Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Khổ thân chị Kún quá,thế này có mình bà ngoại chạy đi chạy lại :(
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    nhg nếu ở Hồng Ngọc thì được phục vụ tận răng rồi thì cũng ko vất vả lắm đâu nhỉ.
     
  3. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ôi cả nhà nhập viện á. Hix hix. C kún và 2 nhóc cố lên.
     
  4. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ôi giời ôi, khổ bà Kún quá. Không biết 2 anh em Sa có bị nặng không nữa?

    QQ ơi, tôi đã thêm địa chỉ trong bảng docs rồi đấy, tôi chịu thêm tiền ship về nhà luôn chứ mai không có thời gian đi lấy nữa.
     
  5. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị 2Cu ơi e nhờ chị lấy táo cho e đc ko?chị giúp e chuyển xèng lun xong e gửi tiền cho chị đc ko?mà chị hay về sớm,ko biết lấy táo kiểu j đây.Chị cứ nyaanj giúp e nhé,e sẽ nghĩ cách gặp chị để lấy và trả tiền.E lấy 2kg táo thôi ạ.Cám ơn chị nhé
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  6. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    UH, tôi vừa nhìn thấy rồi .
     
    MẹJly thích bài này.
  7. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Đại ka đi đồ sơn ăn ngủ ở chỗ mô đấy ạ.nhà e cũng chuẩn bị đi mà đang lăn tăn vụ ăn ngủ quá.
     
  8. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị 2Cu ơi e nhờ chị lấy táo cho e đc ko?chị giúp e chuyển xèng lun xong e gửi tiền cho chị đc ko?mà chị hay về sớm,ko biết lấy táo kiểu j đây.Chị cứ nyaanj giúp e nhé,e sẽ nghĩ cách gặp chị để lấy và trả tiền.E lấy 2kg táo thôi ạ.Cám ơn chị nhé
     
  9. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Củ canh là củ gì hả chị?

    À mà cho em hỏi lá chuối gói bánh giò chị có luộc qua trước không hay cứ thế gói? Em luộc qua mà nó cứ èo uột, chán ghê. Hay chắc tại làm lần đầu chưa quen nên mới vậy nhỉ? Lần sau em sẽ làm đúng công thức là 200g bột pha với 1l nước cho ngon. Lần trước làm hơi ít nước nên bột bị nặng.
     
  10. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị cũng thấy choáng khi vừa nói chuyện với Kều xong. Cuối tuần trước chị cũng bị bết xê lết không nhấc đầu lên được, uống hết gần 10 vỉ Rhumenol đến hôm nay mới đỡ được 1 chút nhưng người chả có tí sinh lực nào nữa, chân tay như đi mượn í. Hậu quả là quanh mồm phải đến 4 hay 5 cái mụn bọc to như quả nho đau ơi là đau, nhưng chị đề phòng trước là đã tách thằng cu ra cho ở với bà ngoại nên trộm vía không sao cả. Hức cái Kún vì con còn bé quá không thể tách ra được nên mới lây nhau, khổ thân nó quá, có lúc chị nghĩ nó như Nữ Oa đội đá, vá trời một tay làm hết mọi việc. Bây giờ đến lúc ốm cũng không được nghỉ ngơi. Cố lên Kún nhé, thuốc thang chạy chữa cho khỏi hẳn đi để còn lấy sức mà phung phí.
     
  11. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Khổ thân chị Kún. Chị ấy để nhiễm cảm lâu quá ấy mà. Cái cảm này rất nguy hiểm. Nó chạy vào trong mà.
     
  12. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Có típ này ko biết đã ai thử dùng chưa. Ngày trước em thuộc dạng sức đề kháng rất yếu do bị sinh non, lúc mới sinh BS còn khuyên mẹ bỏ vì con bé, yếu mà trước đó mẹ lại dùng KS liên tục từ lúc bầu 5 tháng đến khi sinh. Nhưng chắc do mẹ sữa tốt nên em vẫn sống và còn to béo nữa là khác. Nhưng lại phát sinh vấn đề sức đề kháng kém, trong mỗi đợt có dịch bao h cũng dính bệnh trước tiên. Đỉnh điểm là năm cấp 2, luôn trong tình trạng bị cảm, vấn đề họng mũi cực kỳ nan giải nên da lúc nào cũng xanh tái. Sau đấy ông ngoại bảo mẹ chịu khó ngâm rượu tỏi và ép em uống. Mẹ ngâm rượu với tỏi ta trong 3 tháng, sau đó ép em uống liên tục trong 1 tháng, mỗi ngày 1 thìa cafe nhỏ, nghỉ 2 tuần rồi uống tiếp 1 tháng. Sau đó sức đề kháng của em được cải thiện rõ rệt, đến tận bây h thì rất ít khi ốm vặt, họng mũi đều ổn cả.
    Rượu tỏi thì khó uống cực kỳ, mùi kinh lắm, trước khi uống toàn phải chuẩn bị sẵn loại quả gì để tống vào mồm luôn.
     
  13. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em vừa PM cho chị nhé :)

    Vụ hải sản em lấy chỗ Dabeo được chị nhé, cho em số đt của dabeo với tối mai 8h em qua lấy về hấp ghẹ ăn luôn :)
     
  14. Bao Cong

    Bao Cong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/2/2008
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ôi trời ạ, thương 3 mẹ con chị Kún quá! .
     
  15. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Mũi thì rượu tỏi chuẩn đấy chị ạ, chồng em chuyên ăn tỏi cũng ko thấy sụt sịt ốm đâu bao giờ, chồng toàn bảo em ngâm rượu tỏi uống mà em kinh. Nhưng chắc đẻ xong mà còn mũi sụt sịt là e cũng phải uống thôi, chứ ko chủ quan được.
     
  16. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Khổ thân chị Kún, mong cả 3 mẹ con chóng khỏe, để em Sa xong chị ý đi làm sớm quá nên chắc yếu hơn.
     
  17. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nhà E cứ hắt hơi, sổ mũi là uống rượu tỏi và đánh gió = trứng và bạc, hoặc = rượu gừng. Lúc nào nhà E cũng thường trực rượu tỏi và rượu gừng. Hôm nọ đánh cảm cho bác Kún xong E cũng bảo bác Kún ăn mấy tép tỏi cho đỡ nhưng chắc bác ý chưa ăn.

     
  18. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Giời ạ, củ canh là củ canh chứ còn củ gì nữa, chồng em ở HP chắc biết đấy. Củ này xay nhuyễn nấu với tôm, cá, gà, thịt đều được cả, nhưng chị thích nấu với tôm nhất.
    Lá chuối chị để tươi nguyên và gói thôi, chị ko thấy bị rách gì cả. Lúc ninh nước xương chị có cho thêm mấy lá rau ngót để lấy màu xanh, trước lúc xuống bột thì vớt bỏ lá đi, ko ảnh hưởng đến mùi vị mà bánh thì đẹp.
     
    MẹJly thích bài này.
  19. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hic, đọc xong mà choáng quá, muốn giúp Kún mà k biết giúp gì bây giờ...
    Thôi mong cho mẹ con bà chóng khỏe
     
  20. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    cái rượu tỏi này múi chết khiếp nhưng mà tốt lắm luôn ,nhà em có 1 chai ngâm mấy năm rồi nhưng em chưa dám cho thằng lâm uống chỉ có bố mẹ uống thôi
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này