Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! băm vài nhát nhưng vẫn sướng chị à, có chồng rùi miệng suốt ngày kêu tiền tiền, không còn time đâu mà vui chơi nữa....hị hị
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! anh bưởi nói chí phải đó ạ, nhưng khi có con rùi thì yêu con nhất ạ..............
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! troi .cuoi som ma cung than van dau kho.day muon lam lai tu dau de duoc cuoi som
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Lấy chồng là một điều sai lầm lớn nhất, nhưng hạnh phúc nhất và sung sướng nhất !
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! hihi bây giờ mình thấy các bạn trẻ lâấ chồng sớm quá....mình thì phương châm chơi cho bét nhè đã...rùi mới ràng buộc.... lấy chồng vào cơm áo gạo tiền cứ phải lo suốt ngày + con cái nữa...hcihcihi mình thấy tầm 25 thì tốt hơn, tam lý + sự nghiệp ổn định bắt đầu cs thì tốt hơn....
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Đấy là toàn những thành phần mới cưới vài tháng,hơn 1 năm và 3 năm ấy.Tức là già đầu rồi mới cưới,mà vẫn than thở,vẫn tiếc nuối tự do vậy đó Thế nên mới thấy phục các em trong này.Thật chẳng dễ dàng gì
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! em ủng hộ chị phương châm này.nhưng đem ra để các mẹ cùng 8 xem nhé. những trường hợp dứt khoát không muốn lấy chồng sớm, nhưng bác sĩ bắt cưới thì các bác xử trí ntn ạ.............hị hị.. cuộc sống mà có muôn vàn lí do
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Kết quả của 2 con người xa lạ là gì...chính là con mình . Rất đúng
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! 90 thì cũng được rồi, 23t lấy chồng được, chứ tầm 20t đã lấy thì...
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! , 19 e lên xe hoa... còn tự nguyện nữa cơ ạ, chứ chẳng có a bác sĩ nào bảo cưới cả. hề hề, ai cũng bảo sống giữa thủ đô Hà Nội mà cũng có đứa nó 19 lên xe hoa tự nguyện. ... Mà nói chung sướng khổ do mình cả, chứ ở đời cái duyên cái số nó đến sớm hay đến muộn mình sao mà biết đc ạ. Như e đây trc học có lớp 10, ông xã học lớp 11.. tự nhiên kêu yêu mà e có thèm yêu đâu. ... xong đùng 1 cái... 4 năm sau gọi điện thoại tỏ tình lại với e... yêu có 3 tháng là làm đám cưới rồi ạ.
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! có e sẵn sàng 888 với chị đây ạ... hì hì... Trời mưa nhà e ế quá luôn
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Úi sớm thật đó, hiiiii, ở tuổi đó mình ham chơi chứ chẳng lấy chồng đâu
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! hì hì... e vẫn nghỉ 26 27 e mới tính chuyện lấy chồng cơ... thế mà bùm 1 cái... boom nó đã nổ thì biết làm thế nào ạ. Mẹ nó vào vote cho zai nhà e 1 phát ạ
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! giai nhà mẹ nó đi thi ah em vào vote cho nhé!chúc giai nhà mẹ nó dành giải nha.
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! từ sáng giờ hàng họ các mẹ thế nào ạ, em giờ mới ở cơ quan về, vào hỏi thăm các mẹ tí
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Bạn quả là có tinh thần lạc quan) mình thích cách suy nghĩ của bạn rồi đấy
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Vào đây mới thấy các bạn sau mình có nghị lực và năng động. Đúng là già thì k nhanh nhẹn bằng lớp trẻ được. Chắc mình cũng phải xách xép đi buôn cùng các bạn 9x thôi