Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Các bà thôi đi, đít đoi gì giờ này, toàn người chổng mông vào nghệ thuật. Bực, giờ này chỉ cho phép bàn bạc vụ hoa với bình thôi nhé
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nó ngủ dậy lúc 10h. Hò hét kinh hoàng. Rửa cho nó mát mẻ xem nó có thích ngủ ko. Mà nó hò đau đầu lắm!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Đọc lại mà sặc Ỉn ạ, ấy lần đầu có khác, sướng rung cả người, nhể? :-\"
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hoa đang đá đít bình bắt đi ngủ đây này. Nóng thế này, ấp có mà chết ngốt ah.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới vừa đánh nhau xong đến giờ đi ngủ lại nịnh tui ,tui éo thèm nhìn mặt
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hì hoa đẹp hoa đẹp nhưng cơ mà đúng sự thật vạn vừa làm thế với em Mèo thật.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Cả ngày hôm nay tôi ru rú trong điều hòa, ló mặt ra ngoài mỗi lúc tưới rau, trời này động cái là mồ hôi như mưa, đẻ xong tự nhiên nó thế
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nhà tôi nóng như cái lò ý. Oi kinh người. Hôm nọ đang tính bảo có khi fai lắp điều hòa. Nhưng để lắp đc cái điều hòa chắc fai sửa cái nhà này mất đôi chục. Chả nhẽ lại cứ phải chịu nóng. Điên lên mất.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nãy mình chỉ nhìn ảnh, ếch đọc. :lol: Thoai, buổi tối zui zẻ, ngủ đây hẹn sáng mai nhá! (Mình ghét thế, chồng mình đi ăn thịt mèo, con mèo vừa hôm qua còn chơi với mình, thế mà ông ấy phím bọn sv bắt, hnay mình & chồng về nhà đúng lúc chúng ló đang thui các bà ạ. ToT)
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Đại gia lắp cho cái phòng ngủ thôi, lắp cửa nhôm kính, , làm trần,.. chắc cũng mất tầm 1 chục thoai bông ạ.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Thôi ngủ đây, lão ý cáu nhặng xì ngậu lên rồi. G9 các Trâu già nhé.
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới 2 bố con nhà nó ấp nhau ngủ rùi, ngủ chỉ canh canh đá đít vợ để đc nằm cạnh con thôi