Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! bà làm sáng thứ 7 hử. Thế con bà đỡ chưa. Trời này trẻ con ốm đau là mệt lắm đấy. Cháu tôi cũng vừa mới khỏi ốm xong đó.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hnay hết sốt rồi bà ạ, con cái bé nên vất vả, bao h cho con lớn cho mẹ đỡ vất
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hehe. Mệt mỏi vì phải chạy nhiều, làm nhiều đấy. Đấy nhé, thứ 7 thì phải chạy 10km vào thăm thằng cháu ốm từ sáng sớm. Bảo dậy sớm đi sớm, về sớm cho đỡ nắng. Ai dè vào đấy bị giữ lại chơi bời đến chiều mới về. Về đến nhà 2 vợ chồng mệt phờ. Sang chủ nhật buổi chiều mời khách của chồng, huhu, mất công dậy chuẩn bị đủ thứ. Đến tận 11h đêm mới tan tiệc, không khác gì hành xác. Liếc xéo mắt sang chồng bằng hình viên đạn phán một câu: từ sau cho anh dẫn bạn ra ăn hàng, quá mệt.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tôi ở chung cư tái định cư bà ơi. 2 vợ chồng thuê nhà mãi, cực. Vay mượn mua căn hộ bé tí. Hic, giờ trả chưa hết nợ nè. Bố mẹ khổ có cho được đồng nào, tự thân vận động thôi.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Bà ở chỗ Nam Trung Yên à? chỗ đấy cũng đẹp mà, mua được là được rồi bà ah. hihi... chúc mừng bà
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mình cũng Giáp tý đây, ngẫm lại cũng thấy bình thường ạ, chắc mình sinh phải giờ đẹp, hì, trộm vía...............................................
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Đúng đấy bà ah. Tui đây đang ở nhờ bố mẹ đẻ nè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mệt cũng đáng mới sợ chứ =)). Son rỗi theo kiểu như này đây. Thằng chồng ôm ti vi xem bóng đá. Thằng vợ hết đọc truyện xong lại chuyển sang luyện Kim Chi Drama. Công nhận mệt thật =))