Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ah đúng rùi hihi, chị nhớ nhầm sang mụ Héo... Thế hóa ra ông Trí sai à???Thế không bít mụ héo thế nào nhể :-k
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giời nóng thía này lại thèm lên TT ăn kem cốm hay kem ốc quế tươi thì tuyệt không rì bằng chẹp chep...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí, chúc mừng em nhé. Con gì cũng thích em nhỉ, hihi, cứ có là thích rùi. Mẹ khoẻ con khoẻ, giữ gìn em nhé (u) Em bo ơi, cái chữ ký của em là em làm về BĐS hay em cho thuê chữ ký đới Chị đang ngó nghiêng cái nhà re rẻ, em bít cái nèo ngon bổ rẻ chỉ chị với
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chi lên đây muốn ăn kem gì em mời kem đấy ehehehe
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có ng đẻ ra mới hoá ra nhầm mà em, nên cứ hết sức bình tĩnh, còn thì con cái là duyên số, nhà chị mong mãi mới có bé nên con nào cũng yêu hết em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dã mân, đánh con gái nhà người ta ko thương tiếc. Hôm trước bác đá đít em rồi đấy nhá. Em về mà trượt vụ này em bắt đền bác đấy.
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi chị mà cần cốm làm kem hay làm chả cốm ới em nhé eheheheheh..hàng hin giá việt nam
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đẻ ra mới biết ai sai ai đúng chị ạ, có bé RỒng là công của cả nhà động viên chia sẻ với em thì chắc chắn là đúng, hí hí, còn lại thì sau 20-11 nhà cháu xác nhận tăm phần tăm ạ, hii, hôm qua thì cũng chả nhìn dc gì lắm, bs xem rồi phán thôi ợ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ khồng, bắt đền.... NhocTin đúng như chị tưởng tượng, năng nổ hoạt bát... Yêu thế! Post ảnh đê... Mà ảnh Cua post đẹp xế, các chị em nhà mình thật xinh tươi. @Cua ới, cắn má 2 con Ka một cái, yêu quá đi mất thôi, thèm quá đi mất thôi....
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Éc éc, chệ cứ nói làm em thèm quá, huhu, ở cái xó nhà em móc đâu ra bây h. Nói k phải chứ tối qua em đi s.a em ý được 5 tuần thôi ạ, túi thai 10mm mà sao hôm trước chị em nhắc tới bún bò em thèm điên đú lên k làm được gì trong đầu lúc nào cũng chỉ hiện lên bát bún bò ý, hức hức. Hum đó phải đi ăn về mới ngủ được đấy ạ, lại thêm cái món kem này nữa, chít mất thoai. hức hức
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Con gái bác rất dễ thương nhá. Tự nhiên cực kì, yêu thế!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bìn tĩn, bìn tĩn ... Đang bầu bí đấy nhá bà bầu, hiền lại một tí kẻo sau này con giai lại vũ phu thì mụ Héo lại lôi mịe nó ra mà rủa bỏ xừ ...
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí, chị ơi, nhà em ông cũng bẩu Chồng em đẻ chỉ toàn vịt giời thui, hí hí, thế mà lão không ngừng hý hửng là lão sẽ đẻ con giai em mí buồn cười chứ, đúng là k biết lượng sức mình, k biết chấp nhận sự thật mờ CHúc mừng chị yêu có ku rồng đáng iu nhé, hí hí
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hehe, nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi mới có bầu, bà đi bắt mạch nhà ông Trí, ông phán bẩu bà con gái, bà còn cãi nhem nhẻm là bà thụ thai tháng 1 - tháng con trai, về sau nghĩ lại mới đoán khả năng thụ thai tháng 2 - tháng con gái, có phải không? Chắc bé biết mẹ cãi thầy thuốc như thế nên sợ quá phải mọc súng kẻo mẹ buồn ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Keke..........tại hôm đó em chụp được mấy cái ảnh như bác nói đó, nên hông dám đưa lên ợ. Em chỉ dám đưa hình ảnh này cho ngậm lụt nước.........miếng...........nhà mềnh thoai ợ. Để các mẹ hông đi tiếc hùi hụi....... Chúc mừng bạn nhé. Mẹ khỏe, con khỏe là mừng rồi bạn nhỉ. Thui, có Ku trước, sau kiếm đôi Hĩm là ngon lành roài.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Biết đâu được hả em, hiiiiiiiiiiiiiiiii, có ai đánh thuế ước mơ đâu!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hình như từ hôm thứ 7 chưa khen bác Sam lần nào...k ngờ lại trẻ trung và tươi đến thía......
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi tôi có dám cãi đâu, ông bảo sao thì biết vậy, biết có là mừng rơi nước mắt rồi, nhưng mà đến khi đi sa lần đầu tiên thì tính ngược lại tuổi thai nó vào đúng đoạn giao 2 tháng ý, nên tôi bảo bác Doanh là dù thế nào thì cũng là đúng, he he
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cũng có nhiều ước mơ lém....nhưng mơ nhiều quá sợ lại vỡ mộng....
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hé hé, chị ơi, nhà em ý, QKD thì 27/4 dương, tức là 7/4 âm, nhưng mờ em thấy trứng tháng đó rụng muộn lắm, nên em cứ đinh ninh là phải ụng sang tầm tháng 4 nhuận ý, em là em đang băn khoăn cái vụ này ý, tháng tư với tháng 4 nhuận là dư lào ý Bác DOanh và các chị nhỉ, cái vụ này khó quá, sử sách chưa ghi chép hay sao ý, hí hí. Em con nào em cũng quý hết, em lại còn thích con gái để em móc cho thật nhiều giầy len xinh nữa cơ. Cơ mà em vẫn cứ tò mò k chịu được ý. Hí hí, có mẹ nào biết cái vụ này giải thích hộ em mí, hi hi