Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào các mẹ, sáng ra mà đã thấy nóng không thở được rồi, trưa nay chắc lại 40 độ, chúc các mẹ nhà mình luôn được ngồi chỗ có điều hoà nhé, còn em đang ngồi ở Hoả Diệm Sơn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giời ơi, mẹ nó thức khuya quá.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cũng đang ngồi ởn hỏa diệm sơn nè chị bị 14 cái tủ đá nó phả hơi nóng cho quây cuồn hic hic
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dậy đi làm mà bà....còn lo cho cô nhóc con nữa nên bà cố mà hưởng thụ ngủ nướng đi, có con đố bà ngủ khò khò như bây giờ
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tui nhớ thì là con trai là kem eheheheh
sáng nay em đến chu kỳ rùi, dã man em tính đúng hôm này thì đúng luôn hôm nay có...chu kỳ của em đều lắm bác doanh ạ mà sao khả năng đậu thai có vẻ ko nhạy.....em nên đi kiểm tra cái gì để chắc ăn bác nhỉ??? trứng???
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng òi, cô Cún nhớ giỏi xế, cháu giờ tạm được gọi là Kem ạ, mặc dù mẹ cháu thích tên CỐm lắm lắm lắm, hihi, sau này lạy trời cho thêm em Cốm nữa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ẹc chiều nay e phải đi họp ngoài cơ sở chính cách cơ sở hiện tại có 20 km. Nắng 40 độ chắc e chít mất
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ô hô, chúc mừng bà nhé, hoá ra ông Trí bắt mạch nhầm à Rứa là ma ma có thể ghi chữ ĐÚNG ' vào danh sách rồi, ma ma nhể ? (u)(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay ngủ dậy muộn. cho con gái đi học muộn. Lên công ty muộn. Em nhớ ra là quên mang máy ảnh rồi. Mai em up sau nhá, he he.
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dạ em cũng mong vậy ạ..............chị cứ mẹ khỏe, con khỏe...sinh thướng ko mổ thì sau em kem là sản xuất ngay em cốm ý mà
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mẹ nhóc tin khéo thế đầu tuần làm 1 tràng muộn ehhehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mai mới có ảnh cơ ạ? hức hức.......................................
Cả nhà cho mình gia nhập hội với nhé Mình tên Hương SN 1985 Có 1 con gái SN 2009 Mình cũng có kế hoạch săn 1 chú rắn đây, mong các mẹ chia sẻ với nhé.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào mừng mẹ nó nhé, vào đây có bác Doanh và bác Cua nổi tiếng mát tay, nếu kiên trì theo 100% đạt hiệu quả như ý đấy ^^ Hóng nốt ảnh nhà Nhóc Tin mà hum nay toàn thấy chữ " muộn" rồi tuột ra chữ " quên" keke. Phạt ná
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ông Trí bắt mạch có thể sai chứ bác Vỹ thì không sai được rồi ^^ quả này chắc chắn có anh Kem rồi Con giai mai sau phải được mẹ cho đi học võ, chứ đẹp giai thành đạt các em gái cứ chạy theo đòi.." mút " thì toi chúc mừng chị xinh nhé, ước gì ( mạo muội ước gì ) em được nhầm 1 lần như chị ^^ he he
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ chị cũng thích tên Cốm lắm... nghe nó dễ thương, rất chi là Việt nam ta nhỉ ! Chị rất thích ăn kem cốm nhé. NGày trc toàn lên trên phố nhớn HBT mới đc măm măm ... Cầu trời cho em có Kem - Cốm đầy đủ nhé ! Ah, quên, chúc mừng em có Kem nhé ! Thế là năm Rồng lại ghi thêm một nam nhi nữa rồi !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cô nài lại làm cả nhà dài cổ ra rồi ! hic hic Thôi tí nữa mình úp lên vài cái cho cổ cả nhà ngắn lại chút ...hehehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nè thì muộn... Nè thì quên...