Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thôi e ngất đây .
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Vâng chị ạ, mai em hỏi lại mẹ. Cô bán hàng chia đấy, mẹ em chỉ ngồi lườm cô ấy thôi.
     
    xiaomao thích bài này.
  3. Khoaibeo

    Khoaibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nếu ăn thêm thì mấy cũng được nhưng ăn cả bữa có thế thì hơi thiếu nhé, cứ tính mỗi ng 1 đĩa thịt + 1 ít chất bột ( bát bún hoặc đĩa bún khô cuốn kèm) thì mới no đc.
     
    sweetbee308 thích bài này.
  4. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Lucky và mít còi đâu, sau này huấn luyện con nữ công gia chánh rồi thông gia với nhà QQ này, lúc về hiệp lực đì nó nhé ](*,)
     
  5. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hihi, mai em có nồi canh củ nấu tôm rồi. Vậy cho em 1 heo cuốn, 1 ba chỉ nướng rượu vang và 1 thăn bò nướng chị nhé.
     
    Khoaibeo thích bài này.
  6. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    E nhớ rùi ạ. Càng gần ngày đẻ em càng xoắn vì lo chị ạ, chả biết lo gì dưng cứ sợ sợ thế nào ấy
     
  7. Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Có chị ạ, bao giờ chị lấy ?
     
  8. Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ôi, thế chỉ trung thành với kho là ngon nhất thôi ạ, tại nghe 15k/kg mà em ham
     
  9. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Cuối tuần chị mới làm, đc nhà em ở khu nào nhỉ để chị thu xếp qua mượn?
     
  10. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị cố giữ qua đợt dịch này nhé, ốm đau lại bầu bí mệt ko chịu nổi chị ạ, em khàn hết cả giọng rồi
     
  11. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ca nay ran ko ngon dau chi oi
     
    sweetbee308 thích bài này.
  12. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Khuyên thật là thử đú 1 lần đi, kho với tương bần.
     
  13. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Cả nhà ơi, dạo này chồng em xoắn quẩy. Thấy vợ hay SMS, rồi đt, chiều nay thì bảo đi lấy HĐ 1 lúc rồi về, vậy mà lượn đến 6h30 mới về, hehe. Bạn chồng cuống rồi ](*,)
     
    photronbminh512 thích.
  14. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hí hí, sau này con hĩm nhà e mà phải lòng anh QQ hay KK thì nó phải về dạy mẹ chồng làm hải sản hả chị 2Cu? hế hế. Giống í như nhà em bây giờ, MC e ko biết làm hải sản 1 tí nào, tôm cua cá mực mà ở biển là phó măc cho con dâu. Năm ngoái bố em ở Phú quốc ra được người ta gửi cho 1 thùng mực làm quà, trời nắng mà 1 mình e dãi thẻ ra làm, vừa tanh vừa mùi, MC ngồi cạnh cổ vũ. Nghĩ đến giờ vẫn sợ
     
    bminh512 thích bài này.
  15. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị ơi, 1 mình e ăn được 2 đĩa cuốn đấy, thêm 1 bát bún nữa cơ, hi hi
     
    Khoaibeo thích bài này.
  16. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ong ơi chị có khuôn mousse 22cm, em có dùng không chị bẩu chồng chị mang đến cơ quan em chạy qua mà lấy, rất là gần nhà em, cách có một ngã tư cầu vượt thôi?
     
    sweetbee308 thích bài này.
  17. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Dạo này người ốm khắp nơi các mẹ ạ, ngõ nhỏ nhà em không nhà nào không có người ốm đâu, khổ lắm ý, nhà em Xôi Ruốc và cô trông cháu cũng ốm rồi, hôm nay em phải đi mua thuốc lá chị Phớ chỉ để cho cô ấy uống kèm thuốc tây, may quá cô ấy khen thuốc vị ngon chị Phớ ạ. Còn em Xôi Ruốc buồn thỉu hẳn đi, tối hạ sốt được một tý cuồng chân, cứ chạy ra ngõ vào hết nhà nọ nhà kia chơi, đi tung tẩy một mình ngoài ngõ nhìn rất buồn cười. Em sau mấy đêm gần như đêm trắng đâm ra quen mắt, giờ chả ngủ được mặc dù chồng cứ giục đi ngủ đi không thì đêm phải dậy chăm con.
     
  18. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Hôm nay rảnh rang em kể các mẹ nghe mấy chuyện vặt của Cơm Nắm nhà em.

    Được nghỉ hè đâm ra nàng rảnh rỗi, thích nhất là đi bơi, nhưng mà năm nay em bận nên không đưa con đi được như mọi năm, nên nàng ta quyết chí tập đi xe đạp. Mắt thì mờ, chân thì chậm (vì nặng đấy ạ), lại đi cái xe Oyama của Đài Loan, dáng hơi cao so với trẻ con (mặc dù hạ yên, hạ tay lái rồi) nên là lóng ngóng mãi nàng chỉ dám dắt xe. Có hôm đi vào một ngõ khác rộng hơn, ít xe qua lại, có mấy em bé hơn mà đi được xe rồi cứ chạy rồng rắn theo sau để xem, lại còn kháo nhau là "cái chị này bị làm sao mà không đi được xe đạp nhỉ", thậm chí là "chị này bị dở hơi à" :) nên nàng vừa ức nhưng lại nhụt nhụt. Hôm kia em mới hích con một cái bằng cách treo giải là con mà biết đi xe trước ngày 28 (tức là em cho con khoảng 2 tuần) thì mẹ sẽ thưởng món quà con tùy chọn, nàng hăng hái chọn luôn ipad :) Mẹ chối vội thì nàng hạ cấp là một đôi sandal hơi cao gót của bata, chả đẹp lắm đâu nhưng con mê từ lâu vì là cao gót ạ. Cú hích thế mà hiệu quả, đang lóng ngóng rón rén là thế, mà hôm nay con đi được một quãng ngắn rồi, độ dăm bảy mét thì loạng choạng dừng lại, mỗi tội vẫn phải dùng còi mồm, và đúng trình trạng như mình ngày xưa là định tránh cái gì sẽ đâm thẳng cái đó ý các mẹ ạ.

    Tối hôm qua Cơm Nắm ngắm mẹ rồi bảo, con thấy nhà mình em là xinh nhất, xong đến mẹ, sao con xấu thế này! Em bảo, mẹ thấy con xinh xắn đáng yêu thế, xấu đâu mà xấu, rồi em giả vờ kêu là con chê con gái mẹ xấu làm mẹ buồn quá, thế là cô nàng lại bảo, à con xinh con xinh hihi. Em biết con hay suy nghĩ, nhiều khi nói thế thôi nhưng trong bụng là chưa yên tâm đâu, em mới hỏi, thế con thấy con xấu ở điểm gì? Con bảo, da con đen, lại còn bé mà đã có mụn, có nốt ruồi, nốt ruồi xấu quá mẹ ạ, làm thế nào mà hết nốt ruồi được không hay là con phải đến spa? Câu hỏi này thì em không đỡ nổi, hai mẹ con ôm nhau cười ngất ngư luôn! Cô Kêu ơi hôm nào cô đi spa thì bao cháu một hôm nhá há há há :)

    Hôm em cho con đi làm cùng, con chả có gì chơi cứ chạy đi chạy lại đếm số viên gạch lát nền ngoài hành lang, một bác đồng nghiệp của em mới đưa cho cái thước, bảo đo kích thước viên gạch. Con đo tỉ mỉ rồi báo cáo là 30 xen ti mét. Bác này mới ở Nhật về nên đâu ngờ trẻ con lớp một giỏi thế, biết cả xen ti mét cơ, bác cứ ngỡ em cho con đi học trước chứ đâu ngờ! Xong bác đố, mỗi viên gạch kích thước 30cm, nếu xếp 100 viên gạch thành hàng dài thì sẽ dài bao nhiêu cm? Con em cứ chối đây đẩy, "tính nhân đấy, cháu không làm được đâu", bác hỏi, tính nhân là gì, lấy cái gì nhân cái gì, con lại bảo "lấy 30 nhân 100, bằng bao nhiêu thì cháu không biết tính", ô em lạ quá cơ, sao mà con em nó lại biết là phải làm tính nhân nhỉ, mà con đã học tính nhân đâu, chưa có tý khái niệm nào cơ mà???
     
    Sửa lần cuối: 19/6/2012
  19. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Dạo này bếp vắng về đêm quá nhỉ, thôi Ong ơi chị cứ nhờ chồng chị mang khuôn đi nhé, chị PM đại bản doanh rồi đấy, em mà cần đến lấy khuôn nhắn tin cho chị số 09 tám ba 56 bảy bốn 86 nhé! Chị cài sẵn giấy nến vào giữa đáy khuôn với ring cho nó đảm bảo hoàn toàn không rò rỉ nhé!
     
    sweetbee308 thích bài này.
  20. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nói nốt câu này rồi xuống bếp, chị cũng không biết làm cá gà gì đâu, hôm nọ có nhà ở quê tát ao gửi cho một cón trắm đen cỡ 4kg, vội mang ra chợ nhờ làm hết 20k, giờ mua một cân cá đối 15k xong đi thuê làm 20k thì thật là hài hước nhỉ! Nhưng mà nghe cá thu thì cũng ham, 2kg mà 6con thì chắc cũng mềm nhỉ, lần tới chị sẽ mua cả cá thu nữa, cố gắng bằng cái QQ về mặt cá thu :), còn như cảnh Mít Còi tả ở đây thì chắc chị đúng là "gần mực thì đen (đủi)" mất, nhưng mẹ chồng chị giỏi làm đồ biển lắm, bố chồng lại giỏi thịt gà, mỗi tội chả có mà làm.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này