Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tôi thì 14 tháng đã cai sữa rùi, vì cũng chả có cho con nữa. Đến nỗi, cai sữa mất có đêm đầu là con còn trằn trọc, mà vẫn ngủ cạnh mẹ bt. Giờ thì cứ nói ti mẹ là cô nàng lại xấu hổ, hihi
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tui đang làm báo cáo thành tích chiều đi họp tổng kết. Đi xa đến khổ có 20 km thui mà trời thì nắng . Hu hu. Đi vào 1h chiều nữa chứ
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! ui giời ơi, nắng thế này đi ra đường thì chết, lại còn đi vào h trưa thế nữa à?
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Uh, hôm nay mọi người đi đâu hết ý. Mình thì ngồi đây mà tâm hồn chỉ muốn về ôm cái giường thôi. Mệt thế chứ.hik
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Chào tất cả các bà. Chúc ngày mới vui vẻ. Trời ơi, 2 ngày cuối tuần vật vã.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Bà nào vào ủn mông tui với. Tui chẳng thấy nhà tui đâu cả. Cám ơn các Bà