoe cả nhà........... Em thấy nhà học may có mẹ Con yêu và Mẹ Chilly may rất đẹp,cắt cũng siêu nữa, khâm phục quá.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Chị ơi, có phỉa rẽ xuống phố THành Công không (đoạn ngay gần NC THanh rẽ Đê La Thành)? Hay là rẽ dốc thành công ạ (đoạn Giảng Võ)? EM mù mờ về chợ thành công lắm.
Ðề: Re: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Cô này làm gì mà mua lắm máy khâu thế? Dùng một cái thôi chứ. Chị thì vẫn đang ngó nghiêng máy vắt sổ mà vẫn chưa biết nên quyết loại nào. Nhiều ng bảo vắt sổ tàu có nhiều loại lắm, có loại về hỏng liên tục, hichic, mà phải 2,5tr mới dùng được. Ặc!
Ðề: Re: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Chị mua máy Youth của Nhật, nhưng nói chung nó là thế hệ cổ như con bướm ý. May quá, đi mua máy cùng chồng mới phát hiện ra chồng chị còn giỏi may hơn cả mình. Hồi xưa ông ý thường giúp mẹ may các phụ kiện đặt hàng của Cổ Nhuế ý, hi hi.... Thế là ông ý chê chị đi học 4 buổi may rồi mà còn ko biết sử dụng máy, hic hic Lớp mình phải học tập các bậc tiền bối Chilly và mẹ COn yêu nhỉ, khâm phục các bác ấy quá
Re: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp @ Mẹ Hữu Duy: E vẫn thích máy kiểu ngày xưa vì e tháy đg may nó nuột lắm, đều hơn máy mini @ MẸ Clemence: Chồng chị giỏi thế cơ à???? Có chồng thế thì học ngày càng tiến bộ hơn hehe.......
Ðề: Re: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp máy ngày xưa đường may thưa hơn, nhưng may vải mỏng ko bị nhăn như máy Nhật. Chị cũng sẽ sửa máy con bướm để dùng. Hôm qua dọn phòng trưng máy vắt sổ lên roài kaka, 1 mình 1 phòng tha hồ sáng tạo, mỗi tội tối đến nhà toàn có khách tới chơi nên chả làm đc gì
Ðề: Re: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Em hoàn thành xong áo sơ mi kẻ hồng rồi đấy à? Ở HHT nhiều máy đời cổ như ngày xưa lắm.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp hu hu, từ ngày mua máy may về, em tốn bao nhiêu là tiền vải....mà học hành chưa đâu tới đâu, toàn phải mang mẫu rập (chị hàng xóm cắt cho ) ra để cắt theo và may.........
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp hôm qua e vừa xin phép chồng mua máy khâu mà chồng chẳng cho, đợi bao h chồng đi vắng thì tự sướng sau vậy
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp cứ mua về xong bảo bạn cho cái máy cũ, ông í chả biết đâu Nhà chị á, vợ thích mua gì thì mua, chồng chả cản bao giờ, cũng chả hỏi bao xiền
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Chị cũng đang lo thế đây em. Có máy khâu hồ hởi quá cơ, hôm qua cũng hứng lên mua mấy mảnh vải rồi. CÒn kế hoạch đi tiếp Ninh HIệp mua vải may ga gối đây