Nghĩa là sao vậy em, dời lại rùi hả:shock::shock:, hỏng chịu đâu :evil::evil::evil:, mai mình oánh với ax trước , tuần sau hiệp sau vậy
Hức hức, rụng 01 chiến sỹ sát ốc vì..."cả nhà thương nhau" rùi!!!Mẹ Tiểu Cần ơi, seo bi giờ?:-k:-k:-k:-k
bapluoc sáng ăn chay, trưa ăn chay, chiều ăn mặn rồi tối ăn chay bù buổi chiều luôn, được hông?? akakakaka
à Tina ui em có liên hệ với Rada k vậy ??? k biết ông Rada sao rùi??? Rada khi nào vào SG, còn vụ trung thu nữa...bàn tính đây lun đi..mình làm tối 4/10 nhé ( tức 16 AL) ...địa điểm nhà Hada, mà nhà Hada chứa chợ dc k dợ ???
Mô phật, thiện tai, bần tăng quyết lòng tránh xa cám dỗ!!!Phật Tổ từ bi, độ trì cho con giữ vững lòng thành trước sức quyến rũ ghê gớm của Hương ốc!!!
Thui mà sui, em nó biết sợ rùi mà!!!!Quác quác quác ..... gì nữa hử Hada?Em đâu rùi, tiếp chiêu với chị nà???
Bắp luôc, mẹ bông ơi, chị quyết tâm rùi, mai kg ai đi, chị đi với ax mà ... cũng "cả nhà thương nhau" theo kiểu của gđ chị , nếu hội mình kg ai di hề hề, trưa mai mình oánh 1 trận cơm hến, bún hến trước đã, rùi chiều "sát ốc"
tặng cả nhà nà: Vì sao Adam thích núi đôi Nếu chị em bắt gặp anh chàng nào đó đang liếc trộm “núi đôi” của mình thì cũng đừng vội nghĩ hắn “dê” mà tội nghiệp, cái nhìn đó xuất phát từ nguyên nhân hết sức nghiêm túc. Chuyện là thế này... Ngày xưa, khi tạo ra loài người, thượng đế đã nặn đôi "ti" của người đàn ông to hơn hẳn của người đàn bà với ý nghĩa phân công: "Đàn bà sinh con thì đàn ông phải... cho con bú"! Nhưng đối với loài người, việc phân công như vậy lại "không mang tính khả thi" trong cuộc sống. Vì thật bất tiện khi người đàn ông vừa ôm con cho nó bú lại vừa phải săn bắn. Thượng đế, sau một thời gian "ngâm cứu" đã ra quyết định lại: Giao "ti" của đàn ông cho đàn bà, để họ kiêm luôn việc cho con bú! Tha hồ rảnh rang, các ông khoái lắm. Nhưng trong lòng họ có một cái gì đó... tiêng tiếc. Thì bỗng nhiên mất đi một "tài sản vô cùng xinh đẹp" như vậy ai mà chẳng xót!!! Cho nên kể từ đó đến nay và... mai sau, dù đi trên đường hay đang dự tiệc, cánh đàn ông thỉnh thoảng vẫn hay liếc trộm... "tài sản cũ" của mình là vì thế