Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chịu khó bấm từ nhỏ thì cây ra nhiều nhánh hơn. Nói vậy chứ chị toàn bấm rón rén, cứ thấy tiếc tiếc thế nào ý.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ỉn ơi, giờ chị mới nhờ cô mua men sữa chua thì còn được ko ? nếu được, thì chị nên mua bao nhiêu nhỉ ? vì 2 -3 ngày chị lại làm một mẻ. Trong tủ nhà chị đang hết sữa chua mà hôm nay bận chẳng lên HT mua men được
     
  3. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Dạ, em về đầu cầu LB, chỗ chị Khoai chị nhé. Chị nhớ phần e, e ăn trước khi đi đẻ cho cháu nó nhớn
     
    sweetbee308 thích bài này.
  4. Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Tầm này vẫn kịp chị nhé. Tần suất làm nhiều thì chị mua nguyên hộp đi, hoặc rủ ai share vì hiện ko có ai đăng kí lẻ nửa hộp
     
  5. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Dạ, e nhớ rồi. Khổ quá, hôm nay mệt mà bụng lại khó chịu vì nó quấy đạp liên tục, có lúc em cảm giác chả thở đc í, cứ ngáp ngáp như con cá sắp chết. Cứ bảo con hĩm là cố thêm mấy ngày nữa cho nhớn thêm 1 tí hãy ra
     
  6. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Kều hôm nay cửu vạn 50 thùng sữa giỏi thật đấy, nhà chị đi ra lòng vòng một hồi lại chui ra cái ngõ luơng sử c, thế là chẳng đi tắt về được đoạn nào cả:)
     
  7. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Lâu rồi, chồng chị mới lại đi công tác xa và dài ngày. Có việc đột xuất nên sáng nói thì chiều đã bay vào trỏng rồi. Trưa xã đt nói chiều bay mà nghe xong chị đã thấy nhớ rồi mới buồn cười chứ. Đêm đó ngủ cứ chập chờn, tỉnh giấc mấy lần. Phải đến đêm thứ 3 mới ngủ yên giấc được. Tưởng tối nay xã bay ra, vậy mà trưa đt nói phải sáng mai mới bay ra được. Thế là lại một đêm nữa ngủ một mình.
     
  8. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thế cho chị cả hộp đi, nhiêu xiền để chị ck

    Thế dạo này bố nó còn đi trực đêm ko ? tầm này mà đêm em ở nhà một mình là ko ổn nhé
    Chị cũng cảnh chồng đi vắng, nhưng may có đứa em dì ở cùng. Cũng nịnh con suốt là đừng ra ban đêm, thế mà 12h đêm chị đau đẻ đấy. Thế nên đẻ đái chẳng biết thế nào, phải tính phương án an toàn em a ?
     
    bminh512 thích bài này.
  9. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    No no em ạ,loại trừ các loại côn trùng đốt đi. Bệnh này từ trong phát ra em ạ.
    Năm ngoái bằng tầm này BC chị mất, anh ấy đứng đáp lễ 2 ngày, chân cũng sưng vác lên như thế. Từ bấy đến nay cũng 2 lần nữa rồi. Lần này phải xem để dứt điểm.
     
  10. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    i hệt xã nhà em, hồi đầu nghe xã nói em cứ buồn cười, nghĩ vẫn còn ở nhà đây thì nhớ cái gì mà nhớ. Thế mà ở với nhau mấy năm, giờ có khi mới có ý định đi đâu thôi là em cũng đã thấy nhớ rồi í
     
    very_good thích bài này.
  11. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thế bác đang ở nhà hay cũng ở HN với bác giai đấy ah
     
  12. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị Khoai ới ời, mai em muốn đú món cuốn chị ạ. Em order cho trưa mai thì có kịp ko ạ? 4 người thì nên order những gì nhỉ, em mới nghĩ được chân giò cuốn, có món gì nướng ko ạ?
     
  13. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ôi lần đầu tiên e làm cá cả nhà ạ. Mẹ e ốm nên e ko có ng chiều, mẹ e chỉ lấy nửa kg tôm bé thôi. 9h ở ngoại về là e lao vào bếp làm đồ. Trc tiên là rửa tôm to, đập sả, luộc chín, xứng đáng đắt thêm 10k cả nhà nhỉ, tôm to hơn, vẫn ngọt chắc của tôm biển. Xong làm cá, 2 kg cá 6 con to, đúng là làm cá biển dễ thật, e dùng kéo cắt đầu, bấm bụng, kéo ruột, rửa sạch. Xong e lấy khay đen của lò nướng, lót giấy bạc, xếp cá vào, vừa khít cái khay luôn. Xong e bật lò nướng, vẩy tý gia vị vào cá, nướng 250 độ cho nó máu, nửa chừng bỏ ra chắt nước. E thề là cá ngon lắm ý, ngọt mà dai thịt. E đang để nguội, để sẵn 3 cái túi zip lock size L để nhờ bố chúng nó cất 2 con một túi cho. Sau e cứ mỗ bữa bỏ ra một túi đem rán, nưỡng bơ tỏi hay rim, kho tùy ý nhỉ. Ko hề tanh khi nướng cả nhà nhé. Chỗ tôm nhỏ, e cắt đầu râu, phi hành khô rang lên rồi, chỗ đó đủ 4 bữa cơm của e là ít, tính ra rẻ nhờ.

    E lại phải cám ơn chị Ong và 2 bác. E nịnh nọt tý để lần sau e lại có phần :)
     
  14. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chồng e vẫn trực đêm chị ạ. Mấy hôm nữa BMC mí chị chồng e cho các cháu lên chơi rồi, với lại thực sự tầm này e khí là mệt mỏi, e cũng sợ cảnh đông người lắm, đi ra đi vào. Chị chồng e cứ bảo từ từ hẵng đẻ, để mấy hôm nữa chị lên chị đỡ cho. Thực sự thì em cũng ko mong mỏi gì lắm, vì em bít chị í có lòng nhưng chị í chăm 2 đứa nhà chị í là đã mệt lắm rồi, năm ngoái em còn phục vụ thêm í chứ. Mấy hôm nữa thì nhà em lại thành trại tị nạn cho mà xem huhu. Bây giờ thì vẫn ở nhà 1 mình chị ạ. Đồ đạc chuẩn bị sẵn sàng, nếu có đau thì gọi bố nó về thôi chứ bít làm thế nào hả chị, họ hàng thì cũng ở quanh quanh dưng ko gần lắm
     
  15. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    QQ comment muộn thế làm chị cứ hóng. Làm cá biển dễ mà, thừa thắng xông lên đú vụ cá đối đi, rẻ và ngon, 15k/kg, cá này theo mùa nên tranh thủ ăn. Có lẽ mai chị cũng đú cá thu và tôm vì thấy mẹ cứ khen là đợt này ngon lắm.
     
    photron thích bài này.
  16. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Xã chị thì chả thấy nói nhớ, nhưng ngày nào cũng đt 3-4 lần. Chị đi đâu xa, xã cũng thường đt như thế. Còn bình thường ở nhà thì đi từ tối tới đêm cũng chả thấy nt, đt gì cả.
     
  17. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    QQ ơi, cá thu nướng này cuốn cũng ngon lắm.
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  18. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    E cũng thix ăn cá kho tương nhắm nhé :D
     
  19. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nói chung, ở hoàn cảnh nào phải chấp nhận hoàn cảnh đấy thôi em nhỉ. Hồi chị sắp đẻ, mọi người cũng nói chị nhiều lắm, nào là chủ quan, cử ở một mình, sao ko bảo người này người kia lên. Nhưng đúng là trừ khi mình đẻ mình phải nằm đấy, còn thì minh còn tự làm đc thì có người có khi mình lại mệt hơn em nhỉ ?
    Điều quan trọng là mình phải làm chủ được tình huống em nhé, bảo bố nó dt lúc nào cũng online, mà có gì ới lên bếp có các chị đây. Nhà chị cũng gần C đấy, có gì ới chị nhé

    Xã em thì ko bao giờ nói yêu thương bóng bẩy đâu, ko bao giờ có những tin nhăn như nhà Nhepbeo, chỉ nói chân chất thôi í. Xã nhà em cũng chỉ dt, chứ lười nhắn tin lắm -trừ khi hắn thực sự xúc động vì chuyện gì đó
     
    Sửa lần cuối: 18/6/2012
    vochongmitcoi thích bài này.
  20. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ôi thôi chết e rồi, tối nay e gọi đồ nhà chị Khoai, ăn xong còn thừa bánh tráng với mắm nêm, e đã gói để đem về rồi mà giờ chị nói e mới nhớ ra là quên rồi.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này