Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hihi, mẹ truyền bí kíp dạy chồng dạy con đi, làm sao để mẹ quát 1 cái cả bố và con đều tuân lệnh thế!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Công nhận, nhà mecutin09 vui thật đấy, Cả giai lớn và giai bé đều ham chơi thế thì ... Sao nhà mình chán Ipad nhanh thế cơ chứ. Mua về hồi tháng 2 mà bg đã bỏ xó rồi, ko ai muốn chơi nữa, chắc tại ko có mạng nên ko load nhiều game
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hohoho...chả là nhà em cho bé về quê từ thứ 7 tuần trước, trước khi cho về quê chồng đưa ra nghị quyết với hai mẹ con: Con về quê với ông bà không được khóc, không được đòi ra, không được hư và...........Còn mẹ thì không được gọi điện nhiều cho con làm con nhớ bố mẹ, khi gọi điện không được nói đến chuyện nhớ nhung và............ Con về rồi bố vui hẳn, nói cười suốt ngày. Miệng lúc nào cũng: thế là ta được sở hữu cái ti mà không ai tranh cả, thế là ta được ôm vợ ta cả đêm mà ko ai chen giữa, và ta sẽ được đi chơi với vợ ta không cần quan tâm đến thời gian..........Bố vui vẻ được 3 ngày thì: Con: Bố ơi...nấc lên...bố ơi...bố về đón con, con nhớ bố mẹ Bố: Bố bảo con thế nào? Con: Bố bảo không được khóc, không được đòi ra nhưng con nhớ mẹ Bố: Nhớ gì mà nhớ, lèo nhèo quá bố cúp máy đây Nói chuyện với con xong quay ra thấy vợ sụt sịt chồng quát: Chồng: Lại gì nữa đây? Vợ: E nhớ con, e thương con, e và con chưa xa nhau bao giờ ậc ậc.. Chồng: Cứ coi như nó đi lấy vợ ấy Vợ: Khóc nhưng nghe chồng nói thế buồn cười quá, lấy vợ thì sao nào? rồi cũng như bố nó chứ gì? cũng có xa đc cái ti đâu??? Sáng nay thì chông gọi điện cho con từ 6h sáng: Bố: Con à? con ngủ dậy chưa? con có nhớ bố ko? bố nhớ con lắm, mai về bố đón nhé. Con: Bố ơi thứ 8 tuần sau bố mới đc về đón, con không ra đâu. Ở nhà vui lắm bố ạ Bố: Nhưng bố nhớ con, về thế là đủ rồi, con nói thế là không nhớ bố chứ gì? Con: Bố ơi, bố đừng gọi nhiều cho con nhé, con bận lắm không nghe điện thoại của bố đâu Bố: Bận gì mà ghê thế? Con: Con bận chơi mấy trò liền, hôm nào con dạy bố nhé. Con chào bố (cúp luôn) Hahaha..............chồng tôi ơi hết ra oai nhé. Nếu chồng là vợ chắc chồng khóc lâu rồi đúng không???
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Chồng được vợ xem đá bóng cùng tỉnh ngủ hẳn, xem cùng có nghĩa sẽ được phục vụ như xem ở quán cafe ấy. Nào là: Ạnh uống gì ko? anh ăn gì ko? kiểu này chẳng mấy chồng lên kg.
Re: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Cho e đánh dấu theo dõi ạ Em chưa có chồng, cũng mong sau này có chồng sẽ có chuyện góp vui cùng cả nhà. Đọc những câu chuyện đáng yêu của các chị mà ước sau này lấy chồng cũng chỉ cần những hạnh phúc nho nhỏ ấy thôi, cuộc sống chả bao giờ là hoàn hảo và theo ý mình, những khoảnh khắc đáng yêu thế này sẽ làm mình cảm thấy vui vẻ hơn nhiều nhỉ
Ðề: Re: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì, chào mừng em nhé! Thế em có người yêu chưa, người yêu chắc sẽ nhiều khoảnh khắc đáng yêu hơn chồng!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Chồng tớ, lên giường đi ngủ. Thấy nằm im lắm. Lúc sau, xoay người: - Vợ bật điện thế sao c ngủ được, khó chịu quá Vợ : Chồng cứ ngủ đi, em tắt điện đây Chồng : (1 lúc sau): Đêm hôm k ngủ đi lọ mọ làm gì thế Vợ: Em làm việc mà, mai phải nộp ... a,b,c Chồng: Thế có ai trả lương cho làm đêm ko ( bực) Vợ tắt máy tính, đi ngủ Chồng hớn hở quay sang ôm ngay vợ nói : ko có vợ a ko ngủ đc Iu mỗi câu đó của chồng
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Chồng mẹ nó đáng yêu quá .., hihii... y... như.. lão nhà tớ P
Ðề: Re: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hihi, e có người yêu rùi, người yêu e cũng nhiều điểm đáng yêu lắm ạ, chả nhớ hết ý chứ, k bít sau này có giữ đc k Nhiều khi đọc chuyện của các chị, cứ băn khoăn k bít hồi còn yêu các a ý như thế nào
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! không đủ thời gian đọc hết các page nhưng cũng góp vui một chuyện của chồng. Vợ chồng mình tính tình hay quên, mà mình ko bao giờ có thói quen lục túi trước khi cho đồ vào máy giặt nên chuyện tiền để ở túi văng ra khi giặt đồ là thường. Mỗi lần giặt đồ là hai đứa cắm đầu tranh nhau vớt tiền, vớt được bao nhiêu là của mình bấy nhiêu, vì thế chồng mình cứ thấy mình bấm máy chít chít là chạy vào bon chen bằng được ...
Ðề: Re: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hihi, đc cái thuận tiện là như vậy mỗi lần cãi nhau chồng sẽ làm lành trước, đáng iu lắm, như em bé ý Lúc yêu các anh ý còn bị bắt nạt nhiều hơn cơ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hihi,xã nhà bạn tình cảm thật đấy.đàn ông có lúc họ yếu đuối làm mình thấy mình thật vĩ đại.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hihi, có lúc thôi mẹ nó a. Có lúc thì muốn đấm nhau tơi bời ý chứ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! chuẩn luôn, em thấy lúc nào lão uống riệu say về thì cứ nhõng nhẹo với vợ như trẻ con ấy, Còn bình thường em toàn bảo như ông già khó tính, Tối qua cô em chồng lên ôn thi đại học, chị em đi mua đồ, 8h mới đi mà 9h ông gọi mấy lần hỏi không về a, về nhà thì mặt cứ sị ra ấy
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Ui, sáng ra dc nghe những câu truyện của các chị mà vui quá. Em cũng mới có ng iu thui. Hắn k lãng mạn nhưng em cảm thấy cũng yêu em nhìu lắm
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Thấy topic của các chị rôm rả quá! em cũng thấy chồng e có đôi lúc đáng yêu nhưng hôm nay đang cãi nhau tanh bành khói lửa dọa bỏ nhau nữa đây, e lại thấy ko yêu nổi nữa. chắc 1 thời gian nữa các chị lại thấy e độc thân ko chừng.... p/s : e vào đọc tâm sự của các chị mong sẽ vui tươi hơn nào ngờ tâm trạng đang tơi bời càng tháy xám xịt híc híc......
Ðề: Re: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Em cứ xác định lúc yêu được 10 thì lúc lấy nhau về còn được 4-5 là mừng cho nó thoải mái em ah. Nếu chồng vẫn giữ được 10 thì hạnh phúc quá, còn nếu có tụt hạng xuống 2-3 cũng ko shock quá!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Bạn ơi, kế ly hôn chỉ là hạ sách, ko nên dùng nhiều lần, sẽ thành phản tác dụng và đôi khi dẫn tới hậu quả ko thể ngờ đến mà ko cần thiết. Nếu va chạm với nhau chỉ là những tranh cãi/bất đồng về cách sinh hoạt, những vấn đề ăn ở hàng ngày thì hầu như có thể giải quyết được. Chỉ khi liên quan tới tình cảm, sự chung thủy, mẫu thuẫn gia đình quá sâu sắc... không thể hàn gắn được thì hãy tính tới phương án đó. Đừng dọa chồng sẽ ly hôn, chỉ có thể nói như thế khi chính bản thân mình thấy nếu ly hôn thực sự mình có thể đứng vững được, vì khi cơn nóng giận lên, các ông ý sẵn sàng ký ngay, tự nhiên bao nhiêu công sức vun đắp hạnh phúc bốc chốc tan biến trong giây lát. Cố lên bạn nhé!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hô hô. Khi yêu và cưới về thì không nên kì vọng nhiều về ông xã. Ông không tâm sự với mình nhiều về công việc cũng như bạn bè như lúc mới yêu nữa đâu
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Em thấy bản thân là người sống khá thực tế, trước khi lấy chồng cũng không kỳ vọng gì nhiều nên sau đấy chẳng thất vọng gì mấy nhưng nhiều khi cứ bình thường quá thì lại không thú vị lắm.