Chúc mừng sinh nhật bé Len và bé Bống nhé! Chúc 2 bé có buổi sinh nhật thật vui và nhiều kỉ niệm, chúc 2 bé càng lớn càng xinh đẹp, ngoan ngoãn, học giỏi, vâng lời bố mẹ!!! Tặng các bé thật nhiều hoa nè!(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
bà này đầu óc (đen bóng quá) dạo này thế nào rồi con đi nhà trẻ còn khóc ko bà, tôi vẫn theo dõi các bà 8 với nhau nhiều lúc mệt tôi đọc tin các bà 8 với nhau mà đỡ mệt hẳn đi Mà con bà học lớp hoa sen mấy đấy con tui học lớp hoa Đào ở tầng 2 buổi sáng khoảng 8h kém 15 tui đưa 2 đứa đi học xong lại vội vàng lên đường tôi rã rời hết cả tay chân. Mà hôm trước họp phụ huynh lớp con bà đóng nhiều tiền ko
các mẹ 8 vui vẻ wa. tôi cũng muốn nhưng gia đình tôi đang có việc nên cũng ko có time chỉ buổi đêm lọ mọ tí rồi đi ngủ
ơ, thế mà tôi cứ tưởng con Len sinh trước thằng cu nhà tôi 1 hôm chứ nhể, hóa ra cùng ngày à? hôm qua có tổ chức gì ko?
Nhiều bà có con trùng ngày sinh nhỉ ? Hôm nay tôi fải đi làm, hix, chắc 10g đêm mới được về. Bà nào thích cho con đi chơi trung thu thì lên khu vực Chợ Đồng Xuân nhé, có nhiều gian hàng, trò chơi cho bé lắm. Hì hì.
Con Len sinh lúc hơn 1h đêm nên sang ngày 18 rồi bà? Nhà tôi chẳng tổ chức gì cả, kéo lên ông bà ngoại chơi rồi về. 27 này thì tổ chức chung với nhà các bé tháng 9-10 luôn.
Thế BC bà dạo này thế nào rồi, có đỡ ko bà? Chắc mẹ nó vất vả lắm nhỉ! Con tôi học lớp hoa sen 2, cái lớp gần phòng thu tiền học ý. Thế là học cùng tầng nhau rồi! Con tôi toàn 8h mới đến vì phải đưa thằng anh đến lớp trước. Hôm trước bà ngoại tôi đi họp hộ, tôi ko đi họp. Nhưng ko biết đóng bao nhiêu tiền vì bà bảo, nó cứ khóc làm bà ko họp dc, thế là cô giáo cho về trước. Hôm nay đưa đi nhưng mưa to quá, ở lớp lại mất điện nên cho nó về, vẫn chưa biết là đóng góp thế nào!
Ở nhà, MC tôi cũng toàn nuốt hạt đỗ đen thôi, nuốt hạt đấy hình như sáng mắt ra đấy, mẹ tôi uống được có khoảng 5-6 tháng nhưng bà bảo bây giờ mắt xem báo ko phải đeo kính nữa đấy! Trẻ con uống cũng tốt cho mắt!
BC tôi mất hôm qua,11h ngày 22 thứ 3 mới cử hành tang lê ở trần thánh tông bà ạ, Sáng nay mất điện 1 tí là có mà vì biết nhà tôi có việc nên cô giáo bảo cứ để nó ở lớp ko sao đâu mà hôm nay cũng mát trời lớp con tôii đóng 350k. Mấy hôm nay cả nhà tôi cũng đỡ mệt chút ít vì ko phải vào viện như mọi khi nữa bà ạ cám ơn bà hỏi thăm nhé.
Chia buồn với gia đình bà nhé, chuẩn bị tang lễ nhiều việc lắm đấy , bà cố giữ gìn sức khỏe kẻo ốm theo thì khổ !
Thành kính phân ưu cùng gia đình bà, chúc bà có sức khỏe còn chèo chống công việc gia đình nhà chồng nhé.
Xin chia buồn cùng gia đình nhà mẹ nó nhé, bây giờ mới vào online, chắc giờ này cũng đã đưa cụ đi rồi nên mình ko đến được. Mẹ nó cố gắng lo toan chu toàn việc gđ nhé! Con nhà mình hôm nay hỏi cô thì cô bảo là phải đóng 300k, còn thằng lớn hôm nọ đi họp cũng phải đóng 750k đấy!
Nếu bà mà đồng ý cho người khác dắt đứa này khéo lại có khối người tranh nhau thì chít Đi chơi chuyến này thật là thích đấy, điều kiện ăn ở ngon lành, cả đoàn ai đi về cũng hài lòng. Đoàn tôi đông nên được bố trí riêng 1 tầu luôn, rất vui. Cứ lo ở trên tàu chật thì đk ở bị hạn chế nhiều nhưng hơn cả sự mong đợi, mỗi phòng đều có điều hòa và nhà vs (trong nhà vs còn có khu tắm bằng vách kính riêng nữa. Nằm ở trong phòng qua cửa sổ nhìn ra ngoài thấy cảnh non nước mà thấy mê. Hôm lên bờ được ở ks Royal Park khu villa nên cũng rộng rãi, buổi tối nhà tôi sang Tuần Châu xem xiếc cá heo và nhạc nước nên bọn trẻ con thích thú lắm. Nói chung sang năm nhà bà mà bố trí được thời gian thì nên đi tour này.