Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em giờ mới vào nhà mình biết tin chị Thảo có em Kem rùi, chúc mừng chị nha.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chả đánh thuế lão đâu, cơ mà lão nhà em là sùng con trai ghê gớm lắm, tại chỗ lão làm có 2 anh dưới lão sinh con thứ 3 kiếm thằng ku đấy, nên lão là quyết tâm và hy vọng lắm, em sợ lão ý trèo cao ngã đau xong mặt mày lại bí xị nên em cứ làm công tác tư tưởng trước cho lão, sau này ông trời mà thương cho chồng 1 mụn con giai nối dỗi thì chắc lão sướng điên, hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hông kịp com gì, chào cả nhà, em đi dọn đồ cho con gái vìa SG ợ, tối em về com lại sau!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Show ảnh nào ... mềnh đến muộn nên chỉ chộp đc vài kỉu nhỏ lẻ thôi nha : pàkon nghía tạm chờ Nhoctin ngày mai sâu hàng hiệu Đến phát là quầy bán hàng bên dưới bắt gọi nc và thanh toán tiền ngay mới cho lên. 2 mẹ con làm 2 ly kem cafe và chôclate kem ... ún ngon phết các mẹ nhể: Vào trong đã thấy các nàng nhấp nhổm về một số. Còn lại đây Xinh tươi chưa này - Cún Hế đấy Ai đây nhỉ - không giới thiệu là chị ko có đoán ra là ai đâu ... khác tưởng tượng của chị nhắm... Cô Zenda với cháu HA tự sướng này - cô chụp cho cháu - rồi cháu chụp cho cô Làm kiểu ảnh khi chuẩn bị tàn tiệc này: Bác Doanh lần này có vẻ ít đc lọt vào ống kính quá nhỉ. Chỗ này off ngồi hơi chật, nên lấy góc máy cũng khó đẹp hình. Trc chụp ở nhà bác D ảnh đẹp hơn nhìu. Còn lại là ảnh bụng bầu... có ai xem ảnh hót hòn họt ko ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huhu thèm lắm, thèm từ mới vào hè cơ mà xa tóa ứ đi được, bố cháu mà bít 2 mẹ con lượn lờ là cho bài ca không quên đấy chứ chẳng chơi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em hông bít đâu, nàng này nhiệm vụ cao cả như vậy mà hay quên lém, toàn để cả nhà ngóng ngóng dài cổ thoai.... Lần trước đã thế roài, cậy mềnh có hàng nóng đới mà... Mềnh thì đang hóng chít đi được vì hum đó phải về sớm... Cơ mà công nhận dạo nì mềnh nóng tính thật hehe.. Khí khí.. chị thì kí rì cũng thèm mà ăn hổng được huhu... chít mất thoai. Chị vào nhà chị Cua thấy em hỏi han roài, vậy chị nghĩ chắc thời điểm rt của em bị muộn đới... Dù sao thì cũng yên tâm rùi ná!!! Nếu nhức mỏi người chịu khó ăn tôm cua cá xem sao em, không ngủ được thì uống tâm sen. Lúc mới bầu chị ăn ngủ khìn khìn nên không rõ lắm keke
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sao e chả ăn ảnh j cả..........híc hic..............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em iu chị tóa cơ ế... moa ... moa... đang đúng lúc vật vã ảnh từ sáng ứ măm được rì .. Con gái hum nay dễ xương quá ta hihi.. mạc váy rõ xinh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí thui thì cứ cho bố nó ngã trước bi giừ đi cho đỡ... đau. Nhỡ vìa sau nó mọc thêm củ gừng thì lại lên mây thoai em ợ.. ( dưng mừ ông nào cũng thía nhể, như lão nhà chị ý, ông Trí bắt mạch lúc hơn 4w bẩu thằng ku thế là đinh ninh 100% thằng ku lun, lại còn nghĩ tên từ hồi ấy chứ hehe) Ai bẩu??? Em xinh thế kia cơ mừ... mà nếu không ăn ảnh là sướng em nhá ( dưng mình không ăn ảnh lại chả thấy sướng đâu )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chị Thảo nhé! 2 mẹ con khỏe là tốt rồi Ku hay Hĩm cũng đều là con của chồng mình là được rồi khekhe. Tặng các chị lời bài hát trong phim : "Sức ép tông đường". Em thấy hay và rất ý nghĩa! Cả nhà cùng nghe nhé! (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) ba luôn mong 1 cậu con trai mẹ ước mơ 1 cô con gái dù trai hay gái, hạnh phúc vẫn luôn trào dâng mãi mãi là con trai sẽ giống ba, là con gái sẽ giống mẹ dù trai hay gái, mọi người đừng nghĩ suy hãy bên nhau dù cuộc đời bao âu lo bé con xinh nụ cười thiết tha tiếng con yêu dịu dàng ấm áp gái hay trai cả nhà ta vẫn thương yêu nhau la ... la... la... la... la... la... http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhac-Phim-Suc-Ep-Tong-Duong-thecuong87bg/IW8IOW67.html
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đọc mãi chả hết topic... thấy các mẹ vui quá.Mình cũng là thành viên săn Rồng nhưng đã không thành công vì bị chửa vào đúng vết mổ cũ ..Các mẹ 888 mà thèm .Mình có một món quà là 20 miếng ngọc bội như ý(nhỏ thôi nhưng rất có ý nghĩa) muốn tặng các mẹ chuẩn bị có em bé vào năm Rồng mong sao các mẹ mẹ tròn con vuông,mọi việc như ý.Nhà cũng đã cao tầng mẹ nào mát tay xây nhà mới đi và đăng ký nhận quà với mình nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui cảm ơn chị nhé! (u) .E sẽ bảo chủ top liên hệ với chị. Thi thoảng mời chị ghé thăm nhà Rồng - Rắn chơi nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hahahaha, thấy quà tặng em nổi lên luôn cả nhà ơi :-D Hic, từ hôm về đến jo e vứt vả quá, ngta đặt hàng hỏi hàng liên miên, rùi lại chợ búa cơm cơm nước nước. Cả ngày hqua thì mất điện nóng phát rồ người, cứ 1 hôm có 1 hôm mất các chị ạ, em chết mất :-( E khò khò 1 tí đây 2h còn fai ra đón xe nhận hàng, đang lo chở 2 thùng sơn to ujych hok bít có an toàn hok đây :-D
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! C cũng là con Rồng đấy nên thèm Rồng lắm,giờ hết cơ hội rùi . Các bạn tổng kết rồi liên hệ với c nhé(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! huhu, em đi có 3 ngày về mà 60 trang đang mệt làm sao em leo nổi các chị ơi.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tháng này em nên đi soi trứng để xem trứng to bao nhiêu ,nếu nhỏ thì mình ăn và uông thuốc cho to lên đợi đến tháng 7 âm lichj là sẵn sàng thôi em,rồi em sẽ có con trai thôi,hãy nghe chị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi cả nhà lâu lẮm e k vào,cứ thấy đau đầu k muốn đọc chữ,trc e đọc thấy bảo bà bầu ăn nhiều nhãn k tốt vì nóng, thế ăn nhiều vải có bị sao k huhu mấy hnay e ăn nhiều quá,mọi năm thì chả ăn bao h vì sợ mọc mụn,bh k bị mụn thì lại ăn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thảo à ,con trai hả ?chúc mừng em nhé, em xxx vào hôm 12/2 và 14/2 , tức là ngày 21/1 và 23/1 âm lịch ?nhưng lại không phải đậu vào mấy ngày đó,mà là những ngày tiếp theo,cách ngày vc em vẫn gặp nhau,nếu là con trai thì em vẫn đậu vào trong cái tháng 1,chứ không thể sang tháng 2 được,vì tháng 2 tuổi 30 âm lịch là con gái em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì hì nhà chúng em cảm ơn chị nhìu nhìu ạ!!! Thật tiếc là chị không vào nhà chúng em sớm hơn 1 chút ... Vậy không săn Rắn thì săn Rồng đi chị, tham gia nhà Rồng vui lém... Cơ mà em tính sơ sơ thì món quà may mắn của chị dễ vào tay em lắm kha kha.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khộ thân 2 mẹ con, con xuất hiện mang may mắn lộc lá đến cho bố mẹ rùi, dưng mừ đừng cố em nhé!!! Con vẫn là quan trọng nhất! Hay gọi xe ôm đi em chứ ai lại chân yếu tay mềm lại còn bầu bí chở 2 thùng sơn to uỵch đi nữa... Không được tiếc tiền đâu nhá!!! Cố mà lội đi kưng ... hờ hờ... ai bẩu đi chơi là lặn mất tăm lun chứ kaka...