Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nói thế là không được, hồi xưa lão ý chiều hơn nhiều, bây giờ mình cũng thấy nhạt nhẽo rồi đấy
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    tamtit83sweetbee308 thích.
  2. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Cây ớt nó bé thế thì lấy bao nhiêu lá cho đủ. Nhà chị cây ớt bây h mới đang chuẩn bị ra nụ, ko biết có đậu được quả nào ko. Ớt này là chị gieo hạt, sau đó tách lấy 1 cây đem trồng chung với chậu chanh, vớ vẩn thế nào mà bây h nó cũng to được. Chậu chanh bé tí, nhưng nào là chanh (đậu 2 quả), ớt (đang ra nụ) và hẹ (được dăm cây).
     
  3. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    E lào có dám ..... :-\"

     
  4. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chắc nó bảo bác, mỗi tháng cho có 3tr mà cũng khoe, ko bằng cái túi của bác ý.
     
    bongcon2011 thích bài này.
  5. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nói y như con Fsolei, hai chị em đi mua quần áo, lúc trả tiền nó thòng thêm một câu, 2 cái váy này bằng tiền tiêu của anh Việt cả tháng. Làm mình cũng hơi áy náy, nhưng mà quên ngay, ăn sáng ở nhà, ăn trưa công ty, ăn tối ở nhà. Cầm từng ý tiền là đủ rồi
     
  6. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    E đọc bài bên ném đá về vụ chợ thuốc ở GIãng Võ mà sao thấy nhiều mẹ đã không biết còn chém bão như đúng rùi. Nói làm nghề buôn thuốc siêu lợi nhuận rùi này nọ. Thấy buồn cười quá ạ
     
  7. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Bác lói hộ nòng iem ... :D

     
    sweetbee308 thích bài này.
  8. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3


    Chả biết nhà mọi người thế nào chứ nhà chị cho đi từ hồi 9 tháng.
    Đầu tiên bế ra cho quen, mua bộ đồ chơi bãi biển để chơi trên cát đã, có đứa sợ bẩn thì phải có cái để trải ra, nhà chị có cái lều, ngồi chơi trong đấy vừa k nắng vừa chơi cát, khi chân và tay bẩn mới đưa ra gần biển để rửa, khi đã quen thuộc rồi mới bế ra biển gần thôi để chân chạm nước biển, đừng để sóng đánh vào mặt khiến trẻ con dễ sợ.
    Kem chống nắng thì nhà chị vẫn thường dùng của Oriflame, loại của trẻ con.
    Đồ tắm bây giờ thường có các loại có cả quần và áo đấy, tiện lắm, k sợ bị lạnh
     
  9. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Sáng nay em nhắn tin cho Kún: Hôm nay mùng 1 âm lịch, có ăn phở gà Hàng Than không chị mang vào cho. Nàng ấy trả lời: Em ăn rồi chị ạ, thanks chị. Ha ha ha:) :) :) :)
     
  10. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị ơi, thế đồ tắm thì mua ở đâu ạ ?
     
  11. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hồng Xanh ơi, sao phải buồn nhỉ, mục đích trên kia của em đã được cơ mà, chồng em vui vì em còn gì nữa! Em chả phải thấy khó khi đối diện với ai cả, rồi dần dần sẽ lại quen, hồi trước vẫn thế còn gì nữa, thời gian vừa rồi em tu thành chính quả rồi cơ mà, giờ ngẩng cao đầu mà sống thôi.
     
    chutchithntamtit83 thích.
  12. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hóa ra cũng có ng kém cỏi như em :). E đã bảo gần như là e ko biết mổ chặt con gì. Gà vịt e cũng ko biết chặt luôn. Hồi mới về nhà chồng, sang nhà ông bà ăn cơm e bảo con ko biết chặt, thế là bà cười rũ rã kêu mày giống tao. Hồi tao mới về nhà bố mày, ông bảo đi chặt gà tao cứ lóng ngóng quay ra quay vào, may chú Mạnh hiểu ý chú ra chú giành chặt cho. Sau rồi nhà rặt 1 lũ đàn ông ko chịu làm nên mình phải làm thì mới gọi là chặt được chứ chưa biết chặt đẹp. E kể chồng e chồng e bảo mẹ con giống nhau nhỉ, chồng e cũng ko biết chặt nên e cũng ko đùn đẩy được, e cứ chặt nát bét ra nhg ko bao giờ dám chê. E là e nể cái Kêu biết làm đủ thứ cá mú, ngỗng vịt, giờ e nể thêm cả cái mitcoi mổ mực nữa. :Cuoi
     
    ca_nha_thuong_nhau thích bài này.
  13. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Vâng e đã bảo dể và làm được thì yên tâ là chị làm được :) Chả cần dao thớt gì đâu ạ, cứ tay cầm kéo tay cầm cá mà cắt thôi.
     
  14. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Khổ thân cái HHX, ai bảo mày 1 tay thâu gọn bầu trời vào làm gì cho khổ ra.
     
    vochongmitcoitamtit83 thích.
  15. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    ôi lại nói chuyện MC. dạo này bà ngoại e xuống ở nhà e. e vừa ấm ức, sợ bực mình, vừa tức phát khóc đi được. trước ông bà e ở vs cậu, cuối tuần lên chơi thì yêu lắm, thương lắm. giờ ở cùng nhà e, suốt ngày soi mói xem e vs mẹ e nấu nướng thế nào để chê. suốt ngày chê lên chê xuống là nấu vụng, bẩn trong khi bà e thì siêu bẩn siêu vụng chả ai bằng ý (mẹ e cứ lên nhà ông bà là lại cọ bếp cho bà e mà, trời ơi, bẩn kinh khủng) e ức quá thì cãi thôi chứ k điều trị bà đc như mẹ e. có lần e thái giò làm bún thang cũng ngồi soi xong chê là vụng, thái dầy thế (e thề là e thái mỏng vừa đủ nhá, chả nhẽ thái mỏng như gấy thì ăn còn cảm giác gì). cứ thế là ngồi soi rồi chê lên chê xuống. mẹ e tức quá đuổi e ra rồi thái to hơn cả e thái, xong phán "đấy, con chỉ thái đc thế này thôi mẹ ah" thì bà e với chịu thôi đấy
    sáng cuối tuần 2 chị e em nấu cháo ăn liền ăn sáng, đập thêm quả trứng vào cũng đứng soi xong hỏi, cháo mà cũng ăn trứng ah, rồi cười khẩy 1 cách đầy khinh bỉ. ôi, e chết mất vì cái điệu cười khẩy kinh bỉ của bà e quá thôi. sáng đi làm cứ thấy e xuống cầu thang lại hỏi hnay ăn gì, e bảo đến cty ăn cho tiện lại cười khẩy. e bảo mẹ e hôm nào làm nem cá đi, lại cười khẩy. nghe rất ngứa tai
    e nghĩ thầm, may mà bà k phải MC em, chứ k thì e chết mất. ôi, mới là bà ngoại thôi mà cuộc sống của e đã đảo lộn, đầy ức chế rồi, sau ở vs MC k hiểu e có trụ đc k nhỉ, e lại còn thẳng và nóng nữa, cứ soi mói rồi nói e k ra sao là mặt e khó chịu, e cãi luôn :(
     
  16. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Cá thu ko lẻ kg đâu bà ạ. Tiền xe ôm đã biết bao nhiêu đâu mà tính. Cứ để nốt hnay đã.
     
  17. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ơ kìa, e cứ biết là e lấy hàng ở nhà dabeo nhé, còn từ bến xe đường đi nước bước thế nào thì quan tâm làm gì. Số dabeo đây nhé 01255 tám 00 tám 6 tám.
     
  18. Ú Bịp

    Ú Bịp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Sáng ra lội ngược dòng, thấy chuyện Cơm Nắm nhà BSngoc mà ấm lòng hẳn. Đọc chuyện nhà Limi thì cảm giác nhẹ nhàng như thần tiên. Còn nhà Bsingoc thì ấm áp, tình cảm. 2 bà này cùng tuổi với tôi mà sao nhẹ nhàng, tình cảm thế nhỉ. Tôi ko đc 1 góc 2 bà ấy. Chắc tôi thế nên con gái tôi cũng giống mẹ. Hôm qua ông ngoại bảo nhà có 3 đứa cháu nội mà ko quậy bằng 1 đứa cháu ngoại! hihihi
     
  19. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ở bee shop Giảng Võ có bán đồ bơi đấy chị ơi, nhiều bộ ưng lắm, hay chị vào LCM mua online cũng nhiều


    Chị có nể em không, em biết chặt gà như cỗ cưới, cho em 1 cái thớt gỗ, 1 cái dao đầm tay em chặt cho, từ hồi có em về là nhà chồng phân công em chặt gà và vịt. Nhưng nói thật là chặt cho nhà em ăn, em cứ chặt nhỏ nhỏ tung hoành, cho dễ gắp dễ ăn, cái kia có khách em mới chặt thôi.

    Làm con gì em cũng biết làm, nhưng em không thích làm, hàng xóm cho con ngan, em nhờ ông làm luôn hộ cháu với :D. Ở quê gửi gà ra, em mang ngay ra chợ thuê người ta làm, cá mú em toàn để họ làm xong em mới lấy, chắc lần này chỉ có làm cá thu của chị Ong là em mới chịu làm thôi, em lười thì vô đối luôn đấy.
     
    xiaomaovochongmitcoi thích.
  20. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Sáng nay không ăn sáng đc vì nóng quá, em ngồi uống từ sáng gần hết hộp 1l Frischli rồi, hic.

    Hôm qua đi siêu âm, Cà đc hơn 3kg, hihi, yên tâm rồi, giờ thích đẻ lúc nào là đẻ thôi, không sợ con bé quá, bs bảo sao con em to thế dù em đã nói quá ngày dự sinh lên một tẹo rồi, đúng là gen của bố nó, cứ tháng cuối là nó phi mã, nó lên vù vù, giờ nhìn em giống con khủng long lắm cả nhà ạ.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này