Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị ơi, em nhớ ko nhầm thì cá đối lọc xương, xay thêm ít cá thu mí tôm, làm chả ngon lắm.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em đặc biệt thích ăn cá kho nên gần như lúc nào cũng có nồi cá kho trong tủ lạnh. Vì ăn nhiều nên em cũng kho nhạt hết mức có thể, dạo này dang lowcap nên ko ăn cơm, vì vậy cũng ăn cá ít hơn.
    Cả nhà có ai biết cá mắm trong Nghệ An ko ạ, ngon quên sầu luôn, và rẻ nữa chứ, mỗi tội làm hơi mất thời gian. Cá mua về luộc rồi rửa qua nước 3-4 lần. Sau đó kho với mật mía và củ sả. Phải đến 5 năm nay em ko được ăn món này, nhắc tới lại thèm.
     
    xiaomao thích bài này.
  3. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Chị Ong ơi tôm thì khỏi chê, cả nhà e mê, lần này chắc cũng ngon cực, chị mí bác chịu khó cho bọn e đc ăn ngon cùng với nhé, cảm ơn bác với chị và chị Khoai lắm, e đẻ xong sẽ phụ chị Khoai làm đầu cầu.
     
    sweetbee308 thích bài này.
  4. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Tặng hoa mọi người chả nhân cái dịp gì
    [​IMG]
     
  5. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em đi bắt mạch nhiều rồi, hay bị phán gì gì ý, kiểu như tâm tì lạnh, tăng cường ăn đồ nóng. Mà ăn đồ nóng thì người em như phát rồ, mặt mũi tưng bừng luôn. Có lần em uống liền 60 thang thuốc bắc thì thấy cũng đỡ phần nào, nhưng uống thuốc bắc tăng cân quá nên em dừng.
     
  6. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hí hí, chửa nghe vụ này, nhưng phức tạp thế thì chị chịu. Mà cá này bé thế thì lọc xương kiểu gì nhỉ.
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  7. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em kể chuyện tôm tép nhà em: sáng nay em đi chợ, chắc mẩm trong bụng là tối nay có tép biển nấu canh, em mua quả bầu 6k và thế là yên tâm bữa tối có bát canh vừa ngọt vừa mát. Cả ngày hôm nay em bận lắm, 6h em mới con mới về đến nhà, đi nấu cơm mới nghĩ ra là 4h chiều tép mới từ TB lên. Huhu, thế là em cứ vừa nấu cơm vừa chờ. Em rán xong chả lá lốt, kho cá, thái bầu xong mà vẫn chửa thấy tép. Em đi tắm. Tắm xong em vẫn quyết chờ. Đến 8h kém thì bố em về, em đành lấy tép khô đi nấu canh. Vừa đặt nồi tép lên bếp thì em có điện thoại. Huhu, thế có khổ em ko cơ chứ. Cuối cùng em nhặt vội mấy con tôm, rửa sạch rồi cho vào nồi canh bầu. Thế là tối nay nhà em vẫn có canh ngon. Bầu thì mát, mà tôm thì ngọt và dai lắm ah
    Chỗ còn lại em tạm vứt lên ngăn đá, mai em sẽ xử lý.
    GIa đình em cảm ơn chị Ong, cảm ơn các chị đầu cầu, chị Khoai, chị QQ ah!
     
  8. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Đú theo phong trào ốm của cả nhà, em cũng lăn quay ra rồi, người cứ đừ dừ, ho húng hắng, họng đau rát, lại thêm tí đờm nữa mới khổ chứ. E đã ngậm chanh đào mật ong. Hức hức
     
  9. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị ơi bây giờ em đặt có kịp ko? E chỉ xin 1kg ghẹ thôi, ko dám xin nhiều vì sợ nặng lại khó tải. Nếu được mai e chuyển tiền cho chị nhé
     
  10. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hihi, buồn cười quá, xe này lên bến GL muộn mà may ko cho cả nhà ăn mầm đá là được rồi.
     
  11. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Bongcon ơi, để thứ 5 chị qua chỗ già nhà em lấy lá nhé, chứ mai ngày kia chị ko mở mắt ra mà đi lúc nào được. Mà pờ mờ cho chị cái tên chứ chẳng nhẽ cứ anh hồng anh tuyết ah ?
     
  12. Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị Ong ơi, cái cây dạ yến thảo trồng ngót nghét 2 tháng của em nó mới được có chừng này. Cùng thì gieo, cùng thì nảy mầm, cùng trong 1 chậu đất mà cây thì bắt đầu to, còn 3 cái "cây" nhỏ xíu còi cọc, chị có nhìn thấy ko? Tầm này bấm ngon được chưa chị, mà bấm cách gốc bao phân?

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 18/6/2012
  13. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị nhớ vụ này rồi nhé, đừng CK vội vì ko biết có hay ko, nếu có chị cứ lấy thêm cho em 1kg đã.
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  14. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Bà bầu điều trị tích cực đi nhé, uống nước cam, ngậm muối, chanh muối, nhanh khỏe còn đón em rồng chứ
     
  15. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ảnh to thế hả giời. Mấy cây này lớn chậm thế à? còn chuyện hạt nảy trước hạt nảy sau là bt do chất lượng hạt và mức độ tiếp xúc với đất với nước của các hạt khác nhau. Chỉ bấm ngọn bao gồm 1-2 lá non thôi nhé, vì cây vẫn còn ngắn mà. Lần nào phải bấm ngọn chị cugnx tiếc lắm, ki bo thế đấy.
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  16. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị Phở ơi, tối nay em dùng thính của chị rồi ạ, thơm ngon lắm. Em luộc tai từ hôm qua chỉ để đợi thính của chị, hihi. Vậy là hôm nay em lại xẻo mất mấy lá chanh từ cây chanh còi nhà em rồi. Chanh gì mà mùa trước được 1 quả, mùa này được 2 quả.
     
    photron thích bài này.
  17. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thôi em đi làm việc, sáng mai phải gửi TL rồi mà em chửa viết được dòng nào. Cơ bản là ko thích làm mấy việc khiên cưỡng.
     
    ca_nha_thuong_nhau thích bài này.
  18. Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hoảng quá, em sửa lại rồi. Tức là ngắn tị thế này cũng bấm được rồi ạ? Thế để ngày kia em bấm, mai mùng 1 tránh vùi hoa dập liễu
     
  19. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hôm nay em cũng đau đầu quá. Tối qua chấm bài đến 12h, sáng nay lại phải dậy sớm chấm nốt, rồi đi chợ, nấu ăn sáng cho cả nhà, đưa con lớn đi học, cho con bé bú nốt mà 8h em đã phải có mặt ở trường. Ngồi rịt đến 12h trưa, mà lâu ko học hành nghiêm chỉnh nên hôm nay học căng thẳng quá. Tan học, em lại phi vội về nhà, cho con bú, ăn cơm, rửa bát, cho con bú, ngủ rồi lại đến trường đến 6h tối mới về đến nhà. Thế nên giờ cái đầu của em cứ biêng biêng.

    Hôm nay chắc em chẳng lội được, em ngồi một tí rồi đi ngủ, lấy sức mai chiến đấu tiếp
     
  20. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    bác Phở ơi nếu bỗng dưng bị sưng tấy chân như vậy có thể là bị con côn trùng có nọc độc nó đốt. lần chồng em nằm viện nhiệt đới, có đồng chí giường bên cạnh bị như vậy nhưng sốt rất cao và phải điều trị kháng sinh liều cao bác ạ
     
    photron thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này