hic hic...tui cũng xèm bapluoc lém nà ....huhuhu....nhưng cn mừ tui cancel ...là có án mạng bà ợ .....dời lại tuần sau đi....cho Tú lên 888 nữa
ehehee...ai lại dữ dằn với con dâu...mang tiếng chết ....lâu lâu thèm bapluoc tui chỉ cạp cạp rùi thui hà....
hihihihi...ọi huh chị... phải vụ kia ko? hihihi.. hồi hộp ghê...có tin vui hú em nha....lalalalalallala
ua... chị ơi gửi tấm hình bapluoc cười làm xấu trong dt của chị cho em nhe....để em up hình vào danh bạ khi nào chị gọi em thì em được thấy bapluoc...lalalallala...thanks
đừng lo chị...em thấy bapluoc sau này ko thua gì mẹ chồng đâu...ko ai ăn hiếp được đâu ...ehhehehhe...lúc đó bà xui lại phải nịnh con dâu nữa ko thì về già cho ở 1 mình ăn mì gói có muh chít...ahhahahaha
hic hic hic...ác quá...lại dời cơn thèm ốc đến tuần sau...huhuhuh... ráng nhịn đến tuần sau ăn trả thù.....ac..ac.ac.....kakakakakka
Chị không có tay mướn người làm hay sao í, qua 5 người rùi mà khg được người nào, người thì nhỏ quá (16 tuổi) ở được 3 bữa nhớ nhà khóc lóc ùm sùm xin về, người thì già quá (50 tuổi) bịnh cao huyết áp, tiểu đường đã vậy bả ấy ở quê nên tầm 6,7 giờ tối là tắt đèn đi ngủ, mình đi đâu cũng khg dám về khuya gọi cửa nhưng sợ nhất là bà khoái ngồi chơi nhà hàng xóm, ở đâu có việc gì, bán gì bà biết hết, người thì 20 tuổi nhưng làm biếng quá trời, làm gì cũng phải nói nhiều lần còn khg nói thì khg làm... Chị lại khg quen có người lạ trong nhà nên cuối cùng quyết định thuê người giúp việc theo giờ thôi, mỗi ngày đến dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, ủi đồ là được rồi..
Ông bà nội bận kinh doanh khg có thời gian trông cháu chỉ còn bà ngoaị thui, nhưng 2 đứa quậy quá bà ngoại cũng ngán lắm rùi, thế mới khổ ... Có lần chị cũng bỏ đi cả ngày nhưng về đến nhà thấy thằng nhỏ khóc quá lại tội nghiệp nên tự hứa lần sau sẽ khg đi lâu vậy nữa...
CN ông xã đi học cả ngày, dzậy để chở con qua nhà ông bà ngoại nhờ giữ dùm rồi đi . Có địa điểm tụ tập...........hút..........chích...........ốc chưa
Vậy chị muốn đi đâu cũng khó nhỉ! Em thì gửi con cho ông bà ngoại và mướn thêm Osin để phụ ông bà ngoại giữ phụ, mặc dù ông bà ngoại cũng buôn bán. Ông bà nội bây giờ vẫn còn đi làm, mà con em thì ko chịu chơi với ông bà nội mới chán chứ!
Ừ, con chị cũng không chịu ở với ông bà nội, mà ông bà nội lại hay thích rủ tụi nó đi lên xưởng SX ở Bình Chánh chơi, ở xưởng có 1 cái ao cá to ngăn cách xưởng với khu nhà ở cho công nhân, hổ sâu 1,5m lận, nên chị sợ lắm không bao giờ dám cho đi mà khg có chị...
thế chị vất vả quá .... muh thôi chị ráng vài năm nữa cu của chị lớn thì khỏe re ah....cực chút thời gian này ....muh lúc này cu nhà chị chịu ăn uống chưa chị ???
Chào các chị! Em là thành viên mới. Có thể cho em tham gia diễn đàn các bà mẹ TPHCM được không? Sơ lược về bản thân em một chút nha: Họ tên: Nguyễn Thụy Thùy Linh Nghề nghiệp: nhân viên thiết kế Địa chỉ: 575/31/17L CMT8, P.15, Q.10 Các chị đã mua bánh trung thu để biếu người thân, bạn bè chưa? Nếu ai chưa mua em sẽ mua giúp cho với giá ưu đãi: hộp thường giảm 15%, hộp trăng vàng giảm 7%. Liên hệ: Linh 095 360 5646 Bảng giá http://trungthu.kinhdo.vn/Upload/Ban...ungThu2009.pdf
Chị nhất định gởi bắp luộc qua em học hỏi kinh nghiệm, nếu em qua gặp nữ thần Tự do rùi thì ráng biên soạn 1 cuốn bí kíp gửi về cho cháu nó với nha!!!!Cho bắp luộc làm đệ tử "chân truyền" nhé em?