Ðề: Xin kinh nghiệm du lịch Cát Bà. đánh dấu trước vì hè này mình cũng mún đi biển. Các mẹ có ảnh chụp ở CB không up lên cho khí thế
Ðề: Xin kinh nghiệm du lịch Cát Bà. em dự định đi cát bà vào chủ nhật tuần sau co mẹ nào biết giá phòng đôi ở KS nào rẻ k. (k quan trọng view lắm với gần ãi đâu. càng rẻ càng tốt ý) cho em cả số ll nữa nhé. em cảm ơn nhiều ạ
Ðề: Xin kinh nghiệm du lịch Cát Bà. Bạn liên lạc với một số ks này nhé: - Khách sạn Minh Thảo Địa chỉ : Tổ 19 Khu 4. Huyện Cát Hải. Hải Phòng Điện thoại : (031) 3888408 - Khách sạn Sunset Địa chỉ : Đảo Cát Bà. Huyện Cát Hải. Hải Phòng Điện thoại : (031) 3888370 - Khách sạn Lan Hạ Địa chỉ : Đảo Cát Bà. Huyện Cát Hải. Hải Phòng Điện thoại : (031) 3888299 - Khách sạn Trường Giang Địa chỉ : 301 Đường Núi Ngọc Thị Trấn Cát Bà. Huyện Cát Hải. Hải Phòng Điện thoại : 0313.887181 - 0936017728 - Khách sạn Viễn Đông Địa chỉ : Số 225 - Đường 1/4 - Thị trấn Cát Bà. Huyện Cát Hải. Hải Phòng Điện thoại : 0313 888 555 - 0917 430 888
Ðề: Xin kinh nghiệm du lịch Cát Bà. Đi du lịch Cát bà khổ mỗi cái nếu mà nhỡ tàu cao tốc thì chờ đợi lâu lắm, năm ngoái mình đi chờ cả tiếng đồng hồ.
Ðề: Xin kinh nghiệm du lịch Cát Bà. các mẹ đi đâu thì đi nhé chứ đừng đi Hạ Long. Chẳng có cái gì cả mà cái gì cũng cắt cổ. Ko phải Bãi Cháy mà là Bãi Chém thì đúng hơn. Nhà em đi vừa về xong.hhic
Ðề: Xin kinh nghiệm du lịch Cát Bà. sao chị bức xúc thế ạ? DU lịch Miền Bắc mà ở đâu chẳng vậy ạ? mình là người đã đi du lịch thì phải chấp nhận, nếu mình tìm hiểu trước các dịch vụ thì sẽ không bị thế đâu ạ. Bản thân em nè làm du lịch mà đi xuống Sầm Sơn vẫn bị lừa đấy chị à
Ðề: Xin kinh nghiệm du lịch Cát Bà. đi cát bà chán lắm ( mẹ nó tham khảo du lịch Quan lạn xem năm ngoái em đi rồi ! haizz đẹp hết chỗ nói
Ðề: Xin kinh nghiệm du lịch Cát Bà. Vâng Quan Lạn là điểm đến mới, cả Cô Tô cũng vậy. Nhưng vì Cát bà vẫn nổi tiếng từ trước nên ai cũng muốn tới
Ðề: Xin kinh nghiệm du lịch Cát Bà. NHà mình năm nay đang định đi Cát Bà đây, thấy có khu Pháo đài trên đỉnh núi Cát Bà có vẻ hay ho ... CÓ mẹ nào uodate giúp với tình hình giá rổ năm nay thế nào? Có bị chặt chém ko ạ?
Ðề: Xin kinh nghiệm du lịch Cát Bà. Bác tả làm em sợ quá,em cũng đi CB cách đây 2 năm nhưng may mà ko bị tình trạng như bác Nhưng mà ở tầng 1 của tàu hay tầng 2 nếu có biến thì số phận cũng như nhau thôi. Em vẫn khoái lên tầng 2 ngắm cảnh hơn, hìhì
Ðề: Xin kinh nghiệm du lịch Cát Bà. Hí, thì lần đó số mình đen mà, đi đúng vào hôm biển động. Mình thấy mọi người bảo ngồi tầng 1 thì đỡ hơn nên tưởng thế, hehe
Ðề: Xin kinh nghiệm du lịch Cát Bà. Năm ngoái em đi đúng vào hôm mưa to gió lớn, đi mà rùng mình, hic, mà chẳng chơi bời gì mấy vì trời mưa, toàn nằm trong ks thui.
Ðề: Xin kinh nghiệm du lịch Cát Bà. Có cơ hội, tớ vẫn muốn về CB chơi, đẹp hơn Hạ Long, giá cả rẻ hơn, vote cho Cát Bà nhưng ghét nhất vụ đi phà!!!!
Ðề: Xin kinh nghiệm du lịch Cát Bà. Mọi chi tiết xin liên hệ tại : http://www.facebook.com/annazenden09 Nhà hàng Phương Phương Địa chỉ : Số 232 đường 1-4 Trung Tâm Cát Bà Điện thoại : 0313.888.254 Di Động : 01687.283.786 Email: nguyenlamcb1986@gmail.com ĐẶC BIỆT CỦA NHÀ HÀNG PHƯƠNG PHƯƠNG DUY NHẤT TẠI KHU DU LỊCH ĐẢI CÁT BÀ PHÒNG ĂN LẠNH RỘNG LỚN NHÌN RA BIỂN VỊNH CÁT BÀ NHƯNG GIÁ CẢ RẤT BÌNH DÂN Tháng khuyến mại đặc biệt nhân kỉ niêm 15 năm ngày thành lập nhà hàng Phương Phương (Chỉ áp dụng từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 8 năm 2012) Hệ thống phòng ăn lạnh rộng lớn nhìn ra vịnh Cát Bà nhưng giá cả rất bình dân Qúy khách sẽ cảm nhận được sự khác biệt về các món ăn như lẩu cá hồi, cua rang me, món ăn italia, thịt trâu khô điện biên và hải sản tươi sống vv…qua bàn tay chế biến khéo léo tài tình của đầu bếp nhà hàng chúng tôi Nhà hàng có bãi đỗ xe ô tô lớn nhỏ, miễn phí Đặc biệt quý khách sẽ trực tiếp được giảm giá % tổng giá trị trên hóa đơn khi đến đặt ăn trực tiếp tại nhà hàng chúng tôi Chúc quý khách có một bữa ăn ngon miệng bên bạn bè và người thân. Rất hân hạnh phục vụ quý khách
Ðề: Xin kinh nghiệm du lịch Cát Bà. ở cát bà thì bạn có thể đi thăm vườn quốc gia cát bà. bạn thuê xe máy tự đi. giá giao động khoảng 100k/1 ngày
Ðề: Xin kinh nghiệm du lịch Cát Bà. Bạn có thể tham khảo công ty du lịch này xem nhé mình thấy công ty cũng hay đấy; monkeyislandresort.comhttp://monkeyislandresort.com
Ðề: Xin kinh nghiệm du lịch Cát Bà. Mọi chi tiết xin liên hệ tại : http://www.facebook.com/annazenden09 Nhà hàng Phương Phương Địa chỉ : Số 232 đường 1-4 Trung Tâm Cát Bà Điện thoại : 0313.888.254 Di Động : 01687.283.786 Email: nguyenlamcb1986@gmail.com ĐẶC BIỆT CỦA NHÀ HÀNG PHƯƠNG PHƯƠNG DUY NHẤT TẠI KHU DU LỊCH ĐẢI CÁT BÀ PHÒNG ĂN LẠNH RỘNG LỚN NHÌN RA BIỂN VỊNH CÁT BÀ NHƯNG GIÁ CẢ RẤT BÌNH DÂN Tháng khuyến mại đặc biệt nhân kỉ niêm 15 năm ngày thành lập nhà hàng Phương Phương (Chỉ áp dụng từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 8 năm 2012) Hệ thống phòng ăn lạnh rộng lớn nhìn ra vịnh Cát Bà nhưng giá cả rất bình dân Qúy khách sẽ cảm nhận được sự khác biệt về các món ăn như lẩu cá hồi, cua rang me, món ăn italia, thịt trâu khô điện biên và hải sản tươi sống vv…qua bàn tay chế biến khéo léo tài tình của đầu bếp nhà hàng chúng tôi Nhà hàng có bãi đỗ xe ô tô lớn nhỏ, miễn phí Đặc biệt quý khách sẽ trực tiếp được giảm giá % tổng giá trị trên hóa đơn khi đến đặt ăn trực tiếp tại nhà hàng chúng tôi Chúc quý khách có một bữa ăn ngon miệng bên bạn bè và người thân. Rất hân hạnh phục vụ quý khách
Ðề: Xin kinh nghiệm du lịch Cát Bà. Em xin đóng góp kinh nghiệm đau thương của em về vụ tàu cao tốc đi Cát Bà để các bác tránh. Hôm 7/7 vừa rồi em có đi Cát Bà với mấy người bạn. Bạn em sợ hết vé đã ra bến Bính mua luôn vé khứ hồi từ cách đó mấy hôm. Ra đến nơi thấy biển quảng cáo băng rôn của Hoàng Yến hoành tráng. Với lại từ xưa tàu cao tốc Hoàng Yến có chút tiếng tăm. Bạn em oăn sờ chơi mua hẳn cái vé tàu khứ hồi gọi là tàu tránh song, đắt nhất, 200k/lượt, vị chi là 400k/người. Và cuối cùng chất lượng dịch vụ mình được hưởng dư lày đây: Sáng 7/7: mưa tầm tã, 8h ra bến tàu để đi tàu 8h30 như vé đã mua. Đập vào mắt là cảnh tượng người người nhung nhúc đợi tàu. Đến giờ cánh cổng xuống cầu tàu hé mở, chen chúc nhau vào, giơ giơ tấm vé để được xé. Chao ôi, sao còn quá thời bao cấp thế. Đến lượt em thì bị gạt lại vì có thanh tra giao thông đứng bên dưới nói đủ số người, không được phép chở quá tải. Thôi thế là trong số người rớt lại, có người đi theo đoàn tour, thế là bị xé lẻ. Còn có nhà thì đi cả gia đình, bố bế con chen được, mẹ ở lại. Có người đi theo đoàn công ty, cũng ngậm ngùi rớt lại ngắm mưa. Tiếp sau mới là màn bi hài kịch khiến những hành khách không thể không bất mãn. Nhà tàu người nọ người kia cãi nhau chí chóe, mẹ, cha, phụ khoa có đủ cả. Hành khách ngồi đấy cứ gọi là…mát tai. Nhà tàu thông báo 10h có tàu tiếp, 15p sau thì là 10h30, rồi lại đến 11h. Tóm lại vạ vật mưa gió, lúc bước chân lên tàu là 11h10. Và thay vì tàu cánh ngầm tránh sóng hạng nhất, là 1 cái tàu chợ, chạy hơn 2 tiếng mới ra đến Cát Bà. Phải nói là ỨC. KHÔNG MỘT LỜI XIN LỖI. Không hiểu cái bọn Hoàng Yến ấy nó cầm tiền của hành khách mà không thấy nhục à. Làm lỡ hết kế hoạch của khách. Tưởng rằng đen đến thế thôi. Chưa hết. Còn lúc về. Vé tàu của mình là 3h chiều. Đã đề phòng chiều chủ nhật đông, ra bến rõ sớm để xếp lốt. Nhưng ôi thôi, ra hỏi tàu Hoàng yến mấy giờ chạy, ai cũng lắc đầu không biết. Tá hỏa chạy ra văn phòng tàu Hoàng Yến gần nhất để hỏi, thì được thông báo là tàu hỏng, không có tàu đâu, hành khách sẽ phải lên 1 tàu khác , tên là HP02 vào 4h30. Đấy, không ra hỏi thì có mà chết dấp ở Cát Bà ah. Rồi thì mình lại mất khoảng 5 cuộc điện thoại chỉ để confirm chính xác thời gian và tàu về Hải Phòng. Kết quả là họ nói mình ra quầy đổi sang vé tàu Seaqueen island, giá 180.000. Ô, thế đúng là cái bọn này bán khách, đem con bỏ chợ. Nhẩm tính sơ qua nó cũng ăn chặn được ối tiền. Từ loại vé 200k/lượt, nó cho người ta đi từ tàu chợ đến chuyển tàu hãng khác. Và rồi, dân tình ngồi la liệt, xếp hàng dài ở cầu tàu xuống bến mấy tiếng đồng hồ dưới cái nắng chói chang để được lên tàu. Cảnh tượng không khác gì như dân tị nạn, hay trốn vượt biên của cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Tiếng trẻ con khóc , tiếng người lớn dỗ trẻ, tiếng người kêu, tiếng người than thở. Ôi đúng là một cuộc hành xác. Đợi, đợi, & đợi… & được lên tàu trong cảnh chen lấn xô đấy vào hồi 17h30… Em đặt được chân xuống bến Bính là lúc 19h15 các bác ah. Câu hỏi đặt ra: 1. Tại sao Hoàng Yến bán vé tràn lan lấy số lượng, không quan tâm đến việc tàu của mình chở được bao nhiêu, vé không có số ghế, không có series. 2. Tại sao người tiêu dùng bỏ ra một số tiền không nhỏ đối với một dịch vụ vận tải như vậy để đổi lại là sự lỡ kế hoạch và bực tức, cảm thấy không hề được tôn trọng 1 tí xíu nào? Đây có phải hành động treo đầu dê, bán thịt chó, lừa đảo trong kinh doanh? Mọi người có đi Cát Bà thì chừa cái tàu Hoàng Yến này ra nhé. Mình share hình cái vé. Đây là vé chiều về. 1 cái là Hoàng Yến, còn 1 cái là vé đổi sau khi nhận được thông báo là tàu Hoàng Yến hỏng không sửa được. Mình cũng nghe rất nhiều phàn nàn về cái tàu này. Cái ngu của mình là không tìm hiểu kỹ về tàu trước khi đi. Chỉ nghĩ đơn giản là ra bến mua vé tàu cao tốc, đi 45p là đến nơi ((((( Akay đến mức mình sẽ post bài này lên các forum nào, mọi mặt trận có dính đến cái cụm từ kinh nghiệm du lịch Cát Bà, để mọi người còn tránh. Ta thề TẨY CHAY TÀU HOÀNG YẾN HẢI PHÒNG – CÁT BÀ.
Ðề: Xin kinh nghiệm du lịch Cát Bà. Chào cả nhà ! Năm nay Cúc cũng mới đi Cát Bà về. Đi theo nhóm bạn đại học thôi. Do điều kiện kinh phí hạn hẹp; tụi mình tự đi. Chúng mình đi ra bến Lương Yên bắt xe về bến Tam bạc( vé 60 k/ 1 người ), sau đó đi tàu Cao Tốc (mất 45 phút ) lên Cát Bà. Sau đó lên xe đưa về trung tâm Cát Bà ( Vé trọn gói có 130 k/ 1 vé). Tụi mình đi tìm khách sạn thì thấy ưng nhất là khách sạn Catba hostel ở 160 Núi Ngọc. Phòng rộng, đầy đủ tiện nghi ( điều hòa, bình nóng lạnh, quạt, tivi, tủ.. wifi) mà có thể tối đa lên 4 người lớn được. Giá phòng cũng rẻ, mình đi đầu tuần chỉ có 300.000 / 1 phòng ở 4 thôi. anh chủ ở đây cũng thoải mái và dễ tính, đồ ăn cũng ngon mà rẻ nữa. Mình thích đi du lịch mình đặc biệt thích phong cách phục vụ của khách sạn này. Ai họ cũng niềm nở và thân thiện. Nếu Bà con cần liên lạc thì có thê gọi cho a Hiếu 097.789.4883. Mình tin các bạn cũng sẽ có cảm giác như của mình khi tới khách sạn này. Chúc các bác có chuyến đi vui vẻ nhé