Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    hôm đấy em ko đeo kính nên ko nhìn rõ em bé lắm. Hihi với lại lúc đấy đang bận choành chọe với tập trung ăn uống với bạn béo ạ .
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. khanhngoc08

    khanhngoc08 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Mùng 1 đầu tháng này, chúc cho HHX lấy lại được tâm trạng vui vẻ để chém gió cho nhà mát mẻ em nhé.
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện nhà em chị cũng chẳng biết nói thế nào để cho em bớt tâm trạng đi nữa, điều gì tốt nhất cho em thì chị nghĩ em cũng đã làm rồi và trong nhà các chị em cũng đã khuyên em rồi. Chị chỉ nói chút chút về chuyện mẹ chồng nàng dâu mà chị thấy và cảm nhận ngay trong nhà chị thôi em à, hy vọng đọc song rồi thì em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn ... cái dòng chị bôi đỏ trên kia nhé, đấy chính là nguyên nhân đẩy mâu thuẫn lên cao trào nhất giữa 2 vợ chồng em với BMC, thật sự nhiều lúc chị suy nghĩ & cố gắng đặt địa vị mình vào vj trí các cụ để lý giải làm sao cái nguyên nhân khi mà có sự tranh luận giữa 2 vợ chồng, 2 vợ chồng nhé thì lý trí các cụ luôn luôn để sự cá nhân lấn áp, cho dù các cụ có sai lè ra nhưng nếu con các cụ mà đứng về phía vợ là y như rằng ... k thể nói chuyện được. Có lẽ các cụ cho rằng các cụ đã mang nặng đẻ đau, vất vả cày cuốc tạo đà cho con mình có được sự thành công như ngày hôm nay, bỗng dưng có đứa đến lấy mất hết cả lý trí của nó, lại còn dám bênh vợ, cãi bố mẹ ngay trước mặt vợ :D. Chị đã từng nghe mẹ chị đúc kết sau khi có sự bùng nổ giữa 2 vợ chồng con trai và mẹ là: Cái thằng bênh vợ, chẳng coi bố mẹ ra cái gì, nói 1 câu là cãi, coi vợ là nhất, ngày xưa nó đâu có thế... oa oa, ngày xưa thì nó đã đâu có vợ và ngày xưa bà cũng đâu có vô lý như bây giờ, mình là con gái mà thấy rõ các cụ vô lý thật n không thể nói được đâu em nhé, chỉ có là dần dần nguôi ngoai rồi các cụ chắc cũng nhận ra thôi. Chị em chúng mình, được chồng đứng về phía mình, dám đứng ra đối diện với ông bà để bảo vệ mình là sướng nhất rồi nhưng tâm trạng các ông ấy thì cực kỳ k ổn em nhé, có lẽ đấy chính là bên tình bên hiếu. Thôi thì nhịn các cụ, 1 điều nhịn 9 điều lành em à, lúc nào thích hợp thì ngồi nói cho các cụ hiểu, già rồi nên chắc vậy. Stress quá thì em cứ lên bếp mà xả, cuộc sống vẫn cứ phải sống và va chạm, đừng tao áp lực cho mình cho khổ ra em nhé.
     
  3. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em cũng thế thôi chị ơi, tháng 8 này đóng tiền học mẫu giáo mà xót cả ruột
     
    photron thích bài này.
  4. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Trường này ở gần khu Định Công, Linh Đàm chị ạ.
    Nhà em tiền học là không dám tính vào bất kỳ khoản chi tiêu gì của tháng cũng như năm. Kiểu cố tình lờ đi chị ạ,hihi

    Nhà em đang có mấy con nghiện về nghỉ hè.

     
  5. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Vụ này chị bắt tay QQ, chị chẳng biết mổ bất cứ một con gì cả. Mấy món ấy toàn bố chồng làm cho hihi.
     
  6. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ong ơi có vụ lợn cho chị chung với nhé, hụt mất hải sản tuần này rồi, tiếc quá
     
    khanhngoc08sweetbee308 thích.
  7. khanhngoc08

    khanhngoc08 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ngọc ơi, đú đi để tớ cấp tương cho nhé.
     
  8. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ong ơi Ong tả cho chị nghe xem cái cá đối này làm như nào? mổ bỏ ruột à, đánh vẩy à, có phải cắt đầu không?

    Sáng nay chị bảo chồng chị mang khuôn đi rồi em Ong Hải Sản Diêm Điền sẽ đến lấy, anh ấy lại hỏi, thế hôm nay anh với Ong gặp nhau hai lần à, vì hôm trước chị tưởng lấy ở nhà em chỗ Xuân Thủy mà, nên phân công cho bác ấy đi lấy, bây giờ sẽ được QQ bố trí giao tận chân công trình rồi nên là bác chồng chị mất cơ hội gặp em Ong thêm lần nữa trong ngày, chắc đang buồn, tý nhớ an ủi nhá!
     
    bminh512sweetbee308 thích.
  9. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Sóc & Brother mở kho warehouse, giảm giá ở 49 Phan Chu Trinh cả nhà ơi.
     
    daisykidsphotron thích.
  10. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ong ơi Ong tả cho chị nghe xem cái cá đối này làm như nào? mổ bỏ ruột à, đánh vẩy à, có phải cắt đầu không?

    Sáng nay chị bảo chồng chị mang khuôn đi rồi em Ong Hải Sản Diêm Điền sẽ đến lấy, anh ấy lại hỏi, thế hôm nay anh với Ong gặp nhau hai lần à, vì hôm trước chị tưởng lấy ở nhà em chỗ Xuân Thủy mà, nên phân công cho bác ấy đi lấy, bây giờ sẽ được QQ bố trí giao tận chân công trình rồi nên là bác chồng chị mất cơ hội gặp em Ong thêm lần nữa trong ngày, chắc đang buồn, tý nhớ an ủi nhá!
     
  11. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    vâng, cảm ơn bác...Đời em còn chưa biết đi công tác là thế nào? toàn tiếp đoàn công tác thôi, khúm núm, nịnh nọt kinh lắm nên em đoán bác đi kiểm tra cũng được người ta khúm núm như thế???? Em cứ nghĩ đi công tác nước ngoài là biết thêm `1 nước thế là oách rồi sao phải đùn đẩy nhau..em là em xung phong đi luôn, sướng quá í chứ..Gìơ chỉ cần đi đâu, ko phải cơm nước, con cái là em sướng
     
  12. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    nhà mình đang buôn chiện gì thế ạ?có gì mới ko ạ em ko lội kịp nữa
     
  13. khanhngoc08

    khanhngoc08 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị ơi, có 2 của để dành như chị thì vất vả thế nào em cũng cho chúng nó nghiện như Pho & Tròn, em mơ ước lắm lắm. Mà bác có lấy cốm k để em tìm cách chuyển cho bác nhé.
     
    photron thích bài này.
  14. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3


    em ơi cho bổ sung thêm mấy đối tượng nữa chứ, hạn chế thế, nếu k chị xin xếp vào đội giống các bà Bầu nhé
     
  15. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Con Hl nhà chị cũng chị ở đây đến hết lớp 11 thôi, lớp 12 sang Canada học rồi, 4 năm đại học nữa, hu hu. Tiền học của nó cũng không tính vào chi phí được, 1 năm đóng 2 lần, cắt thẳng từ lương tháng của bố
     
  16. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    vâng thế để em tạm hoãn vụ bình bọt để chờ bác nhé, e sắm mấy thứ kia
     
  17. sweetbee308

    sweetbee308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    1,751
    Đã được thích:
    1,429
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị ơi cá đối đánh vẩy, rồi mổ bụng moi ruột chị ạ. Làm nhanh lắm vì cá nhỏ, vẩy mềm. Em ko bỏ đầu vì em thích ăn đầu cá kho nhừ, ăn hết xương luôn chị ạ.
    Chiều nay em cũng được diện kiến anh nhà chị nhé, hihi.
     
  18. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Mày có chân dài miên man, ti toa ( . ) ( . ) không mà học bí kíp.
     
    mocmam thích bài này.
  19. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ôi Khánh Ngọc ơi tôi đội ơn bà, bà có nguồn tương Bần ở đâu ra thế? Hồi trước có một cô chỗ tôi cô ấy chưa nghỉ hưu nhưng mắt kém không làm được thí nghiệm nữa, buổi trưa hay nấu cơm cho mấy đứa ăn, cô ấy kho thịt nạc vai với tương cũng ngon lắm nhá.
     
    bminh512khanhngoc08 thích.
  20. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    chị Khánh ngọc : EM cảm ơn chị,, em hiểu những lời chị nói rồi ạ...Chỉ vì chồng em thấy ông bà vô lý quá mới bênh em, em biết là như thế ông bà càng ghét hơn nhưng lúc í em mà nói câu nào thì còn to chuyện hơn nên chỉ biết ra chỗ khác ngồi khóc...
    Cảm ơn những lời khuyên của chị, em bình tĩnh và hiểu mọi chuyện rồi, ngày mai, ngày kia là sẽ líu lo ngay í mà...giờ cứ bảo kệ ông bà, ko quan tâm chứ 1, 2 ngày nữa đâu lạivào đấy thôi..hi hi
     
    photronkhanhngoc08 thích.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này