Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đã là phụ nữ là khổ rồi,lại thêm bầu bí mà nghén thì thôi rồi..............................lượm ơi. phải mất mấy tháng đầu em ạ,chị cũng bị nghén như vậy nên chị rất hiểu,nó gọi là nghén mùi đấy,chồng đi qua người [mà rất sạch sẽ đấy nhé ],cũng buồn nôn. Đấy phải biết thương vợ nha,chăm sóc thật chu đáo vào,phải thật nhẹ nhàng,vì khi bầu hay cáu lắm,mà chặng đường phía trước còn rất dài ,những 9th 10 ng cơ đấy,chúng tôi nà phụ nữ khổ nắm chứ có sướng được như cái anh đâu ? chuẩn bị kiếm thật nhiều xiền vào để còn lo cho vợ con đê,chúc vợ em mau khỏe,hết nghén để còn ăn nhiều,ngủ nhiều cho con phát triển tốt,thỉnh thoảng bố ló nạc vào đây nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cám ơn Bác nhiều nhiều , nhưng thôi em nhường cho mẹ nào chưa bầu để lấy may sớm có em bé ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thế là nhàn rồi ạ, bây giờ chị giúp mọi người để lấy phúc cho con(u)(u)(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi chị hơi tòa mòa tý,cái miếng ngọc bội đó nó mầu gì vậy ?mình để ở nhà hay mang theo người [trong ví ] ấy ?để các mẹ nhà mình còn biết trước :sử dụng trước khi dùng, để tăng thêm hiệu quả cái may mắn mà em tặng cho cả nhà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cháu ra ngoài này chơi với ông bà ngoại được gần 2 tháng, chị về được có 1 tuần thôi , vừa rồi cháu lên ở với chị được 3 ngày. Trộm vía, bé con ngủ hỗn lắm (nhưng vẫn đáng yêu, chỉ mún cắn thoai.) em chị nằm sát vô tường, chị nằm sát mép giường, mừ hắn í thì xoay tứ hướng. Nhiều lúc nhìn con ngủ mà hông bít chán í. Lúc cháu vào phòng chờ, tự nhiên chị mít ướt, hix... Dạ, em cảm ơn bác nhiều ạ. Ku Him đã được chị Mẹ Bống Bin & Tin tặng quà rồi bác ạ, chị để dành quà cho các mẹ chưa có bác nhé! Hi vọng miếng Ngọc bội mang lại cho chị Xuân 1 em bé kháu khỉnh. Tất cả thành viên trong nhà mình sẽ sớm được toại nguyện hết. @Chị Mẹ Bống Bin & Tin: Chị ơi, nếu chị đang nằm viện thì chị cố gắng gìn giữ sức khỏe trước ạ, khi nào bình phục hẳn chúng em nhận quà cũng chưa muộn chị nhé! Chúc chị sớm bình phục! @Trangkoif: Em có quà từ chị ........roài ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cảm ơn chị đã tặng quà cho cả nhà, chúc chị sk tốt và các con ngoan. Em xin đăng ký nhận quà ở Bà Triệu chị nhé. Em đến tầm 6 rưỡi 7h tối gì đó đc chứ ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị mới bị như vậy mà đã đi làm rồi ạ!Chị nhớ cố gắng giữ gìn sức khỏe chị nha,thỉnh thoảng ghé nhà Rồng Rắn tụi em vui lắm ợ.Chúc chị mau hồi phục sức khỏe!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi mì chính cánh sao lại lạc dc vào LCM được nhỉ!!! Chúc mừng bạn đến với LCM................!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chi ơi cho e đăng ký ở trần tử bình nhé. Nhưng hôm nào thì đi nhận đấy ạ. Hi vọng nhận quà xong sẽ có tin vui còn chuyền may mắn cho các mẹ khác.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế Samhh có lấy hộ chị được ko?chị post số điện thoại của chị ở mấy trang trước rồi đấy,khi nào em mang cho Bác Doanh thì ới chị 1 phát nhé.Tks em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ui, LCM thì các cha cũng được vào mừ, đâu chỉ riêng các mẹ nhỉ? Keke.......
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ có kinh nghiệm cho e hỏi, e định cuối năm nay thả để có e bé. E đã tiêm phòng đầy đủ rồi. Chu kỳ của e khá đều, 28-30 ngày. Em sinh năm 88, chồng 82 Tầm cuối năm mà muốn có bé trai thì nên thả tháng mấy ạ? Em cảm ơn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em tìm không thấy ảnh nên mượn tạm ở đây http://phongthuyphunhuan.com/nhu-y-ngoc-phi-thuy-s756-phong-thuy-phu-nhuan.html Nhưng màu ngọc của em đẹp hơn trong ảnh,chất lượng là ngọc tự nhiên,có thể nhỏ hơn một ít ,bằng khoảng nửa ngón tay út thôi.Mọi người có thể treo vào dây điện thoại hoặc bỏ vào ví.Nếu các mẹ thích cho vào dây đeo đt thì phải đăng ký để em còn tết,tết thì sẽ đẹp hơn. Cầu kỳ hơn thì có thể đem ra chùa làm lễ.Nếu mẹ nào có nhu cầu làm lễ thì viết tên tuổi mình sẽ đem ra Chùa giúp,tiền lễ thì tùy tâm(tiền này sư thầy dùng để làm 150 suất ăn từ thiện ở viện K).Lễ tại Chùa Linh Sơn - Thanh Nhàn' Hoặc mọi người có thể chọn tạm ở đây http://www.lamchame.com/forum/showt...đeo-may-mắn-Ve-ngọc-Tỳ-hưu-Di-lặc-12-con-giáp Mọi người có thể chọn quà là gầu nước,số 8 hoặc chùm nho ở đây nhé.Tóm lại thích rì em đều có thể tặng được( hứng chí vì đang được mọi người quan tâm ấy mà )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ, em Sầu Riêng mí chị roài ná, keke....tự nhiên em hâm thía chứ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giờ hành chính thôi em ,tối gọi điện cho c,nhà chị ở Nguyễn Công Trứ rẽ vào ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ vâng thế tầm đó e đến sẽ gọi chị theo số đt bà triệu ạ, vì e đi làm về muộn nên ko đến h hành chính đc.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vậy là nhà bác ở Nguyễn công Trứ ạ? 68 Bà Triệu là cơ quan bác làm hay cửa hàng ạ? để e ghé qua
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi cho em hỏi, mọi người có thể chọn là như nào ạ ????
hì, em đã về đến HN cả nhà ạ ^^ E mấy hôm on nhai vẫn cập nhập tình hình nhà mình, nhg điều kiện post bài thì hơi ít nên chỉ hóng hớt thui ạ Hôm off nhà mình vui k ạ?E về bây giờ lội dòng hóng hớt ảnh off đây ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cơ quan c ở Bà Triệu ,của hàng ở Trần Tử Bình,nhà C ở Nguyễn Công Trứ ....em thích lấy ở đâu cũng được