Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Ô anh xã nhà cô này hay nhỉ? 99% các ông xã đều thích vợ đảm đang, khéo tay, vậy mà không cho vợ mua máy à? Máu thì cứ làm tới thôi em. Cứ bảo mượn của bạn, lâu dần biến thành của mình. hihi Hôm nào lượn NH chị đê ê ê
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp nhà em thì chồng chở đi mua và em mua gì, mua bao nhiêu tiền xã chẳng bao giờ ý kiến gì cả, còn rủ rê vợ, dẫn vợ đi mua đồ cho vợ ý....
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp chị ơi làm 1 cuốn sổ ghi nhật kí về chi phí mua máy, chi phí mua vải và các phụ kiện may, các sp đã hoàn thành...để nhìn vào đó mà tự bảo mình em cũng mới làm nè....nhìn vào mà sợ...cái đống vải ở nhà em thì nhiều ơi là nhiều...rồi lúc đi mua vải về may, lại còn hứng chí mua tặng mọi người, mua về may tặng mấy đứa nhỏ hàng xóm kinh nghiệm là ko tham hàng rẻ, ko mua vải màu tối quá, họa tiết nữa....
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp xã nhà e thi fkhoanr rủ rê và mua đồ cho vợ thì khỏi chê rồi nhưng vợ bảo mua về làm bảo e đùng mau làm j vừa chật nhà lại mấy hôm là chán ý mà
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Dần dần có kinh nghiệm mà em nhỉ? Chị cũng có kinh nghiệm về mấy vụ nữ công này rồi. Đợt trước tham mua nhiều đồ thêu chữ thập tốn khá tiền. Mới thanh lý được một ôm.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp xã nhà em thì nói là ngồi vừa thôi, lại xù cái bụng thêm nhưng mà vợ may được sp mới cũng thấy xã vui, lại còn khoe với bạn bè (chủ ý khoe vợ cũng khá là đảm đang)
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp đang định mua ít vải may cho chồng cái quần sooc nịnh chồng tí, mua vải ở đâu xịn xịn nhỉ các chị em ?
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp cũng may là xã không nói gì đấy chị......nhưng mà có máy may tiện thật, quần áo sứt chỉ, quần áo mặc nhà....tự xử lý hết...
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp uh có khi cũng phải ghi nhật ký thật. Lúc đầu mua vải còn chưa có kn, cứ thích là mua nhưng chưa chắc đã lên đồ phù hợp đc
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp dạo này xã lại eo, muamays cái quần ngố mà bị rộng bụng hết, đang nịnh bảo anh mang về e làm hết cho để đồng ý mua máy cho mình.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Vải đẹp lên chợ Hôm nàng nhé! Có máy vắt sổ, tinh thần lên cao nàng nhỉ? Tớ và chị Ớt chưa biết mua loại nào đây.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp nếu chạy mô tơ quen thì mua máy vắt sổ của Tàu 3 chỉ í, thấy các mẹ bảo mua màu vàng chanh cũ tốt hơn loại màu xanh mới Tớ dùng mô tơ ko quen nên chọn loại 2 chỉ chạy chậm thôi. Với lại, hàng Nhật bao giờ cũng bền
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp em sang mấy chị hàng xóm dùng máy vắt sổ Công nghiệp, nói để chị vắt sổ cho, chứ em tự vắt nó chém hết vải, lại còn đứt tay, chứ ngày xưa em cũng hay dùng máy vắt sổ của mợ em, nhưng loại gì ấy..
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Sáng nay nhà mình 888 kinh quá, lội mấy trang mới tới nơi. Cả nhà có ai đi Ninh Hiệp nhớ loa lên giúp tớ nhé, Với lại ai đi mua vải thì làm ơn ngó nghiêng giúp hộ tớ có vài ga gối nào hình ô tô, máy bay mà ko đắt thì mua giúp tớ 1 mảnh cho ga đơn (1.2x1.9m nhé), thanks Kiểu Anh ơi, hôm nọ có để phần chị miếng vải xanh nào ko? Về sớm thiệt quá
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp e thích may vá lém í, nhưng chả có time gì cả, muốn mua cái máy khâu nhưng chả có chỗ, nhà trật quá cơ. ngưỡng mộ các mẹ quá ah
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp hình như còn mấy mét ý chị ạ hôm nào qua em mà lấy nhé @ cả nhà: xin phép cả nhà,thứ 7 này tớ nghỉ 1 buổi nhé,2 mẹ con tớ đi CỬA LÒ từ thứ 5 đến tối CN mới về