Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Bà máu lửa nhỉ. Tôi chả dám đánh nhau với lão nhà tôi đâu. Lão khỏe, lão cho 1 bạt là mình đi hàng tiền đạo. Chả chơi
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Cảm ơn bà...nhưng tui sợ thuốc vào người lắm....nên cố chịu vậy....mai qua bà tâm sự...chăc đi học về được ko???? Hay hoa với lọ vờn nhau??? Vì đến sớm cũng đc nhưng mang theo sữa chua đi học hòng thì phí
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp tui bảo với lão nếu tui khỏe như anh tui đập chết anh từ lâu rồi chứ ko để cho anh sống vô trách nhiệm như thế đâu
Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Heheeh lão nào chả khỏe hơn vợ, nhưng bọn mình láo và điên lên chả oánh và tát bôm bốp....vì nói thẳng ra các lão nhường mình đứng yên cho mình xử chứ mà hành động thì bọn mình ngoài hàng tiền đạo còn bị mất và gãy 1 số thứ ý chứ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Có ảnh hưởng cái gì đâu, ko thì mua mấy viên giảm đau kiểu Eferagan về uống cũng được, yên tâm, bác sỹ bảo cả đấy Mai đi học về qua cũng được. Để sáng mai tôi ủ mẻ mới bằng gói men mới để bà làm cho yên tâm. Mẻ hôm trước vẫn còn 2 lọ nhưng ko biết còn trụ được đến tối mai ko
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp @ỉn ơi hôm nào cho tôi xin một lọ sữa chua về lam men nhé.lâu lắm ko làm ko hiểu có gặp mẹ thành công ko nữa.
Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp biết thế nhưng nóa sống ko để mình tôn trọng thì mính cúng éo sợ nữa bà ạ ,cái gì cũng vừa vừa thôi chứ
Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Lão nhà tôi cực khỏe, tay lão mà đánh thì thôi rồi. Chứ lão nhà bà khỏe gì. có tập tành gì đâu mà kêu khỏe, chẳng qua sức đàn ông hơn sức đàn bà thôi.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Nhà tôi chỉ đấu võ mồm thôi.tôi giao hẹn trước rồi đánh tôi là giải tán luôn ko nói nhiều. Bây giờ tôi ko them tát lão nữa mà cho con gái xử.
Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Máy gì thế. Uh hum nào tôi sẽ bố trí cho 2 anh em dem máy của nhau nhé ))))
Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Xem máy ai ngon hơn ...........
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Nhưng đến mức oánh nhau là fai bàn tính lại đấy bà ah.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Uống cái đấy ko vấn đề gì đâu bà ah
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp ừa nhưng bực quá mà bà ,mình phải hơn lão bà ạ ko thể để lão bắt nạt mình được
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Mai tôi ăn xin 1 lọ về làm mồi nhé ...
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Cún & nhím: tôi quên là tối mai tôi về nhà bác cả ăn cơm nhân dịp 2 bác đón Cụ thằng Ỉn quay về ở nên ko có nhà. Hay tôi gửi sc ở tủ lạnh anh chị nhà bên cạnh rồi các bà qua lấy nhé
Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Hội Trâu 85 - Một sự khởi đầu mới