Chúc mừng Lola nhé. Bệnh viện thì làm gì có chuyện vui để kể. Mong các bạn mang chút gió mát vào xua bớt đi cái nóng cuối mùa hè thôi.
Hi cả nhà, bọn tôi đã đi về rùi đây. Tình hình là chuyến đi thành công tốt đẹp, chúng ta đã tao tận tay các phần quà cho các em và mọi người cảm thấy rất vui khi nhận đc những phần quà đầy ý nghĩa này. Quả thật các bé rất rất đáng thương, tôi cảm thấy ông trời ko công bằng khi bắt những em bé phải chịu những cơn đau đớn như vậy Chắc tối Hoa sẽ up ảnh lên cho mọi người cùng xem. Hy vọng hội Rắn chúng ta sẽ duy trì đc hoạt động này nhé. Chúc cả nhà có một ngày nghỉ cuối tuần vui vè bên gia đình hihi. Mai chúng ta lại gặp nhau nhé.
Ôi Sếu lại bị sốt à? Lần trước xét nghiệm là bị làm sao mà cứ tái đi tái lại thế hả Minh? Mong em Sếu mai khỏi luôn để đi vui Trung thu cùng các bạn nhé :razz:
>>Bình Lola: sức khỏe ổn là ok rồi. 2 đứa con gái nhà tớ chính hiệu Việt nam mít còn yêu nữa là có dính tý Tây mít . Hôm nay nóng bức thế mà các bé trong viện K có mỗi 1 cái quạt trần cho 1phòng 6 giường, mà giường nào cũng ghép 2 bé. Các bé rất đáng thương, nhìn các bé phải chịu đựng những cơn đau hành hạ mà tớ ko ngăn được nước mắt (hơi sến, nhưng tớ nói thật lòng đấy). Có bé nhận được phiếu ăn ngắm nghía rồi nói với mẹ là phiếu ăn đẹp quá, mà phiếu ăn này do tớ thiết kế nên tớ rất vui khi làm được 1 điều gì đó mang lại niềm vui nho nhỏ cho các con. Ảnh tớ nợ nhé.
>> Minh Sếu: Khổ thân quá, sao cứ bị đi bị lại thế. Chíp đang mong gặp lại bạn Sếu ở Trung thu ngày mai đấy.
>>Hương, Hoa: Tớ rất vui khi chuyến đi thành công tốt đẹp. Tớ tin là bọn mình sẽ duy trì được hoạt động ý nghĩa này. Cảm ơn tất cả mọi người đã dốc lòng, dốc sức ủng hộ. >>Minh Sếu: Khổ thân chị Sếu quá, vừa mới khỏi ốm được một thời gian. Chị Sếu lớn rồi nhưng sau đợt này ấy cũng nên bổ sung vitamin để tăng sức đề kháng chứ đang giao mùa thế này nhiều bệnh lắm. >>Huyền Bee: Danh sách ọp ẹp có 24 nhà và có khoảng 9 ông bố ấy ạ.
@ Lola: Hai công chúa xinh đẹp, sẽ khối người thèm đấy nhé, chúc ba mẹ con mạnh khỏe, Lola ngoan cho mẹ đỡ mệt nhé. @ Minh Sếu: Chúc chị Sếu chóng khỏe nhé, khổ thân mẹ Minh quá, MInh ơi, sáng mai đi Metro không? Thật sự tớ cũng khóc khi đi viện K hôm nay (mà ai cũng khóc, k phải chỉ Hoa đâu mà Hoa sợ sến nhé), thương quá là thương, không hiểu tại sao lại có nhiều bệnh như vậy. Chỉ cầu mong tất cả các con khỏe mạnh trở lại thôi.
Giang ơi, nghe nói metro đang khuyến mại đệm bông ép đến 50%. Nhà tớ đang có nhu cầu mua 1 cái khổ nhỏ. không biết có nhà Giang được không hoặc Giang cho tớ vào mua ké với vì nhà tớ ko có thẻ metro. @Các bà đi buổi từ thiện: Hồi tớ mổ tim ở viện Việt Đức, có rất rất nhiều em bé cũng phải mổ tim. Thương lắm. Tớ thấy ở BV đó cũng có phát phiếu cơm đấy. Thế nào mà nhà mình cũng có 1 phiếu thế là cho một nhà bên cạnh. Lần sau đi gần gần phía nhà tớ tớ sẽ tham gia nhé. Hẹn cả nhà ngày mai. Tối nay về bà nội bà thông báo tối mai liên hoan. Chủ chi cho buổi liên hoan là bà dì dưới quê lên hihi. Mai nhà tôi sẽ đến xong chắc là sẽ về sớm nhé
Hello cả nhà . Chúc cuối tuần vui vẻ @Lola : Chúc mừng bà nhé, tui thèm con gái lắm mà trời chưa cho nè . Hix giờ bắt tui nghèo thêm 10 lần rùi cho tui một cô con gái tụi cũng chịu đổi @Sếu : Khổ thân con gái, mới đi học ít bữa mà đã ốm thế rùi hix, cố gắn lên nhé. Lúc này đang chuyển mùa nên hay ốm thế thui, tuần tới thời tiết ổn định các con sẽ khỏe hết mà @All : Chuyến đi từ thiện đầu tiên HR nhìn chung đã thành công tốt đẹp, sáng mai tui sẽ cố dành chút thời gian làm report tóm tắt. Đúng là vào đó rùi nhìn thấy các con thì không thể không nhỏ lệ . Các con đau đớn lắm, nhưng sau khi cơn đau qua đi các con lại hồn nhiên vui đùa, chạy nhảy cùng các bạn vì dù sao các con cũng còn ngây thơ chưa biết nhiều về căn bệnh quái ác này. Nhưng khi nhìn vào sâu vào ảnh mắt các ông bố bà mẹ người thân của các em thì đúng là ta có thế thấu rõ nỗi đau đớn, xót xa khi có con, em không may mắc bệnh. Ước gì mình có thể làm nhiều và nhiều hơn nữa cho các bé...
Bình ơi mà đệm bông ép loại gì cơ có khi khuyến mại rồi mà vẫn đắt hơn thị trường đấy Nếu muốn vào metro mà k có thẻ thì ấy cứ đến thấy ai đi 1 mình thì nhờ vào cùng rồi chọn hàng xong ra thanh toán lại mượn thẻ đưa cho nhân viên thanh toán quẹt 1 cái rồi trả là đc thôi mà
Chúc mừng ấy nhé! 2 gái mà xinh như lola thì ối nhà có giai thèm nhỏ dãi nhỉ? Ngày mai trước khi đi ới nhà tớ với nhé! Ngọc ơi nói gần nói xa chẳng qua.... nếu thế thì ước gì mình cũng giàu nhỉ?
@Lola: bà ơi, vậy là không phải lo sắm quần áo cho em út rồi. Chúc mừng bà nhé. Con gái xinh xinh lắm, ít nữa tha hồ mẹ Bình được 2 chị em Lola chăm xóc. Mai nhớ đem bộ Luyện trí nhớ đi cho tôi đấy nhé
Hội từ thiện: Tớ dù muộn cũng cố vào để hóng xem tình hình thế nào. Hôm nay có việc đột xuất, nên cuối cùng cũng chẳng sang tiễn đoàn được hic hic Nghe các bà kể lại thôi mà tôi đã thấy thắt cả ruột vì thương cho các bé. Nói thật là không đi được tôi cũng áy náy ghê lắm, muốn được chia sẻ với các con, dù chỉ là 1 chút tình cảm nhỏ nhoi. Dù sao thì thấy mình cũng còn quá may mắn và hạnh phúc so với nhiều người. @Bình Lola: Chúc mừng bà nhé, kiểu này lại giàu to roài nhé, he he @ALL: Hẹn cả nhà chiều mai nhé, chúc cho "ỳ ven" trung thu của HR thành công tốt đẹp nhé! Cả nhà chú ý nhé, đến ngõ 83 Trường Chinh đi vào khoảng 20m, nhìn bên trái sẽ thấy có 1 cái biển to oành của HR mình do mẹ Chíp còi đì zai, he he
@ nhà Lola: Chúc mừng bạn, 2 công chúa cũng rất yêu. Mong cho con khỏe mạnh, bình thường thôi, còn con nào cũng quý cả. (động viên ấy tí, tớ cũng trong hội phơi...)
1. mebekevin - 100K - Tôi đăng ký đi thăm trực tiếp nhá 2. - Mẹ Kiên Thủy X - 100k Quần áo báo sau 3. - Mẹ May Giang - 200k - Trà đã nhận CK 4. - Hà (haniapp): 200k và đồ chơi - Trà đã nhận 5. - Ngọc Bin - 100K (Quần áo và đồ chơi tớ báo sau). Hôm đấy tớ đi làm nên không đi cùng được 6. - Phương Hân Hân - 100K, quần áo - Trà đã nhận 7. Hương nhím thỏ - 300K - Trà đã nhận 8. Trà - 100K (đồ chơi, quần áo, giày dép, sách truyện) - Trà đã nhận 9. Chíp nhà Trà - 50K (trích từ tiền tiết kiệm năm 2008 của con) - Trà đã nhận 10. Minh bon: 100K, muốn đi lắm, nhưng đang có bầu, đi rồi về thương các con quá lại ám ảnh, tớ sẽ soạn thêm quần áo và đồ chơi - Trà đã nhận 11. Hoa Chíp còi: 100k (tớ đi cũng Hằng và Giang) - Trà đã nhận 12. Le Thuy: 100K - Trà đã nhận CK 13. Minh Anh: 500k, - Trà đã nhận 14. Thương -100 - Trà đã nhận CK 15. Duong: 100K, Trà đã nhận CK 16. AnSuSu : 200K và đi thăm trực tiếp được 17. Thoa : 100k & quần áo đã soạn ( mai tớ mang ra gửi Trà đc ko?) Thứ 7 tớ vẫn phải đi làm : 18. Huyền meBup: 100k. Trà đã nhận CK 19. Cò và Vịt : Bánh quy và sữa ông thọ. Tớ sẽ gửi cho Trà chiều nay. 20. Huyền BEe: 100n và quà ( quần áo). Tớ sẽ gửi ai gần chỗ tớ nhỉ (giảng võ or THNC) 21. Mecumoc: 100k + đồ chơi - Trà đã nhận 22. Nguyệt - Chimcuckoo: 200k - Trà đã nhận CK 23 Bình Lola : 200K 24 : Minh Sếu - 200K - Trà đã nhận CK 25: Cutí : 100k - Trà đã nhận CK 26. Mẹ Tí Còi: 100k - Trà đã nhận 27: Trang: 100K, Trà ơi, ứng trước hộ tớ , hôm CN ob tớ nộp nhé nhé nhé 28. My Ken - 100K - (Trà hoặc Ngọc ứng hộ) 29. Hương sơn - 50K - Trà đã nhận CK 30. Ông xã nhà Nhím Thỏ - 500K - Nhờ Hương nhím thỏ chuyển - Trà đã nhận 31. Ông xã Thủy X - 100K - Nhờ Thủy X chuyển 32.Hoamai: 200K Chuyển cho TK Trà
Chúc cả nhà mình một ngày nghỉ vui vẻ, đầm ấm hạnh phúc!(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u). Lâu quá rồi tớ không có thời gian vào DĐ hôm nay vào xem lịch off có gì thay đổi không thì thấy nhiều sự kiện quá(tớ xem vài trang cuối thôi k bọn trẻ con nhà tớ nó dậy sơm lắm). Các bạn đi thăm các bé ở viện K cảm động thật đấy. Tớ đã từng chăm cháu ở đây. Khi tớ là SV năm thứ 3 thì chị gái tớ(ở quê) sinh em bé, không may trên cánh tay bé xuất hiện 1 vết như tràm đi khám ở nhà thì không phát hiện ra cái gì. Đc 2 tháng chị tớ cho lên viện K thì đó là u máu (lành tinh) mỗi ngày trôi đi là u lại phát triển thêm nhưng BS nói phải để cháu 3 thang mới làm đc. 1 tháng sau chị tớ cho cháu lên chữa. Mỗi lần nhìn cháu đưa vào máy tia mà thấy thương cháu quá, cháu còn nhỏ quá.Bé lại không ăn sữa ngoài nên hàng ngày tớ mua chân giò nấu cháo (nấu bằng nồi cơm điện trộm ở trong kí túc xá) rồi đạp xe từ Cầu Giấy lên. Ngày ấy 2 chị em ngu ngơ chẳng biết gì đến Bs nên Bs cũng mạnh tay lắm nhưng đi mấy lần rồi cũng biết thì những lần sau đỡ hơn. Tại sao Bs lại như vây nhỉ? các cháu còn nhỏ quá mà. . Bây giờ cháu cũng học lớp 6 rồi nhưng vết ở tay đó thì sẹo to lắm càng lớn càng to ra(không giống như sẹo bình thường nó nhăn nheo mà đen ở vùgn sẹo), bạn nào biết chỗ nào làm mờ sẹo giới thiệu cho tớ với nhé. Hè vừa rồi tớ cho cháu lên 1 tháng mà cũng chưa tìm được chỗ nào để làm.
Chúc cả nhà ngày mới tốt lành, hẹn gặp chiều nay nhé. Bình Mộc ơi, nhà tớ lạc mất thẻ Metro mất mấy tháng rồi, nhưng tớ vẫn đi đều đấy. Vào Metro tớ toàn bảo em soát thẻ cho chị vào nhờ (chắc mặt tớ quen rồi nên chưa thấy nói gì bao giờ ), còn lúc ra thanh toán tớ nhờ người trước hoặc người sau nên vẫn ok, hihi, thấy không có nhu cầu làm thẻ lại lắm . Bình cần đệm thì mua đi, nếu giảm 50% so với giá gốc là ok đấy, nhà tớ hay mua đồ trong đó lắm, mà từ Metro về nhà Bình cũng không xa lắm.