Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Em sợ con gì nhiều lông, nhiều chân hoặc không có lông và không có chân! nhìn ghê chết đi được ý!
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Mình sợ đỉa nhất. Hồi bé từng bị đỉa bấu mấy lần rồi, chưa bao giờ hết rùng mình mỗi khi nhớ lại.
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Nhìn chủ đề cùng những lời giới thiệu hài hước của mẹ nó mà mình buồn cười quá. Đã định thoát khỏi topic rồi vô tình thấy nên nán lại.
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Mình sợ nhất là con rắn, nhớ hồi con nhỏ nhìn thấy con rắn bò ngang trước mặt thì lăn ra xỉu mất tiêu luôn @@
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Ui sao mẹ nó dát thế. Ngày xưa tụi mình còn nhỏ toàn bắt rắn nghịch thôi ạ...
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? hồi nãy đang quét nhà ra đến hành lang thì gặp ngay con rắn, cái màng nó to oạch, sợ hết vía, quảng chổi lại chạy thoát thân, mí ông cn lên bắt đi rùi
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? tớ thì sợ nhất là họ hàng nhà gián, chỉ nói đến thôi là đã nổi gai ốc roài, nhất là cái loại gián bay ý, nó bay vèo vèo chạy ko nhanh nó đậu phải mềnh thì lăn đùng ra ngất xỉu mất cái bọn này nó sống dai lắm, có di lòi ruột nó vẫn ko chết , đã thế lại hôi rình rình ẹc ẹc tớ mà lỡ chân giẫm phải con gián hoặc lỡ tay chạm phải nó thì có đi rửa đến chục lần nước vẫn thấy ko hết cảm giác ghê sao cái lũ ý nó ko tiệt chủng nhể ](*,)
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Mẹ này cũng dí dỏm hài hước ra phết. Con gián thì em chỉ sợ cái mùi hôi của nó thui, khó chịu lắm, nhiều khi trong tủ quần áo mà có mùi của gián thì thôi rồi.
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? ui, nhắc đến đã rùng mình. Mình sợ tất cả các con không chân uốn éo, thêm cả con có chân là con chuột mới đẻ đỏ hỏn, ghê người.
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Con này nó mà bám vào người thì thôi rồi khỏi phải nói... chạy mất dép là cái chắc...
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? he he, nghe mẹ nó tả tớ cũng thấy sợ uh nhớ ngày còn nhỏ đã từng sờ tay phải cái ổ chuột con mới đẻ, giời ơi là giời, chúng nó nhung nhúc làm mềnh hồn bay phách lạc, lâu rồi ko còn nhìn thấy nữa nên ko sợ nữa chăng ke ke dưng cơ mà mỗi lần nhà có chuột phải đuổi đánh thì em cũng khiếp lắm, sợ nhất nó chạy vèo qua chân em quăng lun cả gậy gộc phi 1 lèo ra chỗ khác
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Ôi!!! Ngày xưa nhà em cũng đánh chuột. Đang dồn nó vào góc tường thế đùng một cái nó phi thế nào vào người em giật bắn cả mình. Lúc đó sợ quá...
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? hic, mình sợ nhất con sâu róm, mềm mềm, lắm lông, nhung nhúc, trông kinh chết đi đc,
Ðề: Bạn sợ con gì nhất ? Sao me nay giong minh the k biet. Minh cung tung ly giai cho minh ma cung k dc, nhieu con vat khac dang so hon ma to chang so lam ma sao con sau no be ti ma to lai hai hung no den the. Minh so va con ghet no vo cung.